Bác sĩ sốc khi gắp ra sinh vật dài 8cm sống trong não người

Một loài giun ký sinh còn sống nguyên được tìm thấy bên trong não bộ của một phụ nữ 64 tuổi sống ở Úc. Đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận trên thế giới.

Bác sĩ sốc khi gắp ra sinh vật dài 8cm sống trong não người - 1

Con giun dài 8cm được lấy ra từ não bộ của bệnh nhân.

Phát hiện do các bác sĩ, nhà nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Úc (ANU) và bệnh viện Canberra công bố, sau khi họ tìm thấy một con giun tròn dài 8cm, còn sống nguyên trong não bộ của người phụ nữ, theo đài Al Jazeera.

Giun tròn Ophidascaris robertsi - vốn chỉ sống ký sinh trong vật chủ là trăn thảm - đã được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân sau ca phẫu thuật não. Con giun lúc đó vẫn còn sống và không ngừng chuyển động.

Ấu trùng của loài giun này cũng bị nghi ngờ lây nhiễm sang các cơ quan khác trong cơ thể người phụ nữ, bao gồm phổi và gan.

"Đây là là trường hợp đầu tiên ghi nhận giun tròn kí sinh ở người", bác sĩ Sanjaya Senanayake, chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm tại ANU và bệnh viện Canberra, cho biết. "Theo như chúng tôi được biết, đây cũng là trường hợp đầu tiên có giun kí sinh sống trong não động vật có vú và con người".

“Thông thường, ấu trùng giun tròn được tìm thấy ở các động vật có vú nhỏ và thú có túi. Những sinh vật này sau đó bị trăn ăn thịt và chúng kết thúc vòng đời trong cơ thể trăn", bác sĩ Senanayake nói.

Nhóm nhà nghiên cứu ở Úc đã công bố phát hiện trên tạp chí 

"Diseasesjournal". Nhóm nghiên cứu nói người phụ nữ có thể đã bị giun kí sinh trong cơ thể sau khi ăn rau warrigal, một loại rau bản địa. Người phụ nữ nhặt rau này ở gần nhà rồi nấu chín.

Con trăn khi ẩn nấp trong những cây rau warrigal có thể đã để lại phân chứa trứng ký sinh trùng.

Giun tròn Ophidascaris robertsi thường sống trong cơ thể trăn thảm, tồn tại trong thực quản và dạ dày của trăn.

Được ANU mô tả là “có khả năng phục hồi cực kỳ tốt”, giun tròn có thể phát triển mạnh trong nhiều môi trường khác nhau.

Nhóm nghiên cứu nói người phụ nữ sống ở bang New South Wales, bộc lộ triệu chứng đầu tiên vào tháng 1/2021. Tình trạng trở nên tồi tệ hơn sau 3 tuần, khiến người phụ nữ 64 tuổi phải nhập viện.

“Ban đầu bệnh nhân bị đau bụng và tiêu chảy, sau đó là sốt, ho và khó thở. Những triệu chứng này có thể là do ấu trùng giun tròn di chuyển từ ruột và vào các cơ quan khác, chẳng hạn như gan và phổi", Giám đốc bộ phận vi sinh lâm sàng của bệnh viện Canberram, phó giáo sư tại ANU Karina Kennedy, nói.

“Vào thời điểm đó, việc cố gắng xác định những ấu trùng cực nhỏ giống như việc mò kim đáy bể”, bà Kennedy nói. "Đến năm 2022, người phụ nữ này mắc chứng hay quên và trầm cảm. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy bệnh nhân bị một tổn thương ở não".

Các bác sĩ đã bị sốc khi xác định sinh vật gây ra tổn thương trong não bệnh nhân là một loài giun kí sinh. Chủng loại sau đó đã được các chuyên gia ký sinh trùng xác nhận.

Bác sĩ Senanayake nói trường hợp trên phản ánh nguy cơ lây bệnh từ động vật sang người ngày càng tăng.

Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân 64 tuổi vẫn đang được các chuyên gia theo dõi kỹ lưỡng.

Hoàng Anh - Al Jazeera

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si