Thực hư chuyện người đàn ông đến từ "vũ trụ song song" gây hoang mang ở Nhật Bản

Hộ chiếu của vị doanh nhân cho thấy người này đã từng tới một số quốc gia trên thế giới, trong đó có Nhật Bản. Tuy nhiên, khi trở lại Nhật Bản một lần nữa, người này bị phát hiện tới từ một quốc gia không tồn tại trên thế giới.

Thực hư chuyện người đàn ông đến từ "vũ trụ song song" gây hoang mang ở Nhật Bản - 1

Câu chuyện "Người đàn ông tới từ Taured" trở thành chủ đề bàn luận xôn xao trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: Ancient Origins

Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày hè nóng nực của tháng 7/1954. Một doanh nhân đã đáp chuyến bay xuống sân bay Haneda, Tokyo, Nhật Bản. 

Vài phút sau, người đàn ông này đã khiến lực lượng kiểm soát sân bay náo loạn. Khi kiểm tra hộ chiếu, giới chức sân bay phát hiện người đàn ông tới từ Taured, một quốc gia không tồn tại. 

Điều gây hoang mang là toàn bộ giấy tờ tùy thân của vị doanh nhân này dường như hợp pháp. Hộ chiếu có dấu xác nhận của các quốc gia mà người đàn ông từng đến, trong đó có cả Nhật Bản. Vị doanh nhân giải thích rằng Taured nằm ở châu Âu, trong một khu vực ở giữa Pháp và Tây Ban Nha. Người này thậm chí còn chỉ ra khu vực đó trên bản đồ. 

Tuy nhiên, chính quyền Nhật Bản xác nhận khu vực vị doanh nhân chỉ trên bản đồ là Công quốc Andorra. Người đàn ông tức giận, khăng khăng nói rằng Taured đã tồn tại hơn 1.000 năm. 

Theo trang Next Shark, giới chức Nhật Bản khi đó không biết phải xử lý trường hợp này như thế nào. Sau khi hỏi thêm thông tin, họ đưa vị doanh nhân tới một khách sạn địa phương cho tới khi xác thực được thông tin của người này. 

Phòng của người đàn ông ở trên tầng cao, bị khóa bên ngoài, không có ban công và có người canh gác. Tuy nhiên, sáng hôm sau, người đàn ông biến mất không để lại bất cứ dấu vết nào.

Câu chuyện này được lưu truyền với tên gọi: "Người đàn ông tới từ Taured". Nó đã trở thành một trong những truyền thuyết nổi tiếng nhất trong lịch sử hiện đại liên quan đến vũ trụ song song. Câu chuyện được chuyển thể thành sách và là chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. 

Tuy nhiên, những cuộc bàn tán đó không nhắc đến sự thật đằng sau câu chuyện này. 

Câu chuyện "Người đàn ông tới từ Taured" bắt nguồn từ một sự việc có thật, theo một số nguồn tin vào thời điểm đó. Tuy nhiên, vụ việc này không liên quan tới vũ trụ song song mà là một vụ lừa đảo. 

Đầu tiên, năm xảy ra sự việc là 1959. Người đàn ông được xác định là John Allen Kuchar Zegrus đã đi nhiều nước trên thế giới bằng hộ chiếu giả. Không biết bằng cách nào, Zegrus qua mặt được lực lượng kiểm soát an ninh sân bay của nhiều nước. Tuy nhiên, chiêu trò của người đàn ông này bị phát hiện tại Nhật Bản. Ở tuổi 36, Zegrus bị kết tội nhập cảnh bất hợp pháp và gian lận vào tháng 4/1960.  

Một thẩm phán ở Tokyo kết án Zegrus một năm tù giam. Sau khi tòa tuyên án, Zegrus đứng dậy và bất ngờ chém vào tay mình bằng một mảnh kính vỡ mà gã giấu trong miệng, đồng thời tuyên bố sẽ tự sát. 

Zegrus sau đó bị khống chế và được đưa tới một bệnh viện gần đó. Sau đó, có thông tin cho rằng người đàn ông này đã bình phục và chấp hành bản án. Tuy nhiên, Zegrus là ai và thực sự ông ta đến từ đâu vẫn còn là điều bí ẩn. 

Lâm Nhã Du - Next Shark

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si