Doanh nhân Phạm Hồng Điệp: Tình yêu K-nia

Thuở bé tôi đã nghiền ngẫm đọc “Trường ca Đam San” và những câu chuyện truyền thuyết của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, thời kỳ kháng chiến chống Pháp, tôi ấn tượng mãi cuốn truyện “Đất nước đứng lên” của Nguyên Ngọc như bản hùng ca thời hiện đại về ý chí dân tộc, về tinh thần đoàn kết các dân tộc Ba Na, Ê Đê, Gia Rai... bảo vệ cuộc sống, giữ từng tấc đất của núi rừng Tây Nguyên. Biết bao sự thần bí nhưng lại mộc mạc của đời sống rất giản dị mà lam lũ vất vả của những con người nơi đây. Cánh chim đại bàng (T’lang ) cây Kơ nia là những linh vật của đại ngàn Tây Nguyên được đồng bào tôn vinh đem đến tâm linh của thần núi, thần sông... và cây Kơ nia còn là biểu tượng của sự sống mãnh liệt, sừng sững giữa đại ngàn trường tồn theo thời gian...

Là bộ đội Cụ Hồ nhưng thuộc thế hệ đi sau, đã từng được hành quân qua những cánh rừng bạt ngàn trùng trùng điệp điệp của biên giới phía Bắc, được che chở e ấp bởi những cánh rừng đại ngàn đó và bây giờ là doanh nhân (chiến sĩ thời bình) đóng góp cho công cuộc xây dựng và chấn hưng đất nước, có tôi dịp được lên Tây Nguyên, được thấy và sống tình cảm sâu đậm của bà con các dân tộc Tây Nguyên.

Doanh nhân Phạm Hồng Điệp: Tình yêu K-nia - 1

Tranh vẽ Tiến sĩ, luật sư, doanh nhân Phạm Hồng Điệp - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Shinec.

Tôi vui nhất là lại có duyên được Tỉnh uỷ, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai nhân dịp sinh nhật lần thứ 111 của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp sau khi nghe trao đổi về ý định xây dựng không gian văn hoá Võ Nguyên Giáp tại khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Hải Phòng, đã dành tặng cho Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền 111 cây Kơ nia tượng trưng cho kỷ niệm 111 năm ngày sinh Đại tướng. Đây là một tình cảm vô cùng quý báu của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên với Đại Tướng và với Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền...

Trước anh linh của Đại tướng và trước tình cảm của Đảng bộ, Nhân dân tỉnh Gia Lai, tôi vô cùng xúc động đã viết lời bài hát “Tình yêu cây Kơ nia” ngay trên chuyến bay qua dãy Trường Sơn hùng vĩ để từ Hải Phòng vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc.

Doanh nhân Phạm Hồng Điệp: Tình yêu K-nia - 2

Ca khúc "Tình yêu K-nia"

Cảm xúc đó được nhạc sĩ Ngọc Sơn phổ nhạc, ca sĩ Yagri Ymoan hoà âm phối khí và hát, đem tình yêu của đồng bào Tây Nguyên về với đất cảng Hải Phòng, đem gió đại ngàn hoà cùng tiếng sóng biển... để thấy rằng Việt Nam ta là một đi khắp nẻo đường Việt Nam đều là con dân Việt Nam, chúng ta hãy giữ lấy độc lập tự do của dân tộc, hãy là những người lính xung kích thời bình để xây dựng đất nước ta ngày càng thịnh vượng hơn sánh vai với các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ đã dạy.

Bài hát: Cây K-nia về với đất cảng Hải Phòng 

Lời Phạm Hồng Điệp

nhạc: Ymoan Hmok

ca sĩ hát : Ymoan Hmok , ca sĩ Mỹ Linh

Phạm Hồng Điệp

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si