Tin mừng với chủ tịch ECOWAS

Khi đang tìm kiếm giải pháp giải quyết khủng hoảng chính trị ở Niger, chủ tịch Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS) - Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu - nhận được tin mừng trong nước. 

Tin mừng với chủ tịch ECOWAS - 1

Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu. Ảnh: Premium Times Nigeria

Theo Al Jazeera, tòa án bầu cử Tổng thống Nigeria ngày 6/9 phán quyết rằng, các đảng đối lập ở Nigeria không chứng minh được các cáo buộc về sai sót bầu cử liên quan đến đảng cầm quyền APC trong cuộc bầu cử hồi tháng 2. 

"Đơn khiếu nại này không có cơ sở", một trong số các thẩm phán nói khi tòa án bác bỏ khiếu nại của phe đối lập với chiến thắng của ông Bola Ahmed Tinubu trong cuộc bầu cử Tổng thống Nigeria.  

Đơn khiếu nại của các đảng đối lập đệ trình lên tòa án sau khi Nigeria trải qua một trong những cuộc bầu cử căng thẳng nhất trong lịch sử đất nước. 

Gần 25 triệu người Nigeria đã đi bầu cử vào cuối tháng 2 trong một cuộc bỏ phiếu diễn ra ôn hòa, nhưng có sự chậm trễ trong việc kiểm phiếu và xảy ra lỗi trong việc chuyển kết quả điện tử, khiến phe đối lập tố cáo có “gian lận lớn.”

Kết quả cuối cùng, ông Tinubu giành được 37% số phiếu bầu, đánh bại đối thủ Atiku Abubakar của đảng Dân chủ Nhân dân và Peter Obi của đảng Lao động để giữ vị trí Tổng thống ở quốc gia đông dân nhất châu Phi. 

Hai ứng viên Abubakar và Obi cáo buộc cuộc bầu cử có những bất thường và yêu cầu tòa án vô hiệu hóa kết quả. 

Tuy nhiên, các thẩm phán bác bỏ mọi cáo buộc từ ông Obi - ứng viên đảng Lao động - bao gồm gian lận bầu cử, cáo buộc cơ quan bầu cử phạm luật và ông Tinubu không đủ tư cách tranh cử.

Tòa án cũng đang xem xét đơn kiện của ông Abubakar, ứng viên đảng Dân chủ Nhân dân, và dự kiến cũng bác bỏ đơn này. Ông Abubakar cũng đưa ra các cáo buộc tương tự ông Obi. 

Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu được bầu làm Chủ tịch ECOWAS vào ngày 9/7, tiếp quản vị trí của người tiền nhiệm - Tổng thống Guinea Bissau. Trên cương vị mới, ông Tinubu đang nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị ở Niger, được ECOWAS xem như lằn ranh đỏ sau các cuộc đảo chính trước đó ở khu vực Tây Phi.

Lâm Nhã Du- Al Jazeera

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Hãng phim Kunva tổ chức giới thiệu bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc ra mắt dự án phim hành động – võ thuật được đầu tư công phu, mà còn là lần đầu tiên môn phái Votado được đưa lên màn ảnh rộng, mở ra một cách tiếp cận mới cho dòng phim thực chiến tại Việt Nam.

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 1 năm 2026, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm - Hà Nội), Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tụ hội Sáng tạo”, nhằm kết nối các nguồn lực sáng tạo, khơi gợi các ý tưởng, mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội diễn ra vào tháng 11/2026.

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

“Kim Vân Kiều” vừa được Nhã Nam phát hành là ấn bản đầu tiên có sự hội tụ hiếm có của ba di sản lớn là di sản văn chương của Nguyễn Du, di sản quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh và di sản hội họa của Nguyễn Tư Nghiêm. Tất cả tạo nên một không gian thẩm mỹ, tôn vinh giá trị trường tồn của kiệt tác văn chương dân tộc, đồng thời nhìn lại lịch sử phiên âm, chú giải ra quốc ngữ

Sông vua và tâm thức biển

Sông vua và tâm thức biển

Bảy giờ rưỡi sáng, ngày đầu tháng Bảy. Ga quốc tế sân bay Đà Nẵng thông thoáng với chuyến bay đến sớm và duy nhất trong ngày từ Bangkok. Khách của tôi cũng sẽ là nữ hành khách duy nhất xuất hiện ở lối ra trong trang phục Hồi giáo truyền thống, baju kurung. Nghĩ tới đó, tôi bất giác cười mỉm. Cười cô ấy chăng? Tất nhiên không. Cười mình chăng? Cũng không. Chỉ có thể là cái cảm giác vu