Triều Tiên phóng thêm tên lửa ra biển với "quỹ đạo bất thường"

Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào vùng biển phía đông nước này. Các tên lửa bay theo hướng Nhật Bản.

Triều Tiên phóng thêm tên lửa ra biển với "quỹ đạo bất thường" - 1

Triều Tiên phóng thêm 2 tên lửa, chỉ 2 ngày sau khi bắn tên lửa đạn đạo xuyên qua Nhật Bản (ảnh: Reuters)

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân hàn Quốc thông báo, hôm 6/10, Triều Tiên đã phóng tên 2 tên lửa ra biển. Động thái được cho là làm leo thang căng thẳng ở khu vực, trong bối cảnh Mỹ điều nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan tập trận cùng quân đội Hàn Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada cho biết, Tokyo đã nắm được thông tin về vụ thử tên lửa mới của Triều Tiên. Theo ông Hamada, tên lửa đầu tiên Triều Tiên phóng ra bay cao khoảng 100km và xa hơn 350km. Tên lửa thứ 2 của Triều Tiên bay cao khoảng 50km, xa hơn 800km và có “quỹ đạo bất thường”.

Theo Reuters, nhiều loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên được thiết kế để bay theo quỹ đạo thấp và có khả năng chuyển hướng trong khi bay, tạo ra quỹ đạo không ổn định nhằm gây khó khăn cho vũ khí phòng không đối phương.

Ông Hamada cho biết, phái đoàn ngoại giao Nhật Bản đã đưa ra “phản đối mạnh mẽ” với Bình Nhưỡng, thông qua Bắc Kinh.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho hay, 2 tên lửa được phóng từ một khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Đây là lần thử tên lửa thứ 6 của Triều Tiên trong vòng 12 ngày qua.

Vụ phóng tên lửa mới diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Triều Tiên bắn tên lửa bay qua Nhật Bản.

Hôm 6/10, Triều Tiên lên tiếng chỉ trích Mỹ vì điều tàu sân bay tập trận cùng Hàn Quốc. Triều Tiên cho rằng cuộc tập trận Mỹ - Hàn đang diễn ra là mối đe dọa đối với nước này.

Theo Reuters, tàu sân bay USS Ronald Reagan ban đầu không nằm trong kế hoạch triển khai trong cuộc tập trận Mỹ và Hàn Quốc. Việc điều động tàu sân bay được cho là động thái đáp trả của Mỹ sau khi Triều Tiên liên tục thử tên lửa.

Tình báo Hàn Quốc cho hay, sau các vụ thử tên lửa, Triều Tiên có thể thử vũ khí hạt nhân trong khoảng thời gian từ ngày 16/10 – 7/11. Quá trình chuẩn bị ở bãi thử hạt nhân Punggye Ri của Triều Tiên đã hoàn tất. Triều Tiên đã thử nghiệm vũ khí hạt nhân 6 lần kể từ năm 2006, lần gần nhất là tháng 9/2017.

Chính Pháp – Reuters

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Hãng phim Kunva tổ chức giới thiệu bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc ra mắt dự án phim hành động – võ thuật được đầu tư công phu, mà còn là lần đầu tiên môn phái Votado được đưa lên màn ảnh rộng, mở ra một cách tiếp cận mới cho dòng phim thực chiến tại Việt Nam.

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 1 năm 2026, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm - Hà Nội), Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tụ hội Sáng tạo”, nhằm kết nối các nguồn lực sáng tạo, khơi gợi các ý tưởng, mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội diễn ra vào tháng 11/2026.

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

“Kim Vân Kiều” vừa được Nhã Nam phát hành là ấn bản đầu tiên có sự hội tụ hiếm có của ba di sản lớn là di sản văn chương của Nguyễn Du, di sản quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh và di sản hội họa của Nguyễn Tư Nghiêm. Tất cả tạo nên một không gian thẩm mỹ, tôn vinh giá trị trường tồn của kiệt tác văn chương dân tộc, đồng thời nhìn lại lịch sử phiên âm, chú giải ra quốc ngữ

Sông vua và tâm thức biển

Sông vua và tâm thức biển

Bảy giờ rưỡi sáng, ngày đầu tháng Bảy. Ga quốc tế sân bay Đà Nẵng thông thoáng với chuyến bay đến sớm và duy nhất trong ngày từ Bangkok. Khách của tôi cũng sẽ là nữ hành khách duy nhất xuất hiện ở lối ra trong trang phục Hồi giáo truyền thống, baju kurung. Nghĩ tới đó, tôi bất giác cười mỉm. Cười cô ấy chăng? Tất nhiên không. Cười mình chăng? Cũng không. Chỉ có thể là cái cảm giác vu