Đi dạo biển, tình cờ phát hiện sinh vật kỳ dị chuyên hút máu

Sinh vật kỳ dị mà một người đàn ông ở Anh gần đây tình cờ bắt gặp trông như bước ra từ phim khoa học giả tưởng. Nhưng sinh vật này hoàn toàn có thật, được mệnh danh là "loài cá ma cà rồng" chuyên hút máu con mồi.

Đi dạo biển, tình cờ phát hiện sinh vật kỳ dị chuyên hút máu - 1

Sinh vật biển kỳ di với vô số những chiếc răng sắc nhọn.

Theo Daily Mail, Will Miles 26 tuổi, tình cờ phát hiện sinh vật kỳ dị khi đi dạo bờ biển sau giờ làm việc ở vùng Devon, miền nam nước Anh.

"Sinh vật này rất dễ thấy. Nó nằm ở khu vực trung tâm bãi biển gần nơi có thủy triều. Đó là lúc tôi đi dạo sau giờ làm việc", Miles nói. "Nó giống như một con đỉa khổng lồ với một cái giác hút đầy những chiếc răng sắc nhọn".

Sinh vật mà Miles bắt gặp thực chất là cá mút đá biển. Sinh vật này nổi tiếng bởi khả năng hút máu con mồi nên còn được gọi là "cá ma cà rồng".

Đi dạo biển, tình cờ phát hiện sinh vật kỳ dị chuyên hút máu - 2

Cá mút đá biển mà Miles bắt gặp dài khoảng 80cm.

Cá mút đá biển từng rất phổ biến ở Anh nhưng nay cực kỳ hiếm gặp. Số lượng cá thể suy giảm được cho là do liên quan đến chất lượng nước và do rào cản nhân tạo ở các con sông nơi chúng sinh sản.

Miles nói sinh vật mà anh bắt gặp dài khoảng 80cm, tương đương chiều cao trung bình của một trẻ em 2 tuổi.

"Tôi thực sự rất kinh ngạc", Miles nói. "Tôi chưa từng thấy sinh vật này trước đây".

Mặc dù sinh vật lạ sớm được xác định là cá mút đá biển nhưng các cư dân mạng vẫn bàn luận sôi nổi khi Miles đăng hình ảnh lên Facebook.

Đi dạo biển, tình cờ phát hiện sinh vật kỳ dị chuyên hút máu - 3

Cá mút đá biển là sinh vật sống ký sinh, hút máu các loài cá khác.

Một cư dân mạng viết: "Trông giống như con sâu cát trong bộ phim khoa học viễn tưởng Dune". "Tôi từng xem phim nên khi thấy sinh vật này thì nghĩ ngay đến con sâu cát", người thứ hai bình luận.

Trong bộ phim khoa học viễn tưởng Dune, sâu cát sa mạc là sinh vật khổng lồ có thể nuốt chửng mọi thứ.

Đối với một số người khác, sinh vật này giống như bước ra từ phim kinh dị hơn là viễn tưởng. "Khi tôi nói thích biển cả. Ý tôi là mặt nước chứ không phải những thứ đáng sợ bên dưới", một người khác bình luận.

"Sau khi thấy sinh vật này, tôi không còn muốn ra biển nữa", một người khác nói. Một số mô tả sinh vật này giống như "loài cá kinh dị".

Nhà sinh vật biển Jarco Havermans người Hà Lan từng mô tả vòng đời của cá mút đá biển. “Trong 5 năm, chúng ẩn dưới đáy sông và sống bằng vụn thức ăn. Sau đó, chúng phát triển hoàn chỉnh, di cư ra biển sống như một loài ký sinh", Havermans nói." Chúng sẽ hút kiệt máu đến khi vật chủ chết. Để sinh sản, chúng di cư trở lại vùng sông nước".

Hoàng Anh - Daily Mail

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đại học Trà Vinh - Sáng tri thức, đẹp tình người

Đại học Trà Vinh - Sáng tri thức, đẹp tình người

Tôi đến với Trà Vinh hơn hai mươi năm trước, trong những đợt giảng dạy đào tạo từ xa theo chủ trương liên kết giữa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh. Ngay lần đầu đặt chân đến thành phố bên dòng Cổ Chiên, tôi đã có thiện cảm với nhịp sống êm đềm, những hàng cây rợp mát, những buổi sáng cà phê dưới tán dầu xao xác lá, với con người Trà Vi

Nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng: Từ

Nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng: Từ "Nhà báo chúng tôi" đến "Mắt sáng lòng trong"

Tiếp nối thành công của ca khúc "Nhà báo chúng tôi" – tác phẩm xuất sắc đoạt giải Ba trong cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về nghề báo nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925 – 2025); mới đây, Nhà báo - Nhạc sĩ Tào Khánh Hưng lại vừa trình làng một sáng tác đầy tâm huyết mang tên "Mắt sáng lòng trong" (phổ thơ Nguyễn Thiện). Được thử nghiệm đầy tá

Nhà văn làm báo ở chiến trường

Nhà văn làm báo ở chiến trường

Năm 2024, khi đoàn các nhà văn quân đội đi Điện Biên thực hiện chuyến công tác, gặp gỡ các nhân chứng, lấy tư liệu để viết về 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chúng tôi đã nhắc đến các nhà văn, nhà thơ làm báo ở chiến trường, nhất là những người đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp như Nam Cao (1917 - 1951); Thâm Tâm (1917 - 1950); Trần Đăng (1921 - 198