Tổng Tham mưu trưởng Anh nói quân đội phải sẵn sàng tái tham chiến ở châu Âu

Tướng Patrick Sanders – tân Tổng Tham mưu trưởng quân đội Anh – cho rằng, các lực lượng nước này cần sẵn sàng để “chiến đấu ở châu Âu một lần nữa”.

Tổng Tham mưu trưởng Anh nói quân đội phải sẵn sàng tái tham chiến ở châu Âu - 1

Tướng Patrick Sanders – người mới nhậm chức Tổng Tham mưu trưởng quân đội Anh hôm 13.6 (ảnh: Sky News)

Trong một bức thư gửi cho quân đội hôm 19.6, ông Sanders nhận định, cuộc xung đột ở Ukraine đã nêu bật nhiệm vụ hàng đầu của quân đội Anh là “bảo vệ quốc gia bằng cách sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng mọi trận chiến”.

“Hiện tại, có một mệnh lệnh cháy bỏng là chúng ta phải sở hữu đội quân có khả năng sát cánh chiến đấu cùng các đồng minh và đánh bại Nga trong trận chiến”, ông Sanders nhấn mạnh và cho rằng, mình đang tiếp nhận vị trí Tổng Tham mưu trong “một kỷ nguyên đầy bất ổn”.

“Chúng ta là thế hệ phải chuẩn bị cho một đội quân sẵn sàng chiến đấu trên đất châu Âu thêm một lần nữa”, ông Sanders nhận xét.

Theo tướng Sanders, ông là Tổng Tham mưu trưởng đầu tiên của Anh kể từ năm 1941 nắm quyền chỉ huy quân đội “trong bóng tối của một cuộc chiến trên bộ ở châu Âu”. Ông Sanders lưu ý, cuộc chiến này có “liên quan đến một cường quốc” trên lục địa già.

Tổng Tham mưu trưởng Anh nói quân đội phải sẵn sàng tái tham chiến ở châu Âu - 2

Anh là một trong các cường quốc quân sự ở châu Âu (ảnh: Sky News)

Năm 2021, chính phủ Anh đã đề xuất kế hoạch giảm quy mô lực lượng chính quy nước này từ 82.000 người xuống còn 72.500 người vào năm 2025.

Những nhận xét của tướng Sanders được đưa ra chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson cảnh báo, phương Tây cần “chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài” ở Ukraine khi “Nga theo đuổi cuộc chiến tiêu hao”.

Ông Johnson cho rằng, diễn biến xung đột hiện tại phụ thuộc vào việc Ukraine có thể tăng khả năng bảo vệ lãnh thổ nhanh hơn đà tiến công của quân đội Nga hay không. Vì vậy, mục tiêu chính của phương Tây là giúp Ukraine “có thêm thời gian”.

Anh là một trong những quốc gia châu Âu ủng hộ Kiev mạnh mẽ nhất kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Anh đã cam kết viện trợ cho Ukraine 1,6 tỷ USD, hơn 5.000 tên lửa chống tăng NLAW và nhiều hệ thống pháo tầm xa.

Vương Nam – Sky News

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Hãng phim Kunva tổ chức giới thiệu bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc ra mắt dự án phim hành động – võ thuật được đầu tư công phu, mà còn là lần đầu tiên môn phái Votado được đưa lên màn ảnh rộng, mở ra một cách tiếp cận mới cho dòng phim thực chiến tại Việt Nam.

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 1 năm 2026, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm - Hà Nội), Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tụ hội Sáng tạo”, nhằm kết nối các nguồn lực sáng tạo, khơi gợi các ý tưởng, mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội diễn ra vào tháng 11/2026.

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

“Kim Vân Kiều” vừa được Nhã Nam phát hành là ấn bản đầu tiên có sự hội tụ hiếm có của ba di sản lớn là di sản văn chương của Nguyễn Du, di sản quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh và di sản hội họa của Nguyễn Tư Nghiêm. Tất cả tạo nên một không gian thẩm mỹ, tôn vinh giá trị trường tồn của kiệt tác văn chương dân tộc, đồng thời nhìn lại lịch sử phiên âm, chú giải ra quốc ngữ

Sông vua và tâm thức biển

Sông vua và tâm thức biển

Bảy giờ rưỡi sáng, ngày đầu tháng Bảy. Ga quốc tế sân bay Đà Nẵng thông thoáng với chuyến bay đến sớm và duy nhất trong ngày từ Bangkok. Khách của tôi cũng sẽ là nữ hành khách duy nhất xuất hiện ở lối ra trong trang phục Hồi giáo truyền thống, baju kurung. Nghĩ tới đó, tôi bất giác cười mỉm. Cười cô ấy chăng? Tất nhiên không. Cười mình chăng? Cũng không. Chỉ có thể là cái cảm giác vu