Quốc gia châu Âu mở lại nhà máy nhiệt điện than vì thiếu khí đốt Nga

Chính phủ Áo ngày 19.6 đã đạt thỏa thuận với tập đoàn Verbund, doanh nghiệp cung cấp điện chính ở nước này, để vận hành trở lại một nhà máy nhiệt điện than.

Quốc gia châu Âu mở lại nhà máy nhiệt điện than vì thiếu khí đốt Nga - 1

Áo khôi phục hoạt động tại một nhà máy nhiệt điện than để đối phó với tình trạng thiếu khí đốt nhập khẩu từ Nga.

Quyết định được đưa ra trong một cuộc họp khẩn giữa các thành viên nội các và Thủ tướng Áo Karl Nehammer, sau khi Đức công bố kế hoạch tăng công suất của các nhà máy nhiệt điện than để đối phó với việc Nga giảm cung cấp khí đốt.

Văn phòng Thủ tướng Áo Nehammer nói tập đoàn Verbund đã đồng ý khôi phục hoạt động của nhà máy nhiệt điện than Mellach ở vùng Styria để phục vụ sản xuất điện.

Nhà máy đã ngừng hoạt động từ năm 2020 nhưng vẫn được đặt trong tình trạng chờ cho đến nay. Mellach cũng là nhà máy nhiệt điện than cuối cùng còn lại của Áo khi nước này chuyển sang sử dụng nhà máy nhiệt điện khí và năng lượng tái tạo.

“Chính phủ và tập đoàn Verbund đã đạt thỏa thuận để nhà máy Mellach hoạt động trở lại phục vụ sản xuất điện”, tuyên bố cho biết.

Chính phủ Áo cũng đang tìm cách đa dạng hóa các nhà cung cấp khí đốt, nhằm giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Moscow đã giảm nguồn cung khí đốt tới châu Âu kể từ ngày 17.6, khiến giá khí đốt tăng cao do nhiều nước châu Âu tăng thu mua để lấp đầy các kho dự trữ trước mùa đông năm nay.

Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom giải thích, lưu lượng khí đốt cung cấp cho châu Âu qua đường ống Nord Stream bị giảm là do vấn đề kỹ thuật, nhưng châu Âu tin rằng Nga có động cơ chính trị.

Áo phụ thuộc 80% lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga. Kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra, Áo đã cố gắng tìm kiếm thêm các nhà cung cấp khác.

Đăng Nguyễn - Reuters

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nét bí ẩn của thơ Bích Khê

Nét bí ẩn của thơ Bích Khê

Trong “Trường thơ loạn”, không riêng gì Chế Lan Viên, Hàn Mạc Tử mà cả Bích Khê đều bí ẩn. Chế Lan Viên như ngọn “Tháp Chàm lẻ loi và bí mật”, Hàn Mạc Tử thầm lặng như thủy triều theo những mùa trăng, còn Bích Khê thì tràn lên như màu hoàng hoa của những điệu nhạc cổ. Có phải người ta gọi “trường thơ loạn” là vì họ nghĩ và viết khác thường, không như những thi sĩ bình thư