Cầu mây nữ Việt Nam bẻ gãy ý chí người Thái, bảo vệ HCV ASIAD

(Tin thể thao, tin ASIAD) Cầu mây nữ Việt Nam tạo nên màn ngược dòng nghẹt thở trước Thái Lan, thắng 2-1 trong trận chung kết Quadrant, qua đó lần đầu bảo vệ thành công HCV ASIAD trong lịch sử.

Nhà thi đấu Công viên Mizuho tại Nagoya sáng ngày 3/10/2026 đã chứng kiến một trong những màn so tài giàu cảm xúc nhất của lịch sử cầu mây Việt Nam. Đối đầu với đại kình địch Thái Lan trong trận chung kết nội dung đội tuyển 4 người nữ (Quadrant), các cô gái áo đỏ đã viết nên một khúc tráng ca đầy bản lĩnh để lần đầu tiên bảo vệ thành công tấm HCV nội dung đội tuyển 4 người nữ tại đấu trường Á vận hội.

Đây  là lời khẳng định đanh thép cho vị thế của nhà đương kim vô địch thế giới trước một đối thủ sừng sỏ nhất hành tinh.

Cầu mây nữ Việt Nam bẻ gãy ý chí người Thái, bảo vệ HCV ASIAD - 1

Trần Thị Ngọc Yến (số 4) thường xuyên tung ra những pha tấn công uy lực ở trận chung kết. Ảnh Bùi Lượng

Đòn phủ đầu lạnh lùng

Trận siêu kinh điển Đông Nam Á nóng lên ngay từ những pha chạm cầu đầu tiên. Việt Nam nhập cuộc với sự chuẩn xác đáng kinh ngạc trong khâu bắt bước một, tạo bệ phóng hoàn hảo cho các mũi tấn công trên lưới. Sự ăn ý giữa chuyền hai Nguyễn Thị Mỹ và hai chủ công Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến đã hoàn toàn làm chủ không gian.

Những cú đạp cầu tầm cao uy lực của Ngọc Yến liên tục xé toạc hàng chắn của người Thái, giúp Việt Nam thiết lập khoảng cách an toàn 7-4 rồi bứt phá lên 12-8. Dù tuyển Thái Lan kiên trì bám đuổi và thu hẹp khoảng cách xuống 8-9 nhờ sự cơ động của đội trưởng Ratchaneekorn, sự bình tĩnh của các cô gái Việt Nam ở những điểm số quyết định đã lên tiếng đúng lúc. "Phát đạn" quyết định bằng cú xoay người đạp cầu trên lưới của Ngọc Yến đã khép lại set 1 với tỷ số 15-11, đẩy người Thái vào thế ngàn cân treo sợi tóc.

Cú sảy chân trước lằn ranh lịch sử

Bị dồn vào thế chân tường, người Thái lộ rõ sự già rơ của một đế chế cầu mây. Họ thay đổi hoàn toàn nhịp độ giao cầu từ vị trí Tekong của Wiphada, liên tục khai thác vào khoảng trống hàng sau của Việt Nam để dẫn sâu 6-2 rồi 13-8. Tưởng chừng set đấu đã sớm an bài, bản lĩnh kiên cường của Việt Nam bỗng bùng nổ theo cách không tưởng.

Đội trưởng Nguyễn Thị Mỹ có loạt giao cầu hiểm hóc, bẻ gãy hoàn toàn hệ thống phòng ngự của Thái Lan. Kết hợp với những cú móc cầu xuyên chắn xé gió của Ngọc Yến, Việt Nam ghi một mạch 5 điểm liên tiếp để cân bằng tỷ số 13-13 rồi vươn lên giành điểm set-point ở mốc 14-13 trong sự ngỡ ngàng của khán đài.

Rất đáng tiếc, ở lạch ranh sinh tử, sự nôn nóng trong một pha phát cầu hỏng và sự lạnh lùng của các tay đập Thái Lan đã giúp đội bạn lội ngược dòng sát nút 17-15, buộc trận chung kết phải kéo vào set 3 định mệnh.

Điểm mười cho bản lĩnh thép và cú "móc cầu vàng"

Set quyết định là cuộc tra tấn thể lực và ý chí thực sự. Thái Lan khởi đầu bão táp khi liên tục ghi điểm để dẫn trước 3-0 rồi 5-2. Áp lực ngột ngạt bao trùm toàn bộ ban huấn luyện Việt Nam. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm cam go nhất, HLV Trần Thị Vui đã đưa ra quyết định thay người chiến thuật đầy nhạy bén. Đội trưởng Nguyễn Thị Mỹ được tung vào sân nhằm gia cố hàng thủ và tổ chức lại lối chơi.

Cầu mây nữ Việt Nam bẻ gãy ý chí người Thái, bảo vệ HCV ASIAD - 2

Ngọc Yến (số 4) và Nguyễn Thị Yến (số 11) là hai mũi công gieo rắc nỗi sợ cho hàng phòng thủ Thái Lan. Ảnh Bùi Lượng 

Từ thế bị dẫn 2-5, Việt Nam từng bước nhặt nhạnh từng điểm số để đưa tỷ số về thế cân bằng 5-5 rồi 6-6. Khắc tinh tâm lý chính thức đảo chiều khi Thái Lan bắt đầu nôn nóng và tấn công ra ngoài, dâng điểm dẫn trước 7-6 cho Việt Nam.

Kể từ khoảnh khắc bước ngoặt đó, sàn đấu Mizuho hoàn toàn thuộc về các cô gái áo đỏ. Nguyễn Thị Yến có pha móc cầu né chắn tinh tế nâng tỷ số lên 8-6 trước khi hai đội đổi sân. Kịch bản của set 1 được tái hiện khi Việt Nam liên tục nới rộng khoảng cách lên 12-8 nhờ hàng chắn 3 người hoạt động quá hiệu quả.

Khi tỷ số là 14-11, Việt Nam đứng trước điểm quyết định cuối cùng để chạm tay vào ngai vàng. Trần Thị Ngọc Yến tung người thực hiện cú móc cầu tầm cao uy lực. Quả cầu đập trúng hàng chắn Thái Lan bay văng ra ngoài sân trong sự bất lực của đối thủ.

15-11! Nhà thi đấu vỡ òa trong những giọt nước mắt hạnh phúc của tuyển thủ và ban huấn luyện cầu mây Việt Nam. Đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số kịch tính 2-1, đội tuyển 4 người nữ Việt Nam là HCV thứ 2 của cầu mây và là HCV thứ 3 của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026. 

Nguyễn Hưng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Mùa thu Moskva - những ngày không quên

Mùa thu Moskva - những ngày không quên

Sau hơn 9 tiếng bay thẳng từ Hà Nội, máy bay Vietnam Airlines hạ cánh xuống sân bay Sheremetyevo lúc 17 giờ chiều. Dưới bầu trời cao trong xanh cùng sắc nắng chiều thu nhuộm vàng đầy quyến rũ, không khí trong lành với thời tiết dịu dàng 20 độ, Moskva chào đón đoàn cựu sinh viên chúng tôi sau hơn và gần nửa thế kỷ kể từ ngày tốt nghiệp Trường Đại học Điện ảnh Quốc gia toàn Liên bang Xô Viế

Kết quả thi đấu UEFA Nations League 2026/27 mới nhất

Kết quả thi đấu UEFA Nations League 2026/27 mới nhất

Kết quả Nations League 2026/27 cập nhật diễn biến từng lượt trận, từ vòng bảng đến các trận play-off và vòng chung kết, giúp người hâm mộ nhanh chóng nắm được đội thắng, đội thua và cuộc đua thăng hạng.

Doanh nhân Phạm Hồng Điệp được International American University trao tặng danh hiệu Viện sĩ Danh dự

Doanh nhân Phạm Hồng Điệp được International American University trao tặng danh hiệu Viện sĩ Danh dự

Ngày 1/10/2026, tại Harvard Square, Cambridge, Massachusetts (Hoa Kỳ), ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty CP SHINEC được International American University (Trường Đại học Quốc tế Hoa Kỳ, thuộc Top 100 trong hơn 4.000 đại học tại Mỹ) trao tặng danh hiệu Viện sĩ Danh dự (Honorary Academician), ghi nhận hành trình hơn 20 năm gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường, sáng tạo

Khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai

Khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai

Tối 1/10, tại Hoàng thành Thăng Long, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai với chủ đề “Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và UBND thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức đã chính thức khai mạc, Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL đưa tin.