Phát hiện kinh ngạc trong thảm họa núi lửa Italia, nạn nhân ôm chặt hòm chứa kho báu khi chết

Phát hiện mới tại di tích khảo cổ Pompeii, Italia cho thấy hai bộ hài cốt của một người đàn ông và một người phụ nữ, trong đó một người chết khi ôm hòm chứa kho báu, các nhà khảo cổ gần đây cho biết, theo Washington Post.

Phát hiện kinh ngạc trong thảm họa núi lửa Italia, nạn nhân ôm chặt hòm chứa kho báu khi chết - 1

Vị trí hai bộ hài cốt có niên đại gần 2.000 năm được các nhà khảo cổ Italia tìm thấy. Ảnh: Công viên khảo cổ Pompeii.

Hài cốt của một người đàn ông và một người phụ nữ được xác định tử vong trong thảm họa núi lửa Vesuvius cách đây gần 2.000 năm. Ngày 24/8/79, núi lửa Vesuvius ở Italia thức tỉnh, và chỉ trong vòng một đêm, Pompeii và hai thành phố lân cận đã bị chôn vùi hoàn toàn.

Theo phát hiện mới, hai nạn nhân trong thảm họa núi lửa được tìm thấy ở nơi từng là một căn phòng nhỏ. Họ trú ẩn trong căn phòng này nhưng cuối cùng bị mắc kẹt và bỏ mạng.

Hài cốt người phụ nữ, khoảng 35 - 45 tuổi, được tìm thấy nằm trên giường trong tư thế bào thai. Người đàn ông trẻ hơn, chỉ vào khoảng 20 tuổi, chết trong đống đổ nát dưới một bức tường sập. Căn phòng nơi phát hiện hai nạn nhân này được các nhà khảo cổ gọi là Khu vực 33.

Trong khi đá bọt núi lửa (pumice) xâm lấn gần như toàn bộ ngôi nhà, hai nạn nhân đã vào căn phòng nhỏ để trú ẩn. "Trong khi hai nạn nhân trú ẩn trong phòng, đá bọt núi lửa đã từ từ lấp đầy các khoảng trống ở phần còn lại của ngôi nhà trong nhiều giờ", nhóm nghiên cứu đến từ công viên khảo cổ Pompeii ở miền nam Italia, cho biết.

Đá bọt núi lửa một loại đá tự nhiên được hình thành trong quá trình phun trào của núi lửa. Sau khi nham thạch từ lòng đất phun lên, gặp không khí chúng sẽ dần đông lại thành những lớp đá và bên trong chứa bọt khí.

Phát hiện kinh ngạc trong thảm họa núi lửa Italia, nạn nhân ôm chặt hòm chứa kho báu khi chết - 2

Một nhà khảo cổ phân tích mẫu hài cốt. Ảnh: EPA-EFE.

Người đàn ông trẻ được xác định chết do bức tường đổ sập vào người còn người phụ nữ chết không lâu sau đó khi khí nóng và tro bụi núi lửa bao trùm.

Điều khiến các nhà khảo cổ kinh ngạc là việc "người phụ nằm chết trên giường, ôm một hòm chứa kho báu nhỏ với đồng xu vàng, bạc, đồng và nhiều đồ trang sức quý giá, bao gồm một đôi bông tai bằng vàng và ngọc trai".

Mỗi nạn nhân trong thảm họa núi lửa đã “kể cho chúng ta một câu chuyện về những khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời họ”, Sophie Hay, nhà khảo cổ học tại công viên Pompeii, nói hôm 13/8, theo Washington Post. "Với phát hiện mới, chúng ta có thể hình dung khoảnh khắc trước khi người đàn ông và người phụ nữ chết đáng sợ như thế nào".

Bà Hay nói không rõ lý do mà người phụ nữ ôm hòm chứa kho báu khi chết. "Có lẽ người phụ nữ nghĩ cần giữ tài sản giá trị để tồn tại sau thảm họa... Hoặc cũng có thể những món đồ vàng bạc, đá quý này có ý nghĩa tinh thần quan trọng", bà Hay phỏng đoán.

Phát hiện kinh ngạc trong thảm họa núi lửa Italia, nạn nhân ôm chặt hòm chứa kho báu khi chết - 3

Những đồng xu bằng vàng được tìm thấy ở khu vực khảo cổ. Ảnh: EPA-EFE.

Các nhà khảo cổ nhấn mạnh họ không rõ mối quan hệ giữa người đàn ông khoảng 20 tuổi và người phụ nữ khoảng 35 - 45 tuổi hay địa vị của họ trong xã hội.

Các nhà khảo cổ học tin căn phòng nhỏ nơi hai nạn nhân bỏ mạng có thể được sử dụng làm phòng ngủ tạm thời trong quá trình cải tạo ngôi nhà rộng lớn hơn. Nhờ vào dấu vết còn lại từ tro, các nhà khảo cổ đã phác họa lại vị trí đồ đạc trong căn phòng.

Có một chiếc giường gỗ, một ghế đẩu, rương và bàn với phần mặt bàn làm từ đá cẩm thạch ở bên trong căn phòng. "Chúng tôi cũng phát hiện một chân nến bằng đồng bị đổ trong phòng", nhóm khảo cổ cho biết.

Hoàng Anh - Washington Post

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cảm nhận về thơ Đặng Quốc Việt

Cảm nhận về thơ Đặng Quốc Việt

Nhà thơ Đặng Quốc Việt tuổi Đinh Hợi, là hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Tôi quen biết anh năm 2018, ngày cùng nhau học lớp Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du khóa 12. Hai anh em sêm sêm tuổi nhau, cùng lớn lên gần hai bờ sông Ninh quê hương. Anh sống chất phác, hiền lành, dễ hòa đồng nên được nhiều bạn bè quý trọng. Anh phát lộ năng khiếu thơ khá sớm.

Đọc thơ tuyển Nguyễn Đắc Lập

Đọc thơ tuyển Nguyễn Đắc Lập

Nhiều năm nay, nghĩ đến đời sống văn chương thơ phú, tôi hay nghĩ đến những số phận dường như do cuộc sống trên quê hương xứ sở đầy gian khổ đau thương và thật nhiều sóng gió đã đưa đến với thơ, trở thành nhà thơ. Nguyễn Đắc Lập là một phận thơ như vậy.

Ra mắt bộ tem “Tết Bính Ngọ” và đồng xu sưu tầm “Nhật Mã Phi Vân”

Ra mắt bộ tem “Tết Bính Ngọ” và đồng xu sưu tầm “Nhật Mã Phi Vân”

Chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành đặc biệt bộ tem “Tết Bính Ngọ” và đồng xu sưu tầm “Nhật Mã Phi Vân”. Đây là hai sản phẩm văn hóa giàu giá trị thẩm mỹ, mang dấu ấn mỹ thuật dân gian đương đại, gửi gắm thông điệp “Mã đáo thành công” và tinh thần “Vạn dặm quang minh”, hướng tới năm mới an khang, hanh