Hải quân Ấn Độ có tàu sân bay tự đóng đầu tiên trong lịch sử

Hải quân Ấn Độ đã tiếp nhận tàu sân bay nội địa đầu tiên mang tên Vikrant, cũng tàu chiến lớn nhất trong lịch sử do Ấn Độ tự sản xuất.

Hải quân Ấn Độ có tàu sân bay tự đóng đầu tiên trong lịch sử - 1

Tàu sân bay Vikrant do Ấn Độ đóng hoàn toàn bằng công nghệ trong nước (ảnh: Hindustantimes)

Hôm 28.7, tàu sân bay Vikrant đã được Công ty đóng tàu Cochin (Ấn Độ) chuyển giao cho hải quân Ấn Độ, Hindustantimes đưa tin. Tàu này đã trải qua các cuộc thử nghiệm nghiêm ngặt về độ an toàn kéo dài từ tháng 8 năm ngoái đến tháng 7 năm nay. Kết quả kiểm tra cho thấy hoạt động của Vikrant, bao gồm thân tàu, động cơ, hệ thống phóng máy bay, vũ khí, thiết bị điều hướng đều được chứng minh là đạt yêu cầu.

Theo Hindustantimes, việc Vikrant được chuyển giao cho quân đội Ấn Độ là bước ngoặt trong hành trình kéo dài nhiều năm, khi nước này tìm cách đóng tàu sân bay hoàn toàn bằng công nghệ nội địa.

Tàu Vikrant được đóng theo thiết kế của Cục Thiết kế hải quân Ấn Độ. Tàu có 14 boong, 2.300 khoang và có thể chở thủy thủ đoàn 1.700 người. Tàu này được Ấn Độ đóng từ năm 2009.

“Với việc Vikrant được chuyển giao, Ấn Độ đã gia nhập nhóm các nước có khả năng tự thiết kế và đóng tàu sân bay”, hải quân Ấn Độ tuyên bố.

Hiện tại, ngoài Ấn Độ, trên thế giới chỉ có Mỹ, Anh, Nga, Pháp và Trung Quốc có đủ năng lực tự đóng tàu sân bay.

Vikrant được đặt tên theo tàu sân bay đầu tiên của Ấn Độ vốn đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến năm 1971 với Pakistan. Tàu Vikrant thế hệ đầu tiên của Ấn Độ do Anh đóng, có tải trọng 45.000 tấn, dài 262m, được cung cấp năng lượng bởi 4 tuabin khí với tổng công suất 88MW và có tốc độ tối đa 28 hải lý/giờ. Đến năm 1997, tàu Vikrant này bị loại biên.

Ấn Độ hiện đang vận hành một tàu sân bay duy nhất tên INS Vikramaditya. INS Vikramaditya được Nga bán lại cho Ấn Độ với giá 2,33 tỷ USD. Theo hải quân Ấn Độ, nước này cần ít nhất 3 tàu sân bay để bảo vệ khu vực hàng hải rộng lớn.

Cựu Đô đốc Hải quân Ấn Độ – ông Arun Prakash – nhận xét, Vikrant là thành tựu lớn của nước này. Con tàu được cho là sẽ giúp nâng cao khả năng kiểm soát vùng biển của Ấn Độ thuộc Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

“Việc đóng tàu Vikrant mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Nhưng đây là kinh nghiệm đáng quý. Ấn Độ cần sớm bắt tay vào dự án đóng tàu sân bay nội địa thứ 2”, ông Arun Prakash nói.

Vương Nam – Hindustantimes

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si