Thành phố New York đóng cửa toàn hệ thống trường công lập

Thị trưởng New York Bill de Blasio, cho biết thành phố đã đạt đến ngưỡng phải đóng cửa các trường học khi tỷ lệ xét nghiệm dương tính trung bình là 3% trong 7 ngày vừa qua.

Hệ thống trường học công lập của thành phố New York, lớn nhất trên toàn nước Mỹ, sẽ đóng cửa và chuyển sang học từ xa bắt đầu từ ngày 19/11 (theo giờ địa phương), trong bối cảnh số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tiếp tục gia tăng.

Thành phố New York đóng cửa toàn hệ thống trường công lập - 1 New York từng là tâm dịch của nước Mỹ. Ảnh: AFP/Getty Images

Thị trưởng New York, ông Bill de Blasio, cho biết thành phố đã đạt đến ngưỡng phải đóng cửa các trường học khi tỷ lệ xét nghiệm dương tính trung bình là 3% trong 7 ngày vừa qua. Trước thực trạng trên, ông Bill de Blasio cho rằng chính quyền và người dân thành phố New York phải nỗ lực để chống lại làn sóng Covid-19 thứ hai.

Phát biểu trong cuộc họp báo, Thị trưởng Bill de Blasio nhấn mạnh: “Chúng ta cần phải đóng cửa các trường học trong những ngày tới. Không ai hài lòng về quyết định này. Quả thật, chúng tôi cũng rất buồn khi phải đưa ra quyết định như vậy bởi đã phải nỗ lực rất nhiều để duy trì các trường học hoạt động trong an toàn. Nhưng chúng ta đã đặt ra các tiêu chuẩn an toàn rất rõ ràng và do vậy chúng ta cần phải tuân thủ chúng. Tôi cũng muốn nhấn mạnh với các bậc cha mẹ, đội ngũ giáo viên, các nhà quản lý giáo dục, cũng như học sinh toàn thành phố, chúng tôi dự định sẽ mở cửa trường học trở lại và quay lại càng nhanh càng tốt”.

Theo Thị trưởng Bill de Blasio, trước khi học sinh có thể trở lại học trực tiếp thời gian tới, giới chức thành phố New York sẽ xây dựng các biện pháp đảm bảo an toàn mới, với trọng tâm là tăng cường năng lực xét nghiệm trong trường học.

Phát biểu trong một cuộc họp báo cùng ngày, Thống đốc Andrew Cuomo cho biết tỷ lệ dương tính của bang New York hiện là 2,88%. Tổng số ca phải nhập viện chữa trị là hơn 2.200 và ghi nhận có 35 người chết vì Covid-19 trong ngày 17/11.

Thành phố New York nói riêng và toàn bang New York nói chung từng là “tâm dịch” của nước Mỹ và thế giới đang thực sự quan ngại trước làn sóng dịch bệnh Covid-19 thứ hai, trong bối cảnh số ca nhiễm bệnh mới gia tăng ở hầu hết các bang trên cả nước. Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, hiện tại, Mỹ tiếp tục đứng đầu thế giới về số ca mắc Covid-19 đã được khẳng định, với hơn 11,4 triệu trường hợp.

None

Nguyễn Thủy (TH)

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Hãng phim Kunva tổ chức giới thiệu bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc ra mắt dự án phim hành động – võ thuật được đầu tư công phu, mà còn là lần đầu tiên môn phái Votado được đưa lên màn ảnh rộng, mở ra một cách tiếp cận mới cho dòng phim thực chiến tại Việt Nam.

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 1 năm 2026, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm - Hà Nội), Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tụ hội Sáng tạo”, nhằm kết nối các nguồn lực sáng tạo, khơi gợi các ý tưởng, mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội diễn ra vào tháng 11/2026.

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

“Kim Vân Kiều” vừa được Nhã Nam phát hành là ấn bản đầu tiên có sự hội tụ hiếm có của ba di sản lớn là di sản văn chương của Nguyễn Du, di sản quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh và di sản hội họa của Nguyễn Tư Nghiêm. Tất cả tạo nên một không gian thẩm mỹ, tôn vinh giá trị trường tồn của kiệt tác văn chương dân tộc, đồng thời nhìn lại lịch sử phiên âm, chú giải ra quốc ngữ

Sông vua và tâm thức biển

Sông vua và tâm thức biển

Bảy giờ rưỡi sáng, ngày đầu tháng Bảy. Ga quốc tế sân bay Đà Nẵng thông thoáng với chuyến bay đến sớm và duy nhất trong ngày từ Bangkok. Khách của tôi cũng sẽ là nữ hành khách duy nhất xuất hiện ở lối ra trong trang phục Hồi giáo truyền thống, baju kurung. Nghĩ tới đó, tôi bất giác cười mỉm. Cười cô ấy chăng? Tất nhiên không. Cười mình chăng? Cũng không. Chỉ có thể là cái cảm giác vu