Tổng thống quốc gia châu Âu thề không gia nhập NATO

Vị tổng thống này tuyên bố, chừng nào ông còn cầm quyền, đất nước do ông lãnh đạo sẽ không gia nhập NATO.

Tổng thống quốc gia châu Âu thề không gia nhập NATO - 1

Tổng thống Serbia – ông Aleksandar Vucic (ảnh: RT)

Phát biểu trước nhiều người dân ở thành phố Sokobanja hôm 28/4, Tổng thống Serbia – ông Aleksandar Vucic – tuyên bố, Serbia sẽ không gia nhập NATO.

“Serbia ngày nay là một trong số ít quốc gia có chính sách của riêng mình. Chúng ta độc lập và có tư duy tự do”, ông Vucic nói.

“Chừng nào tôi còn là Tổng thống, và điều này sẽ kéo dài thêm 4 năm nữa, với tư cách là Tổng tư lệnh quân đội, tôi bảo đảm với các bạn rằng Serbia sẽ không gia nhập NATO hay bất kỳ khối quân sự nào khác”, ông Vucic tuyên bố.

“Serbia kiên quyết duy trì trạng thái trung lập về quân sự và sẽ tự mình bảo vệ tự do. Đây là lựa chọn của chúng tôi”, ông Vucic nhấn mạnh.

Trước đó, hôm 21/4, ông Vucic cho hay, phương Tây đang lôi kéo Serbia gia nhập NATO bằng cách viện dẫn “mối đe dọa” từ Nga.

“Họ đề nghị chúng tôi gia nhập NATO với lý do Nga sẽ gây nguy hiểm cho tất cả. Chúng tôi sẽ không gia nhập NATO vì NATO đã đe dọa chúng tôi”, ông Vucic nói.

Ông Vucic cáo buộc, các lực lượng phương Tây từng “xâm phạm lãnh thổ Serbia” và giết hại người dân nước này.

Theo RT, ngày 24/3/1999, bất chấp việc không có phê chuẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, NATO mở chiến dịch không kích nhằm vào quân đội Serbia để ủng hộ tỉnh Kosovo ly khai. Hơn 1.000 máy bay chiến đấu của NATO đã xuất kích, oanh tạc khắp lãnh thổ Serbia.

Đây cũng là lần đầu tiên NATO tấn công một quốc gia có chủ quyền ở châu Âu.

Ngày 10/6/1999, NATO dừng oanh tạc sau khi thực hiện hơn 38.000 vụ không kích khiến lực lượng Serbia thiệt hại nặng. Cùng ngày, Serbia đồng ý ký thỏa thuận hòa bình. Quân đội Serbia phải rút hết khỏi Kosovo, thay bằng lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO.

Ngày 17/2/2008, Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia. Serbia, Nga, Trung Quốc và một số nước khác không thừa nhận tư cách nhà nước của Kosovo.

Kosovo hiện muốn gia nhập NATO, nhưng vấp phải sự phản đối của Serbia, theo TASS.

Chính Pháp – TASS, RT

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Hãng phim Kunva tổ chức giới thiệu bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc ra mắt dự án phim hành động – võ thuật được đầu tư công phu, mà còn là lần đầu tiên môn phái Votado được đưa lên màn ảnh rộng, mở ra một cách tiếp cận mới cho dòng phim thực chiến tại Việt Nam.

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 1 năm 2026, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm - Hà Nội), Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tụ hội Sáng tạo”, nhằm kết nối các nguồn lực sáng tạo, khơi gợi các ý tưởng, mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội diễn ra vào tháng 11/2026.

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

“Kim Vân Kiều” vừa được Nhã Nam phát hành là ấn bản đầu tiên có sự hội tụ hiếm có của ba di sản lớn là di sản văn chương của Nguyễn Du, di sản quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh và di sản hội họa của Nguyễn Tư Nghiêm. Tất cả tạo nên một không gian thẩm mỹ, tôn vinh giá trị trường tồn của kiệt tác văn chương dân tộc, đồng thời nhìn lại lịch sử phiên âm, chú giải ra quốc ngữ

Sông vua và tâm thức biển

Sông vua và tâm thức biển

Bảy giờ rưỡi sáng, ngày đầu tháng Bảy. Ga quốc tế sân bay Đà Nẵng thông thoáng với chuyến bay đến sớm và duy nhất trong ngày từ Bangkok. Khách của tôi cũng sẽ là nữ hành khách duy nhất xuất hiện ở lối ra trong trang phục Hồi giáo truyền thống, baju kurung. Nghĩ tới đó, tôi bất giác cười mỉm. Cười cô ấy chăng? Tất nhiên không. Cười mình chăng? Cũng không. Chỉ có thể là cái cảm giác vu