Mỹ: Trả gần 1 triệu USD cho cựu nữ đại tá cáo buộc đại tướng tấn công tình dục

Chính phủ Mỹ sẽ trả gần 1 triệu USD cho một cựu nữ đại tá quân đội, người đã tố cáo một vị tướng cấp cao tấn công tình dục mình trong khách sạn, tài liệu tòa án công bố ngày 13/7 cho biết.

Mỹ: Trả gần 1 triệu USD cho cựu nữ đại tá cáo buộc đại tướng tấn công tình dục - 1

Đại tướng Mỹ John Hyten từng bị cáo buộc tấn công tình dục cấp dưới.

Theo báo Mỹ Politico, chính phủ Mỹ sẽ trả 975.000 USD để dàn xếp vụ kiện dân sự dù đại tướng John Hyten, cựu Phó Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ khẳng định không làm gì sai và không quân Mỹ cũng không tìm thấy bằng chứng cho thấy tướng Hyten có hành động sai trái.

Cựu nữ đại tá Kathryn Spletstoser từng gây chấn động vào năm 2019 khi tố cáo đại tướng John Hyten có hành động tấn công tình dục bà khi cả hai làm việc cùng nhau vào tháng 12/2017. Ở thời điểm đó, tướng Hyten đang được xem xét bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ.

Bà Spletstoser nói mình từng là cấp dưới của tướng Hyten khi vị tướng này là người đứng đầu Bộ Tư lệnh Chiến lược vào năm 2017. Bà Spletstoser tố cáo đại tướng Hyten có hành động sàm sỡ, tấn công tình dục tại khách sạn, trong những ngày hai người tham gia một hội nghị an ninh quốc gia ở bang California.

Theo nội dung tố cáo, đại tướng Hyten bị cáo buộc bước vào phòng khách sạn nơi bà Spletstoser đang ở, có hành động cọ xát, ôm ấp và muốn quan hệ dù bà Spletstoser không đồng ý. Bà Spletstoser cũng cáo buộc tướng Hyten sau đó có những hành động trả đũa vì bà bị từ chối.

Năm 2019, không quân Mỹ từng tuyên bố không thể xác thực lời tố cáo của bà  Spletstoser. Tướng Hyten cho rằng, bà Spletstoser không thể kiện mình ra tòa dân sự vì đây là "vấn đề liên quan đến quân đội". Nhưng vào tháng 10/2020, một tòa án liên bang Mỹ ra phán quyết cho phép bà Spletstoser khởi kiện vì cáo buộc tấn công tình dục "không liên quan đến yếu tố quân sự".

Vụ kiện sau đó được một tòa án quận trung tâm ở California thụ lý. Ở thời điểm đó, đại tướng Hyten vẫn được chính phủ bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ và giữ chức vụ này cho đến năm 2021. Kể từ đó, tướng Hyten làm việc cho công ty tư nhân Blue Origin - công ty hàng không vũ trụ thuộc sở hữu của tỷ phú Jeff Bezos.

Ariel Solomon, luật sư của bà Spletstoser gọi thỏa thuận dàn xếp hôm 13/7 là một chiến thắng. “Đây là khoản tiền dàn xếp duy nhất mà chính phủ Mỹ từng chi trả trong một vụ kiện tấn công tình dục liên quan đến một tướng cấp cao trong quân đội", tuyên bố cho biết.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh từ chối đưa ra bình luận, cho rằng các phóng viên nên đặt câu hỏi với Bộ Tư pháp. Tướng Hyten hiện chưa đưa ra bình luận.

Hoàng Anh - Politico

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bảo vệ giá trị chân chính của nghệ thuật trong thời kỷ nguyên số

Bảo vệ giá trị chân chính của nghệ thuật trong thời kỷ nguyên số

Thực hiện Kết luận của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tại Hội nghị giao ban công tác văn hóa, văn nghệ Quý I năm 2026, ngày 29/5, tại Hà Nội, Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giữ gìn tính trung thực trong biểu diễn nghệ thuật; ý t

Hòa nhạc “Âm thanh đất Việt” kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Hòa nhạc “Âm thanh đất Việt” kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

20 giờ tối 29/5 tại Phòng Hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chương trình hòa nhạc “Âm thanh Đất Việt” do Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam - Học viện Âm nhạc Quốc gia biểu diễn sẽ diễn ra. Đây là hoạt động trong chuỗi kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và 17 năm thành lập Dàn nhạc, theo Nhân dân.

Trăn trở của người cầm bút trước vấn đề AI

Trăn trở của người cầm bút trước vấn đề AI

Ngày 28/5, tọa đàm "AI với người viết hôm nay" diễn ra trong khuôn khổ trại sáng tác văn học được Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức tại phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh có sự tham gia của thành viên trại viết cùng đông đảo văn nghệ sĩ, theo Nhân dân.