Bỉ: Chọn "cái chết êm ái", không ngờ cuối cùng phải ra đi theo cách đáng sợ

Bỉ là một trong số ít các quốc gia ở châu Âu cho phép bệnh nhân chọn "cái chết êm ái".

Bỉ: Chọn "cái chết êm ái", không ngờ cuối cùng phải ra đi theo cách đáng sợ - 1

Một vài quốc gia ở châu Âu cho phép người bệnh được chọn "cái chết êm ái" (ảnh minh họa)

Một phụ nữ mắc bệnh nan y ở Bỉ muốn được bác sĩ an tử theo ý nguyện. Nhưng có trục trặc xảy ra khi loại thuốc giúp kết liễu sự sống lại không phát huy tác dụng như dự tính, dẫn đến việc các bác sĩ phải dùng đến biện pháp tình thế khác, theo truyền thông Bỉ.

Các phương tiện truyền thông Bỉ hôm 6/9 đưa tin, một phụ nữ 36 tuổi sống ở thành phố Oupeye đã chọn cái chết êm ái từ tháng 3/2022, vài tháng sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối và sau khi tình trạng của người phụ nữ này trở nên nghiêm trọng hơn.

Các bác sĩ ở Bỉ được phép giúp bệnh nhân có cái chết êm ái theo ý nguyện. Theo quy trình, một bác sĩ và hai y tá tới nhà người bệnh, xác nhận lại ý nguyện của người bệnh khi các thành viên gia đình cũng có mặt.

Chồng và con gái của người phụ nữ sau đó rời khỏi nhà vì không muốn chứng kiến cảnh người thân của mình ra đi. Tuy nhiên, quá trình an tử diễn ra không như dự kiến. Khi hỗn hợp thuốc tiêm vào cơ thể không mang lại hiệu quả, bác sĩ được cho là đã dùng gối đè lên mặt làm ngạt thở người phụ nữ. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, người bệnh có dấu hiệu tử vong do ngạt thở.

"Đây không phải là cái chết êm ái", chính trị gia và bác sĩ người Bỉ Jacques Brotchi nói. “Đây không phải là cách giúp một người ra đi mà không đau đớn".

Sau khi biết kết quả khám nghiệm tử ghi, chồng và con của người phụ nữ qua đời đã nộp đơn kiện. Renaud Molders-Pierre, luật sư đại diện cho gia đình người phụ nữ, nói gia đình không yêu cầu phải "trừng phạt nặng bác sĩ" nhưng muốn "làm rõ trường hợp này để tránh điều tương tự có thể lặp lại".

Vụ việc đang được nhà chức trách Bỉ điều tra. Tính đến năm 2023, cái chết êm ái là quy trình được phép thực hiện ở Bỉ, Luxembourg, Hà Lan và Tây Ban Nha. Bồ Đào Nha đang xem xét cho phép người bệnh có "quyền được lựa chọn cái chết êm ái".

Hoàng Anh - RT

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khi người khuyết tật bước vào cuộc chơi bình đẳng

Khi người khuyết tật bước vào cuộc chơi bình đẳng

“Bóng sang!” Tiếng hô bật lên ở Sân 6 giải Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026 khi trận đấu đang vào những điểm quyết định. Người đồng đội lập tức di chuyển lấp khoảng trống phía sau vận động viên khuyết tật ngồi xe lăn sau một pha cứu bóng sát lưới. Quả bóng bật ngược trở lại, tràng vỗ tay kéo dài từ phía khán giả nổ lên. Không ai chậm lại. Không ai nhường ai.

Nguyễn Xuân Tuấn - Đi từ đồng bãi mà xanh chân trời

Nguyễn Xuân Tuấn - Đi từ đồng bãi mà xanh chân trời

Những ngày cuối năm bỗng nhớ nhà văn Lê Lựu. Lê Lựu luôn ám ảnh tôi từ những ngày đầu cầm bút cách đây 30 năm. Mùa hè Trại viết Đồ Sơn năm 1996, trước hai nữ văn sĩ xinh đẹp tuổi đôi mươi Trần Thanh Hà và Như Bình, Lê Lựu vuốt lọn tóc xoăn tít vẻ nghiêm chỉnh nói: “Cậu còn trẻ ra biển mà chơi. Văn chương đâu dễ dàng thế được. Không khéo tội nợ cả đời chứ báu gì. Cứ th

“Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”

“Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết sâu sắc với tựa đề “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”. Thời báo Văn học nghệ thuật xin trân trọng giới thiệu bài viết.