Ukraine: Vẫn còn giao tranh ở Lugansk

Quân đội Nga ở Lugansk dường như chưa thể “nghỉ ngơi” khi lực lượng Ukraine còn kiểm soát một số mục tiêu ở khu vực này.

Ukraine: Vẫn còn giao tranh ở Lugansk - 1

Lực lượng của phe ly khai tuần tra ở Lugansk (ảnh: AP)

Hôm 5.7, lãnh đạo lực lượng Ukraine ở Lugansk – ông Serhiy Gaidai – cho hay, binh sĩ Ukraine đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Nga vào làng Bilohorivka. Đây là một trong số ít các khu vực Nga chưa kiểm soát được ở Lugansk.

“Nga vẫn nỗ lực giành quyền kiểm soát thêm một số khu vực ở Lugansk”, CNN dẫn lời ông Gaidai.

Theo ông Gaidai, mục tiêu của quân đội Nga là kiểm soát toàn bộ các khu vực thuộc địa giới hành chính ở Lugansk mà phe ly khai “tuyên bố chủ quyền”.

Trước đó, hôm 4.7, Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh cho các đơn vị tham gia chiến dịch kiểm soát Lugansk “nghỉ ngơi” và củng cố lực lượng. Tuy nhiên, theo thông báo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, những cuộc giao tranh ở Lugansk vẫn tiếp diễn do nhiều khu vực chưa rơi vào tay Nga.

Ở các khu vực Nga đã kiểm soát thuộc Lugansk, Moscow đang nhanh chóng hậu thuẫn thiết lập chính quyền mới, giới chức Ukraine cho hay.

“Ở Severodonetsk, một văn phòng chỉ huy được thành lập. Theo kế hoạch của Moscow, văn phòng này sẽ thay thế chính quyền Ukraine. Họ đang tìm kiếm các chuyên gia về xây dựng và dịch vụ xã hội về làm việc”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo.

Pavlo Kyrylenko – Thống đốc Donetsk thuộc chính quyền Ukraine – cho hay, tình hình chiến sự ở khu vực này “rất khó khăn” khi quân đội Nga tăng cường gây sức ép bằng hỏa lực tầm xa.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay, nhiều khu vực ở Donetsk như Avdiivka, Marinka và Bakhmut cũng bị quân đội Nga pháo kích dữ dội trong ngày 5.7

“Các thành phố cách xa phòng tuyến bị tấn công bằng tên lửa hành trình. Pháo, xe tăng, bom của quân đội Nga liên tục trút xuống tiền tuyến”, ông Kyrylenko nói.

Theo ông Kyrylenko, mục tiêu hàng đầu của quân đội Nga ở Donnetsk là 2 thành phố Sloviansk và Kramatorsk.

Ukraine: Vẫn còn giao tranh ở Lugansk - 2

Một tòa nhà lớn bị hư hại do giao tranh ở Lysychansk (ảnh: AP)

Vadim Lyakh – Thị trưởng Sloviansk – hôm 5.7 cũng cảnh báo về những trận pháo kích “khủng khiếp” nhắm vào thành phố.

“Pháo kích dữ dội nhằm vào Sloviansk. Ở trung tâm và phía bắc thành phố, mọi người hãy nhanh chóng tìm nơi trú ẩn”, ông Vadim Lyakh viết trên Facebook.

Cùng ngày 5.7, Cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR) cũng cáo buộc các vụ tấn công bằng pháo của quân đội Ukraine khiến 3 dân thường thiệt mạng và 27 người khác bị thương.

DPR cáo buộc, trong ngày 4.7, quân đội Ukraine đã bắn 740 đạn pháo vào khu vực do DPR kiểm soát.

“Hậu quả là nhiều dân thường thiệt mạng và bị thương”, DPR cáo buộc và kêu gọi người dân không rời nhà nếu không thực sự cần thiết.

Vương Nam – CNN

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bình về “Cuộc phiêu du của Chép Hồng”

Bình về “Cuộc phiêu du của Chép Hồng”

Nếu nhìn dưới góc độ “học thuyết văn học xanh”, thì tác phẩm “Cuộc phiêu du của Chép Hồng” của Phạm Hồng Điệp có thể xem là một trong những biểu hiện khá rõ nét của xu hướng văn chương sinh thái Việt Nam thời kỳ mới. Điều đáng chú ý là tác phẩm này không chỉ kể một câu chuyện phiêu lưu, mà còn xây dựng một “triết lý cộng sinh” giữa con người – thiên nhiên – sự sống

Chương trình nghệ thuật đặc biệt ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chương trình nghệ thuật đặc biệt ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và Kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Nhà hát Kịch Việt Nam, Tạp chí Thế giới Di sản phối hợp xây dựng và tổ chức công diễn miễn phí Chương trình nghệ thuật đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh, với sự bảo trợ truyền thông của Cổ

Cảm thức thơ “Trong thanh lặng”

Cảm thức thơ “Trong thanh lặng”

Dường như trong thơ Nam Thanh, từ “Tình sen” (2020), “Con đường anh hái” (2021) đến “Nhắm mắt vào sẽ thấy” (2023) vừa có sự quen thuộc, nhất quán trong thi hứng lại có sự vượt thoát, biến ảo ở cách nhìn và cách diễn đạt, nhất là trong tập thơ mới nhất “Trong thanh lặng” (NXB Hội Nhà văn, 2025) vừa thăng hoa vừa khơi gợi, bung nở mà tinh tế, giản dị mà khác lạ của một cái tôi tr