Hai đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia bị bắt

(VHNT) - Lực lượng chức năng vừa ra quyết định khởi tố hai đối tượng sinh sống ở Phú Yên là Phạm Hổ, sinh năm 1949 và Trần Thị Tuyết Diệu, sinh năm 1988 về tội xâm phạm an ninh quốc gia.

Sáng 21/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam Phạm Hổ, tên gọi khác Phạm Văn Anh, Phạm Phi Thân, bí danh Hoàng Tâm (SN 1949) trú ở khu phố 4, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo khoản 2, điều 109 BLHS 2015. 

Hai đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia bị bắt - 1

Điều tra viên Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Yên công bố lệnh bắt tạm giam bị can Phạm Hổ

Trong buổi sáng cùng ngày,  lực lượng chức năng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam Trần Thị Tuyết Diệu (SN 1988) trú ở thôn Xuân Thạnh 1, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” theo quy định tại khoản 1, điều 117 BLHS 2015. 

Cùng với việc khởi tố, bắt tạm giam, cơ quan an ninh đã tiến hành khám xét nơi ở của hai bị can và đã thu giữ nhiều chứng cứ tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội. Các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét nơi ở của bị can đã được Viện KSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn theo đúng trình tự, thủ tục tố tụng hình sự.

Hai đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia bị bắt - 2

Đối tượng Trần Thị Tuyết Diệu tại thời điểm công bố lệnh bắt tạm giam

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Phạm Hổ khai nhận đã được một số thành viên tổ chức phản động “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” kết nối qua mạng xã hội; sau đó Hổ làm thơ, viết bài ca tụng, ủng hộ Đào Minh Quân và tổ chức phản động nêu trên, đồng thời công khai trên facebook cá nhân kêu gọi mọi người tham gia “Trưng cầu dân ý”, ủng hộ “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”. 

Theo hướng dẫn của các đối tượng phản động, chống đối chính trị, từ năm 2018 đến khi bị khởi tố, Hổ đã tham gia hội luận các chương trình trực tiếp trên trang “Truyền thông công lý” của “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”. 

Hai đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia bị bắt - 3
Công an tỉnh Phú Yên thu giữ nhiều chứng cứ tài liệu liên quan hành vi phạm tội của Trần Thị Tuyết Diệu trước sự chứng kiến của đại diện gia đình

Đối tượng Trần Thị Tuyết Diệu từng được gia đình tạo điều kiện thuận lợi để học hành, từng là sinh viên khoa Báo chí Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, TP Hồ Chí Minh. Khi ra trường được tiếp nhận làm phóng viên tại Báo Phú Yên, nhưng không tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, mà đã sử dụng mạng xã hội chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, nên ngày 26-12-2017, Tổng biên tập Báo Phú Yên ban hành quyết định thi hành kỷ luật buộc thôi việc viên chức Trần Thị Tuyết Diệu và thu hồi thẻ nhà báo theo quyết định số 98/QĐ-BTTTT ngày 26-1-2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hai đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia bị bắt - 4

Mặc dù đã bị thi hành kỷ luật buộc thôi việc từ cuối năm 2017 nhưng Trần Thị Tuyết Diệu vẫn xưng danh "nhà báo"

Sau khi bị buộc thôi việc, từ cuối năm 2017 đến tháng 5-2020, Diệu đã sử dụng nhiều tài khoản trên mạng xã hội như Facebook “Tuyết Diệu Babel”, “Trần Thị Tuyết Diệu Journalist”, kênh Youtube Tuyết Diệu Trần…để đăng tải hàng trăm bài viết, hình ảnh, video clip có nội dung cổ súy cho những đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước; xuyên tạc lịch sử cách mạng Việt Nam; phỉ bang, kích động lật đổ chính quyền nhân dân, đòi đa nguyên đa đảng; truyền tải nhiều thông tin sai sự thật về hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật; tỏ thái độ bất hợp tác, chống đối cơ quan chức năng khi được mời làm việc…

Sau khi bị buộc thôi việc và thu hồi thẻ nhà báo, đối tượng Diệu vẫn tự xưng là nhà báo ở nhiều nơi

Cuối năm 2019, Hổ được tổ chức phản động nêu trên gửi tặng 2 smartphone để liên lạc, trao đổi, hội luận những mưu đồ lật đổ chính quyền nhân dân. Theo chỉ đạo của “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” qua mạng xã hội, đầu năm 2020, Hổ kết bạn với Nguyễn Thanh Xoan – một thành viên của tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” đang cư trú ở TP Hồ Chí Minh và được Xoan gửi tặng 6 cuốn sách “Hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng hòa”. 

Đến tháng 3-2020 nghe tin Nguyễn Thanh Xoan bị Cơ quan ANĐT Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, Hổ cất giấu 4 cuốn sách này dưới nệm giường ngủ… Tuy nhiên, những mưu đồ đen tối của Phạm Hổ đã bị cơ quan an ninh phát hiện và lật tẩy sự thật.

Quang Anh (tổng hợp)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhà đồng sáng lập Google trở thành người giàu thứ 3 thế giới

Nhà đồng sáng lập Google trở thành người giàu thứ 3 thế giới

Hai đồng sáng lập Google, Sergey Brin và Larry Page, vừa vượt qua Larry Ellison của Oracle trong bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới nhờ cổ phiếu Alphabet tăng mạnh. Nhưng đà tăng này phản ánh điều gì về xu hướng AI và sức mạnh thực sự của Alphabet trên thị trường công nghệ toàn cầu?

Ukraine chấp thuận phần lớn thỏa thuận hòa bình: Giá dầu cắm đầu lao dốc

Ukraine chấp thuận phần lớn thỏa thuận hòa bình: Giá dầu cắm đầu lao dốc

Giá dầu thế giới giảm mạnh sau khi ABC News đưa tin Ukraine đã đồng ý với hầu hết điều khoản trong bản thỏa thuận hòa bình sửa đổi nhằm chấm dứt chiến sự với Nga. Nếu tiến trình này thành hiện thực, thị trường dầu toàn cầu có thể chứng kiến biến động lớn khi nguồn cung Nga được nới lỏng. Tuy nhiên, những chi tiết then chốt vẫn chưa được giải quyết và lập trường của Moscow

“Phận lính trơn” đối chiếu Erich Maria Remarque và Mai Tiến Nghị

“Phận lính trơn” đối chiếu Erich Maria Remarque và Mai Tiến Nghị

Trong lịch sử văn học thế giới, hiếm có hai tiểu thuyết nào - cách nhau gần một thế kỷ, từ hai nền văn hóa khác biệt - lại đồng điệu như “Phía Tây không có gì lạ” của Erich Maria Remarque và “Lính trơn” của Mai Tiến Nghị. Một nước Đức chiến bại, rệu rã trong chiến hào bùn lạnh của Thế chiến I. Một Việt Nam bị chia đôi sau Hiệp định Genève, chìm nghỉm trong tương tàn, vừa mang