Ukraine nói sẵn sàng trở thành nơi thử vũ khí phương Tây

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine mời chào các nhà sản xuất vũ khí phương Tây tới nước này thử nghiệm vũ khí giữa xung đột với Nga.

Ukraine nói sẵn sàng trở thành nơi thử vũ khí phương Tây - 1

Binh sĩ Ukraine thử nghiệm vũ khí do phương Tây viện trợ (ảnh: RT)

“Nhiều vũ khí đang được thử nghiệm trên chiến trường, trong bối cảnh chúng tôi thực chiến với quân đội Nga – lực lượng vốn sở hữu nhiều vũ khí hiện đại”, RT hôm 20.7 dẫn phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov trong cuộc phỏng vấn của Hội đồng Đại Tây Dương.

Ông Reznikov cho hay, Ukraine là đối tác tin cậy và đang cần rất nhiều vũ khí. Do vậy, nước này sẵn sàng trở thành “bãi thử” vũ khí cho các công ty phương Tây.

“Chúng tôi chia sẻ mọi thông tin và trải nghiệm với các đối tác. Chúng tôi sẵn sàng thử nghiệm tất cả vũ khí hiện đại trong cuộc chiến với Nga. Chúng tối mời chào các nhà sản xuất vũ khí tới thử nghiệm sản phẩm của họ ở Ukraine”, ông Reznikov nói, lưu ý rằng xung đột ở Ukraine là “cơ hội tốt” cho các đối tác như Mỹ, Ba Lan, Đức, Pháp và nhiều nước khác “thử nghiệm vũ khí”.

“Hãy gửi vũ khí cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm việc của mình và quý vị sẽ có thông tin”, ông Reznikov khẳng định.

Theo RT, bước sang tháng xung đột thứ 5, nền công nghiệp quốc phòng với các vũ khí từ thời Liên Xô của Ukraine gần như bị phá hủy hoàn toàn. Quân đội Ukraine hiện phải chiến đấu bằng vũ khí do phương Tây viện trợ.

Ông Reznikov cho hay, các hệ thống vũ khí tầm xa Ukraine mới nhận được từ phương Tây đang “làm chậm đáng kể” bước tiến của Nga.

“Kể từ khi nhận được các hệ thống tên lửa HIMARS, chúng tôi đã phá hủy 30 cơ sở hậu cần và kho đạn dược, vũ khí của Nga. Điều này đã làm chậm đáng kể bước tiến của Nga và giảm cường độ các trận pháo kích của họ”, ông Reznikov nói.

Theo RT, tính đến ngày 8.7, Ukraine đã nhận được 12 hệ thống HIMARS từ Mỹ. Hôm 19.7, Nhà Trắng cho biết, Mỹ sắp gửi cho Ukraine một gói viện trợ mới, bao gồm nhiều hệ thống HIMARS.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho hay, để phản công quân đội Nga, Ukraine cần nhiều hệ thống HIMARS hơn.

“Chúng tôi biết ơn các đối tác đã gửi đến hệ thống HIMARS và MLRS M270. Để kìm chân Nga một cách hiệu quả, chúng tôi cần ít nhất 50 các hệ thống này. Để phản công, chúng tôi cần ít nhất 100 hệ thống. Các vũ khí tầm xa sẽ trở thành yếu tố thay đổi cục diện trên chiến trường”, ông Reznikov tuyên bố.

Nam Quốc – RT

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Hãng phim Kunva tổ chức giới thiệu bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc ra mắt dự án phim hành động – võ thuật được đầu tư công phu, mà còn là lần đầu tiên môn phái Votado được đưa lên màn ảnh rộng, mở ra một cách tiếp cận mới cho dòng phim thực chiến tại Việt Nam.

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 1 năm 2026, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm - Hà Nội), Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tụ hội Sáng tạo”, nhằm kết nối các nguồn lực sáng tạo, khơi gợi các ý tưởng, mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội diễn ra vào tháng 11/2026.

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

“Kim Vân Kiều” vừa được Nhã Nam phát hành là ấn bản đầu tiên có sự hội tụ hiếm có của ba di sản lớn là di sản văn chương của Nguyễn Du, di sản quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh và di sản hội họa của Nguyễn Tư Nghiêm. Tất cả tạo nên một không gian thẩm mỹ, tôn vinh giá trị trường tồn của kiệt tác văn chương dân tộc, đồng thời nhìn lại lịch sử phiên âm, chú giải ra quốc ngữ

Sông vua và tâm thức biển

Sông vua và tâm thức biển

Bảy giờ rưỡi sáng, ngày đầu tháng Bảy. Ga quốc tế sân bay Đà Nẵng thông thoáng với chuyến bay đến sớm và duy nhất trong ngày từ Bangkok. Khách của tôi cũng sẽ là nữ hành khách duy nhất xuất hiện ở lối ra trong trang phục Hồi giáo truyền thống, baju kurung. Nghĩ tới đó, tôi bất giác cười mỉm. Cười cô ấy chăng? Tất nhiên không. Cười mình chăng? Cũng không. Chỉ có thể là cái cảm giác vu