Ông Trump trì hoãn chuyển giao, ông Biden cảnh báo 'thêm người chết'

Tổng thống đắc cử Joe Biden cảnh báo "thêm nhiều người có thể chết" ở Mỹ, nếu lãnh đạo Nhà Trắng đương nhiệm Donald Trump tiếp tục trì hoãn chuyển giao quyền lực cho ông.

Phát biểu tại bang Delaware hôm 16/11, ông Biden tuyên bố hiện rất cần sự phối hợp để chống lại đại dịch Covid-19 ở Mỹ. Chính khách Dân chủ cáo buộc, việc Tổng thống Trump nhất quyết không chịu thừa nhận thất cử bất chấp kêu gọi từ cả hai đảng là "hoàn toàn vô trách nhiệm".

"Đây không phải là trò chơi", cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama viết trên mạng xã hội.

Ông Trump trì hoãn chuyển giao, ông Biden cảnh báo 'thêm người chết' - 1 Tổng thống đắc cử Joe Biden (phải) kêu gọi chính quyền ông Trump chuyển giao quyền lực ngay lập tức. Ảnh: AP

Theo BBC, ông Biden đã giành được 306 phiếu cử tri, vượt quá ngưỡng 270 phiếu cần thiết để chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 3/11. Song, ông Trump từ chối nhận thua và sáng 16/11 cho đăng tải trên trang Twitter cá nhân thông điệp: "Tôi đã thắng cử!".

Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã xúc tiến hàng loạt hành động pháp lý sau tổng tuyển cử nhằm chống lại kết quả bỏ phiếu ở các bang. Trong khi, Cơ quan Dịch vụ tổng hợp Mỹ (GSA), cơ quan liên bang chịu trách nhiệm bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực cho tổng thống mới, vẫn chưa công nhận ông Biden và "phó tướng" Kamala Harris thắng cử, khiến họ không thể tiếp cận các báo cáo an ninh quốc gia.

Các trợ lý của tổng thống mới đắc cử cho biết thêm, việc ông Trump từ chối chuyển giao quyền lực cũng đồng nghĩa bộ máy của ông Biden bị loại khỏi quá trình lên kế hoạch phân phối vắc-xin phòng ngừa Covid-19.

"Có ai hiểu điều này không? Đây thực sự là việc cứu sống các sinh mạng, không phải sự cường điệu. Thêm nhiều người có thể tử vong nếu chúng ta không phối hợp", cựu Phó tổng thống nhấn mạnh trong bài phát biểu ở Delaware.

Mô tả việc phân phối vắc-xin trên toàn quốc là một "công việc to lớn, rất lớn", ông Biden lưu ý, nếu đội ngũ của ông phải đợi đến ngày 20/1 năm sau (thời gian tuyên thệ nhậm chức) mới có thể bắt đầu thực hiện chương trình phân phối thì họ sẽ bị chậm tới hơn một tháng.

Khi được hỏi liệu ông có khuyến khích các nguyên thủ tái áp đặt lệnh ở nhà dập dịch hay không, Tổng thống đắc cử Mỹ không trả lời và thay vào đó kêu gọi các quan chức khuyến khích người dân đeo khẩu trang.

None

Theo VNN

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si