Nhật Bản phát hiện "kho báu" 26 tỷ USD dưới đáy biển

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã phát hiện mỏ khoáng sản chứa 230 triệu tấn quặng mangan ở dưới lòng đại dương. Mỏ khoáng sản này có kim loại thiết yếu để chế tạo pin xe điện và điện thoại thông minh.

Nhật Bản phát hiện "kho báu" 26 tỷ USD dưới đáy biển - 1

Các mẫu quặng mangan được nhóm nghiên cứu Nhật Bản tìm thấy dưới lòng đại dương. Ảnh: Nippon Foundation/UNILAD.

Theo Newsweek, phát hiện mỏ khoáng sản mới có thể giúp thúc đẩy Nhật Bản hướng tới mục tiêu độc lập trong chuỗi cung ứng.

Mỏ khoảng sản được tìm thấy dưới đáy đại dương, ngoài khơi đảo Minami-Torishima, cách Tokyo khoảng 1.900km về phía đông nam. Phát hiện do các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Tokyo và tổ chức phi lợi nhuận Nippon Foundation công bố.

Theo khảo sát ban đầu, mỏ khoáng sản dưới đại dương này chứa tới 740.000 tấn niken và 610.000 tấn coban. Trữ lượng này đủ để đáp ứng nhu cầu của Nhật Bản trong lần lượt 11 năm và 75 năm. 

Niken và coban được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống lưu trữ năng lượng tái tạo, đặc biệt trong pin lithium-ion. Coban cũng là thành phần thiết yếu cho pin sạc trong thiết bị điện tử và đóng vai trò trong sản xuất chất bán dẫn. Cả hai kim loại, cũng như mangan, đều rất quan trọng đối với việc sản xuất pin phục vụ xe điện (EV).

Nhật Bản không phải là nước duy nhất đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung các mặt hàng thiết yếu. Mỹ và một số quốc gia khác cũng đang đẩy mạnh tìm kiếm các nguồn kim loại và khoáng sản  mới như vonfram, mangan và các nguyên tố đất hiếm (REE). Phần lớn các mỏ kim loại quan trọng đều nằm ở Trung Quốc.

Một báo cáo vào tháng 6 của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết, sự thống trị của Trung Quốc với coban là một rủi ro lớn đối với chuỗi cung ứng, đặc biệt là khi căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Năm nay, Trung Quốc đã cảnh báo hạn chế xuất khẩu khoáng sản và kim loại hiếm đối với ngành công nghiệp ô tô. Động thái này được đưa ra khi Tokyo thắt chặt các hạn chế đối với việc bán thiết bị sản xuất chip cho các công ty Trung Quốc vào tháng 7.

Phát hiện về mỏ khoáng sản trên là kết quả phân tích sau cuộc khảo sát dưới nước được tiến hành từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, bao gồm hơn 100 địa điểm dọc theo đáy đại dương gần Minami-Torishima.

Ước tính tổng giá trị mỏ khoáng sản, chỉ tính riêng trữ lượng niken và coban là 26,6 tỷ USD, dựa trên mức giá giao dịch hiện nay đối với hai loại kim loại này.

Nippon Foundation đã công bố kế hoạch bắt đầu khai thác quy mô lớn vào cuối năm tài chính 2025. Bắt đầu từ năm 2026, Nippon Foundation dự kiến sẽ thành lập một liên doanh với nhiều công ty trong nước để thương mại hóa khoáng sản khai thác được.

Hoàng Anh - Newsweek

Tin liên quan

Tin mới nhất

Họa sĩ Lê Thu Huyền - hội họa vượt ra ngoài ranh giới của hình tượng và trừu tượng

Họa sĩ Lê Thu Huyền - hội họa vượt ra ngoài ranh giới của hình tượng và trừu tượng

Nghệ thuật của họa sĩ Lê Thu Huyền mở ra trước người xem một thế giới hội họa được kiến tạo từ cảm xúc, tư tưởng và chiều sâu tinh thần. Trong các sáng tác của mình, Lê Thu Huyền không chỉ phản ánh vẻ đẹp của thiên nhiên hay đời sống, mà còn khắc họa bản thể nội tâm của một nữ họa sĩ Việt Nam đương đại thông qua ngôn ngữ của màu sắc, hình khối và nhịp điệu tạo hình

Đua xe F1, Hungarian GP: Chặng Monaco “không rào chắn” khép lại giai đoạn 1 của mùa giải 2026

Đua xe F1, Hungarian GP: Chặng Monaco “không rào chắn” khép lại giai đoạn 1 của mùa giải 2026

(Tin thể thao, tin đua xe F1) Chỉ một tuần sau cuộc đua tốc độ cao tại Spa-Francorchamps, F1 sẽ tiến về thủ đô Budapest xinh đẹp của Hungary với sự kiện khép lại nửa đầu mùa giải 2026 trước khi bước vào kỳ nghỉ hè quan trọng. Với đặc tính giống đường đua Monaco, người chiến thắng tại Hungaroring nhiều khả năng sẽ được quyết định sau phiên chạy ngày thứ 7.

“Chuyện bây giờ mới kể” - Một bài thơ nhắc nhở muôn đời

“Chuyện bây giờ mới kể” - Một bài thơ nhắc nhở muôn đời

Giữa những nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang được triển khai, bài thơ Chuyện bây giờ mới kể của nhà thơ Nguyễn Khoái như một nén tâm hương dành cho những người mãi mãi không thể trở về. Từ câu chuyện có thật về sự hi sinh của những cô gái thanh niên xung phong trên dòng sông Bồ năm 1968, tác phẩm không chỉ khắc họa một tượng đài bi tráng của chủ nghĩa anh hùng các