Tin cực nóng về Schumacher bị rò rỉ: Huyền thoại đua xe không còn nằm liệt giường

(Tin thể thao, tin đua xe F1) Sau hơn một thập kỷ gần như “biến mất” trước công chúng, tình trạng sức khỏe của Michael Schumacher bất ngờ được hé lộ. Huyền thoại F1 không còn nằm liệt giường và vẫn dõi theo các chặng đua đỉnh cao.

Tình trạng sức khỏe bất ngờ được hé lộ

Làng đua xe thế giới đang xôn xao trước những thông tin mới nhất liên quan đến Michael Schumacher. Theo các nguồn tin từ báo chí châu Âu, huyền thoại 7 lần vô địch F1 không còn trong tình trạng nằm liệt giường như nhiều người vẫn nghĩ suốt hơn một thập kỷ qua.

Tin cực nóng về Schumacher bị rò rỉ: Huyền thoại đua xe không còn nằm liệt giường - 1

Schumacher được cho là đã thoát khỏi cuộc sống "nằm liệt giường"

Cụ thể, Schumacher hiện không thể tự đi lại, song vẫn có thể sinh hoạt trong nhà với sự hỗ trợ của xe lăn và đội ngũ y tế riêng gồm bác sĩ, điều dưỡng và chuyên gia trị liệu. Ông đang được chăm sóc tại biệt thự sang trọng ở Mallorca (Tây Ban Nha), nơi gia đình đã đầu tư hệ thống chăm sóc đặc biệt, với chi phí được cho là lên tới hàng chục nghìn bảng mỗi tuần.

Sau tai nạn trượt tuyết kinh hoàng cuối năm 2013 khiến Schumacher bị chấn thương não nặng và hôn mê nhiều tháng, gia đình ông, đặc biệt là vợ Corinna Schumacher luôn giữ kín mọi thông tin. Việc huyền thoại người Đức chưa từng xuất hiện công khai suốt hơn 10 năm khiến tình trạng sức khỏe của ông trở thành đề tài đồn đoán không hồi kết.

Vẫn dõi theo F1, Jean Todt là người đồng hành đặc biệt

Thông tin gây chú ý nhất trong lần “rò rỉ” này là việc Schumacher vẫn theo dõi các chặng đua F1. Người thường xuyên ngồi cạnh ông trước màn hình không ai khác ngoài Jean Todt, cựu Giám đốc của Ferrari, người góp công lớn tạo nên kỷ nguyên thống trị của Schumacher tại F1.

Jean Todt từng chia sẻ đầy xúc động: “Gia đình Michael đã quyết định không công bố tình trạng sức khỏe của anh ấy, và tôi tôn trọng điều đó. Tôi vẫn thường xuyên thăm Michael. Mối quan hệ của chúng tôi vượt xa công việc, đó là một phần cuộc sống của tôi”.

Dù vậy, khả năng nhận thức và giao tiếp của Schumacher vẫn là dấu hỏi lớn. Một nguồn tin thân cận cho biết ông có thể hiểu được một phần những gì đang diễn ra xung quanh, nhưng không thể xác định mức độ chính xác do Schumacher không thể tự bày tỏ.

Dẫu chưa thể xem đây là bước ngoặt kỳ diệu, nhưng việc Schumacher không còn “nằm liệt giường” và vẫn gắn bó với F1 được xem là tín hiệu tích cực hiếm hoi. Với người hâm mộ, chỉ cần biết rằng huyền thoại vẫn đang “ở đó”, vẫn dõi theo từng vòng đua, cũng đủ để giữ vững niềm tin, Michael Schumacher chưa bao giờ rời xa thế giới F1.

Nguyễn Hưng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hẹn ngoài vô tận (tản văn)

Hẹn ngoài vô tận (tản văn)

Còn lại một mình, tôi ngồi tựa lưng vào gốc liễu già sần sùi, nhìn ngắm con chim Rẽ đang háo hức ăn. Với sự chứng nhận của lão ngư - người tốt, chim đã có thể xem tôi vô hại...

Từ “Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” đến những nỗi day dứt không nguôi

Từ “Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” đến những nỗi day dứt không nguôi

“Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” của Hồ Anh Thái là một tiểu thuyết gợi nên sự khắc khoải. Đó là sự khắc khoải của một con người liên tục lỡ nhịp với thời gian, của những thân phận đi qua lịch sử mà không bao giờ thực sự làm chủ được số phận mình, và cũng là sự khắc khoải của chính người đọc khi nhận ra ranh giới giữa đời sống và văn bản trở nên mong manh hơn

Thế giới nghệ thuật của Lê Công Thành: Nơi hội họa và điêu khắc soi chiếu lẫn nhau

Thế giới nghệ thuật của Lê Công Thành: Nơi hội họa và điêu khắc soi chiếu lẫn nhau

Triển lãm “Mục quang – The Gaze” giới thiệu một phần gia tài sáng tác đồ sộ của họa sĩ, điêu khắc gia Lê Công Thành, bao gồm 35 tác phẩm hội hoạ và 19 bản nặn tay bằng đất nung, uốn cắt kim loại. Đây là những dấu vết sống động của quá trình hình thành ý tưởng, nơi hội hoạ và điêu khắc giao thoa, soi chiếu lẫn nhau.