Phát hiện hố xanh bí ẩn sâu thứ hai thế giới

Một trong những điều bí ẩn ở đại dương là "hố xanh sâu thẳm" - những hố sụt khổng lồ dưới nước có chiều sâu tương dương các tòa nhà chọc trời.

Phát hiện hố xanh bí ẩn sâu thứ hai thế giới - 1

Hình ảnh hố xanh sâu thứ hai trên thế giới.

Được cho là đã được hình thành trong giai đoạn cuối của thời kỳ băng hà, hố xanh là nơi ghi nhận sự phát triển phong phú của thực vật và động vật.

Mới đây, các nhà khoa học lần đầu tiết lộ về việc tìm thấy hố xanh lớn thứ hai trên thế giới, nằm ở vịnh Chetumal, ngoài khơi bờ biển Mexico, theo Daily Mail.

Hố xanh này được gọi là Taam Ja', có nghĩa là "nước sâu" trong tiếng Maya. Hố xanh có độ sâu khoảng 274 mét, tương đương với chiều cao của tháp chọc trời Williams - tòa tháp cao 64 tầng, tọa lạc ở thành phố Houston, bang Texas, Mỹ. 

Các nhà khoa học đã tới khảo sát, thu thập các mẫu vật ở hố xanh này vào tháng 9/2021. Nhưng sự tồn tại của nó chỉ mới được tiết lộ trong một nghiên cứu mới.

Phát hiện hố xanh bí ẩn sâu thứ hai thế giới - 2

Vị trí hố xanh ở ngoài khơi Mexico.

Thông tin được thu thập được cho thấy độ sâu tối đa của hố xanh là 274,4 mét, nhóm nghiên cứu đến từ trung tâm Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) ở Mexico, nói. "Hố xanh Taam Ja' là hố xanh sâu sâu thứ hai trên thế giới hiện nay, sau một hố xanh khác sâu 300 mét".

Nguồn gốc và sự biến đổi địa chất của Taam Ja' là điều mà các nhà nghiên cứu Mexico đang tìm hiểu.

Theo Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ, các hố xanh tương tự như hố sụt trên đất liền, ngoại trừ việc chúng chứa đầy nước, vì vậy các tàu biển có thể đi qua các hố này một cách bình thường.

Vì hố xanh rất khó tiếp cận nên các nhà khoa học chưa nghiên cứu nhiều về chúng. Sở dĩ các nhà khoa học Mexico biết về sự tồn tại của hố xanh ở ngoài khơi vịnh Chetumal là nhờ vào lời kể của một ngư dân địa phương.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp đo tiếng vang, sử dụng các xung âm thanh phản xạ, để xác định độ sâu của hố xanh. Các nhà nghiên cứu cũng trực tiếp lặn để xác định độ sâu tính từ mực nước biển tới miệng hố.

Phát hiện hố xanh bí ẩn sâu thứ hai thế giới - 3

Mô phỏng chiều sâu của hố xanh mới được công bố. 

Hố xanh Taam Ja' có độ dốc gần 80 độ, tạo thành "cấu trúc hình nón lớn" và miệng hang nằm dưới mực nước biển khoảng 4,6 mét.

Bao quanh hố xanh là tảo trơn liên kết với nhau để tồn tại. Theo nhóm nghiên cứu, việc phát hiện hố xanh có thể giúp gia tăng số lượng du khách trong và ngoài nước tới khu vực.

"Hiện tại, người dân địa phương không hề biết về sự tồn tại của hố xanh này", nhóm nghiên cứu kết luận trong báo cáo đăng trên tạp chí Frontiers in Marine Science.

Hoàng Anh - Daily Mail

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khai mạc ITE HCMC 2026 - Dấu mốc 20 năm kết nối du lịch Việt Nam với thế giới, mở ra chương phát triển mới

Khai mạc ITE HCMC 2026 - Dấu mốc 20 năm kết nối du lịch Việt Nam với thế giới, mở ra chương phát triển mới

Sáng 27/8, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2026 (ITE HCMC 2026) chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), mở đầu chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, đối thoại chính sách và trải nghiệm du lịch diễn ra từ ngày 27-29/8/2026, theo Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL.

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa: Cần một hành lang pháp lý minh bạch để doanh nghiệp bứt phá

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa: Cần một hành lang pháp lý minh bạch để doanh nghiệp bứt phá

Công nghiệp văn hóa đang đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu quản lý hoạt động văn hóa sang kiến tạo môi trường, thị trường cho sáng tạo và khơi thông nguồn lực xã hội. Tuy nhiên, để doanh nghiệp “dám bỏ vốn, dám sáng tạo và dám đi đường dài”, điều quan trọng là cần phải xây dựng được một hành lang pháp lý minh bạch, ổn định, bài viết đăng tải trên Cổng th

Gió mùa thu mẹ ru con ngủ - Lời ru theo con suốt một đời

Gió mùa thu mẹ ru con ngủ - Lời ru theo con suốt một đời

Mẹ sinh tôi vào một ngày tháng Bảy mùa hạ. Năm ấy trời đổ mưa bão bùng, nước sông La cuồn cuộn dâng cao như muốn cuốn phăng tất cả. Giữa đất khách quê người không một người thân thích, người chồng, tức cha tôi đã lặng lẽ bỏ đi. Mẹ phải tự mình vượt cạn trong một mái lều xiêu vẹo dựng tạm giữa vườn, xung quanh giông bão dập dồn không ngớt...

Triển lãm Maj Trang Olson: Đi tiếp con đường của cha (Maj Trang Olson: Following her father’s footsteps)

Triển lãm Maj Trang Olson: Đi tiếp con đường của cha (Maj Trang Olson: Following her father’s footsteps)

Nằm tĩnh lặng giữa lòng phố cổ Hà Nội, ngôi nhà số 46 Trần Nhật Duật - con phố gắn liền với vị danh tướng kiệt xuất thời Trần, không chỉ là nơi chứng kiến bao đổi thay của mấy thế hệ, mà còn là một "bảo tàng Gia đình" đong đầy ký ức. Nơi đây từng là mái ấm của gia đình cố họa sĩ Hồng Vân, người nghệ sĩ tài hoa với những bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tràn đầy lòng