Quân đội Ukraine: Nga không thiếu đạn ở miền đông Ukraine

Bộ tư lệnh Quân sự miền đông Ukraine cho rằng các lực lượng Nga không gặp khó khăn về đạn dược. Trong khi đó, các quan chức Ukraine nhiều lần cho biết tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng hạn chế khả năng của Ukraine trên chiến trường.

Quân đội Ukraine: Nga không thiếu đạn ở miền đông Ukraine - 1

Quân đội Ukraine cho rằng các lực lượng Nga không thiếu đạn ở chiến trường miền đông. Ảnh minh họa: Bloomberg

Kyiv Independent ngày 6/4 dẫn tuyên bố của phát ngôn viên Bộ tư lệnh Quân sự miền đông Ukraine Serhii Cherevatyi cho hay, quân đội Nga không gặp phải tình trạng thiếu hụt đạn dược ở chiến trường miền đông Ukraine, bất chấp tuyên bố của tập đoàn đánh thuê Wagner (Nga) về việc thiếu đạn.

"Chúng tôi từng nói nhiều lần rằng không có bất kỳ sự thiếu hụt nào về đạn pháo ở các thành phố mà quân Nga đang tập trung tấn công như Bakhmut, Kupiansk, hay Lyman", ông Cherevatyi nói trên đài truyền hình quốc gia Ukraine ngày 5/4. "Các lực lượng Nga vẫn có sức mạnh đáng kể để tấn công các vị trí của quân Ukraine". 

Thành phố Lyman ở vùng Donetsk là khu vực chịu thiệt hại nặng nhất bởi pháo binh Nga, theo người phát ngôn Bộ tư lệnh Quân sự miền đông Ukraine. 

Ông Cherevatyi còn cho biết, trong hơn 24 giờ kể từ ngày 4/4, Nga đã nã pháo 245 lần vào thành phố Bakhmut. 

Tuyên bố của ông Cherevatyi trái ngược với tuyên bố của Bộ Quốc phòng Anh và thủ lĩnh tập đoàn đánh thuê Wagner trước đó. Ngày 14/3, Bộ Quốc phòng Anh cho biết việc thiếu đạn dược khiến Nga kiểm soát "chặt chẽ" việc sử dụng đạn tại nhiều khu vực tiền tuyến ở Ukraine. Vào tháng 2, Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh tập đoàn đánh thuê Wagner, cũng phàn nàn về việc thiếu đạn dược. 

Theo Kyiv Independent, các quan chức Ukraine nhiều lần tuyên bố tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng đã hạn chế bước tiến của Ukraine trên chiến trường. 

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết, trung bình Ukraine bắn 110.000 quả đạn pháo 155mm mỗi tháng. Con số này được cho là chỉ bằng 1/4 lượng đạn pháo mà quân Nga sử dụng trong cùng thời gian.

Lâm Nhã Du - Kyiv Independent

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Hãng phim Kunva tổ chức giới thiệu bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc ra mắt dự án phim hành động – võ thuật được đầu tư công phu, mà còn là lần đầu tiên môn phái Votado được đưa lên màn ảnh rộng, mở ra một cách tiếp cận mới cho dòng phim thực chiến tại Việt Nam.

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 1 năm 2026, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm - Hà Nội), Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tụ hội Sáng tạo”, nhằm kết nối các nguồn lực sáng tạo, khơi gợi các ý tưởng, mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội diễn ra vào tháng 11/2026.

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

“Kim Vân Kiều” vừa được Nhã Nam phát hành là ấn bản đầu tiên có sự hội tụ hiếm có của ba di sản lớn là di sản văn chương của Nguyễn Du, di sản quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh và di sản hội họa của Nguyễn Tư Nghiêm. Tất cả tạo nên một không gian thẩm mỹ, tôn vinh giá trị trường tồn của kiệt tác văn chương dân tộc, đồng thời nhìn lại lịch sử phiên âm, chú giải ra quốc ngữ

Sông vua và tâm thức biển

Sông vua và tâm thức biển

Bảy giờ rưỡi sáng, ngày đầu tháng Bảy. Ga quốc tế sân bay Đà Nẵng thông thoáng với chuyến bay đến sớm và duy nhất trong ngày từ Bangkok. Khách của tôi cũng sẽ là nữ hành khách duy nhất xuất hiện ở lối ra trong trang phục Hồi giáo truyền thống, baju kurung. Nghĩ tới đó, tôi bất giác cười mỉm. Cười cô ấy chăng? Tất nhiên không. Cười mình chăng? Cũng không. Chỉ có thể là cái cảm giác vu