Những bức họa khiến người xem nhăn nhó nhưng lại cực kỳ đắt đỏ

(VHNT) - Có hàng triệu bức tranh được sáng tạo ra và hiện diện trong các phòng trưng bày và bảo tàng trên khắp thế giới; với nhiều chủ đề, phong cách khác nhau. Nhưng có những bức họa mà nhìn nó ta không thể hiểu được họa sĩ đang vẽ gì nếu không được nghe giải thích từ những chuyên gia.

Những bức họa khiến người xem nhăn nhó nhưng lại cực kỳ đắt đỏ - 1 False start - Khởi đầu sai lệch (Jasper Johns, 1959): Điều thú vị của tác phẩm này là các màu sắc được sử dụng kết hợp với những từ ngữ. Các từ được sơn các màu khác nhau so với ý nghĩa của từ đó, phong cách này được một số người gọi là “vị lợi”. Vì vậy, từ “đỏ” được sơn màu cam, trắng trong đỏ, cam trong trắng… Những bức họa khiến người xem nhăn nhó nhưng lại cực kỳ đắt đỏ - 2 Orange, Red, Yellow (Mark Rothko, 1961): Theo các chuyên gia đánh giá, chúng ta không nhất thiết phải tìm ra bất kỳ thông điệp nào trong đó. Thứ người xem cần để ý chính là cảm xúc khi ngắm nhìn bức họa. Mục đích của Rothko là muốn người xem được trải nghiệm mọi cảm xúc khi nhìn vào chiều sâu màu sắc trong đó. Những bức họa khiến người xem nhăn nhó nhưng lại cực kỳ đắt đỏ - 3

Nude, green leaves and bust (Pablo Picasso, 1932): Người phụ nữ đã truyền cảm hứng cho thực hiện tác phẩm là Marie-Therese Walter, tình nhân lãng mạn và là nàng thơ của ông.

Những bức họa khiến người xem nhăn nhó nhưng lại cực kỳ đắt đỏ - 4 Nàng Le Reeve (Pablo Picasso, 1932): Bức tranh Le Reeve thuộc về giai đoạn với những miêu tả méo mó của Picasso với cấu trúc đơn giản và màu sắc tương phản đặc trưng của thời kì đầu của trường phái dã thú. Các nhà phê bình đã chỉ ra rằng Picasso vẽ trong lúc cảm hứng dâng trào khi đối mặt với người tình của mình Những bức họa khiến người xem nhăn nhó nhưng lại cực kỳ đắt đỏ - 5 The scream - Tiếng hét (Edvard Munch, 1895): Trong tranh, Munch mô tả một buổi tối đặc trưng của Na uy, đi bộ vào lúc hoàng hôn với một số người bạn bên vịnh. Trong khi một buổi tối đi bộ có vẻ thư giãn và thú vị thì Munch lại mô tả khoảnh khắc khủng hoảng của bản thân. Ở hậu cảnh, chúng ta có thể thấy 2 người đang đi bộ ở phía xa (có thể đây là 2 người bạn Munch mô tả), tạo nên cảm giác về sự cô độc và nỗi sợ của họa sĩ Những bức họa khiến người xem nhăn nhó nhưng lại cực kỳ đắt đỏ - 6 Woman III - Người phụ nữ (Willem de Kooning, 1953): Bức tranh được vẽ năm 1953 này thuộc chuỗi 6 tác phẩm lấy chủ đề phụ nữ được thực hiện từ 1951 đến 1953 của Willem De Kooning. Woman III đứng thứ ba trong số những tác phẩm đắt nhất với giá trị 137,5 triệu USD. Những bức họa khiến người xem nhăn nhó nhưng lại cực kỳ đắt đỏ - 7 No.5, 1948 (Jackson Pollock): Số 5 được thực hiện với tông màu nâu và vàng, theo các chuyên gia, đây là hình ảnh trừu tượng của một chiếc tổ chim. Ngọc Bích (tổng hợp) None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khai mạc Triển lãm và trao giải Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026

Khai mạc Triển lãm và trao giải Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026

Sáng 20/10, tại tỉnh Khánh Hòa, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức lễ Khai mạc Triển lãm và trao giải Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026, Cổng TTĐT bộ VHTTDL đưa tin.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Quan hệ Việt Nam và Đan Mạch tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Quan hệ Việt Nam và Đan Mạch tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn

Theo Đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, tối 19/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước do Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu chủ trì.

Apple đang ủ mưu lớn cho iPhone Duo

Apple đang ủ mưu lớn cho iPhone Duo

Apple đang ấp ủ một kế hoạch lớn cho sự kiện ra mắt iPhone Duo nhưng có một khía cạnh khiến nhiều người dùng cảm thấy thiếu thiện cảm.

Tôn vinh người phụ nữ Việt: Nhà nghiên cứu, phê bình văn học Trần Thị Việt Trung như tôi biết

Tôn vinh người phụ nữ Việt: Nhà nghiên cứu, phê bình văn học Trần Thị Việt Trung như tôi biết

Còn nhớ, gần 50 năm trước, có một cô gái xinh đẹp, duyên dáng, nền nã xuất hiện ở khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Người ta chú ý đến cô vì cái vẻ đẹp trẻ trung, hiện đại mà vẫn đậm đà phong vị truyền thống. Người ta chú ý còn vì cô là học viên sau đại học, một bậc học mới được mở, những học viên được chọn lọc kĩ lưỡng, được xem là thứ của hiếm,