MB trao tặng hơn 600 vé xem bóng đá cho Trường THCS Giảng Võ

Ngày 10/9/2026, tại Trường THCS Giảng Võ, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động “Triệu nụ cười sân cỏ”, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đồng hành cùng Thể Công - Viettel trao tặng hơn 600 vé xem bóng đá tới các thầy cô và học sinh nhà trường. Chiều cùng ngày, hơn 600 học sinh và giáo viên sẽ cùng nhau tới sân Hàng Đẫy, tận hưởng không khí của một trận đấu và có thêm một trải nghiệm đặc biệt về thể thao, tinh thần đồng đội.

Số vé được trao tặng để học sinh, giáo viên và phụ huynh nhà trường trực tiếp theo dõi trận đấu diễn ra lúc 19h15 ngày 10/9 trên sân vận động Hàng Đẫy, trong khuôn khổ vòng 2 LPBank V-League 2026/2027.

MB trao tặng hơn 600 vé xem bóng đá cho Trường THCS Giảng Võ - 1

MB trao tặng vé xem bóng đá tại Trường THCS Giảng Võ

Bóng đá không chỉ là môn thể thao vua. Với sức lan tỏa đặc biệt, bóng đá có thể kết nối những người xa lạ bằng một niềm vui chung, đồng thời truyền đi những giá trị về tinh thần tập thể, ý chí và sự nỗ lực. Nhưng tình yêu thể thao cũng cần được bắt đầu từ những điều gần gũi nhất, trong đó có môi trường học đường.

Ngày 10/9, tại Trường THCS Giảng Võ, đại diện MB đã trao tặng hơn 600 vé xem bóng đá cho học sinh nhà trường. Món quà mở ra cơ hội để các em lần đầu tiên cùng nhau đến sân vận động, trực tiếp cảm nhận bầu không khí của một trận đấu bóng đá chuyên nghiệp.

Chia sẻ tại chương trình, ông Chu Hải Công - Giám đốc Ban Quan hệ Công chúng, Ngân hàng MB cho biết: “MB luôn mong muốn cùng các đối tác, trong đó có Thể Công - Viettel, nuôi dưỡng tinh thần thể thao từ trường học, để những giá trị tích cực của thể thao được lan tỏa rộng hơn trong thế hệ trẻ. Việc MB trao vé cho các em học sinh không phải lần đầu tiên và với mỗi trường học, MB đều muốn tạo cho học sinh những kỷ niệm đẹp nhất với sân cỏ, với thể thao để nuôi dưỡng tinh thần ấy khi các em trưởng thành.”

MB trao tặng hơn 600 vé xem bóng đá cho Trường THCS Giảng Võ - 2

Ông Chu Hải Công, Giám đốc Quan hệ công chúng MB phát biểu tại sự kiện

Đặc biệt, với nhiều học sinh, đây là lần đầu tiên các em được trực tiếp có mặt trên sân, hòa mình vào không khí bóng đá chuyên nghiệp và theo dõi những cầu thủ từng biết qua truyền hình, báo chí thi đấu.

Tại chương trình, nhà giáo Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ, cho biết 605 học sinh cùng giáo viên môn Giáo dục thể chất của nhà trường có cơ hội trực tiếp theo dõi trận đấu giữa Thể Công - Viettel và Công an Hà Nội. Thể Công - Viettel là đội bóng nhận được tình cảm của nhiều thế hệ người hâm mộ Việt Nam. Vì vậy, chuyến đi không chỉ mang đến không khí thể thao sôi động mà còn là trải nghiệm tinh thần ý nghĩa đối với học sinh.

Nhà giáo Tô Thị Hải Yến đánh giá những hoạt động của MB đưa học sinh đến gần với thể thao chuyên nghiệp có ý nghĩa thiết thực trong giáo dục thể chất và giáo dục toàn diện.

“Sau trận bóng khi trở về trường, các con không chỉ có một buổi xem bóng đá vui vẻ mà còn mang theo những cảm xúc, những trải nghiệm có ích và đáng nhớ trong suốt quá trình trưởng thành”, nhà giáo Tô Thị Hải Yến chia sẻ.

Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ bày tỏ mong muốn học sinh tiếp tục có thêm nhiều cơ hội hòa mình vào các hoạt động thể thao, từ đó nuôi dưỡng đam mê, rèn luyện sức khỏe và hình thành lối sống tích cực.

MB trao tặng hơn 600 vé xem bóng đá cho Trường THCS Giảng Võ - 3

Ông Chu Hải Công, Giám đốc Quan hệ công chúng MB ở giữa ảnh cùng các em học sinh tại sân

MB trao tặng hơn 600 vé xem bóng đá cho Trường THCS Giảng Võ - 4

Đại diện MB cùng thầy cô giáo Trường THCS Giảng Võ chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Thể thao không chỉ giúp học sinh nâng cao thể lực mà còn góp phần rèn luyện tính kỷ luật, ý chí, tinh thần đồng đội và khả năng vượt qua thử thách. Việc được trực tiếp chứng kiến những trận đấu đỉnh cao cũng giúp các em có thêm trải nghiệm thực tế, cảm nhận giá trị của sự nỗ lực và tinh thần fair-play. Từ những trải nghiệm như vậy, tình yêu thể thao có thể được nuôi dưỡng tự nhiên trong học sinh, góp phần xây dựng thế hệ trẻ năng động, bản lĩnh và phát triển hài hòa cả về thể chất, tinh thần và nhân cách.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Một góc nhìn khác về chiến tranh

Một góc nhìn khác về chiến tranh

Chỉ trong 2 năm qua, Nguyễn Đình San liên tiếp cho ra đời 4 cuốn tiểu thuyết: "Khúc quanh nghiệt ngã", "Sụp đổ", "Mầm đá", "Hoàng hôn tím" và tập truyện ngắn "Góc khuất những mảnh đời". Đó là chưa kể 2 tập phê bình lý luận: "Nhạc Việt Nam - những vùng sáng tối" về âm nhạc và "Dạo gót vườn văn" về văn học. Sức sáng tạo của ông quá đáng nể khi đã ở tuổi 80. Phóng viên có cuộc phỏn

Nguyễn Mạnh Tuấn – một chân dung khác (Nghĩ vụn khi đọc “Chua ngọt đời văn”)

Nguyễn Mạnh Tuấn – một chân dung khác (Nghĩ vụn khi đọc “Chua ngọt đời văn”)

Nguyễn Mạnh Tuấn là người “đa” nhà: nhà viết truyện ngắn, nhà viết tiểu thuyết, nhà viết truyện thiếu nhi, nhà viết kịch bản điện ảnh, kịch bản phim truyền hình, kịch bản sân khấu. Mấy chục năm qua, nhiều người đã không còn nghi ngờ về cái sự lắm vai nhiều nhà đó của ông. Chỉ cần lướt qua… tiểu sử nhà văn cũng đủ xác tín điều đó. Nhưng một Nguyễn Mạnh Tuấn - tiểu lu

Nhà hát Giao hưởng Nhạc - Vũ kịch TP.HCM ghi dấu hành trình 33 năm với kiệt tác “Madama Butterfly”

Nhà hát Giao hưởng Nhạc - Vũ kịch TP.HCM ghi dấu hành trình 33 năm với kiệt tác “Madama Butterfly”

Tròn 33 năm đồng hành cùng đời sống âm nhạc hàn lâm, Nhà hát Giao hưởng Nhạc - Vũ kịch TP.HCM (HBSO) giới thiệu Madama Butterfly, một trong những kiệt tác nổi tiếng nhất của lịch sử opera thế giới. Với sự đồng hành của Tổng Lãnh sự quán Italia tại TP.HCM cùng dàn nghệ sĩ Việt Nam - Italia, hai đêm diễn 11 và 12/9 tại Nhà hát Thành phố không chỉ đưa một tác phẩm kinh điển đến gần hơn vớ

Khoa học về khoảnh khắc chúng ta đang sống

Khoa học về khoảnh khắc chúng ta đang sống

Ta luôn sống trong hiện tại, nhưng “hiện tại” thực sự là gì? Một khoảnh khắc kéo dài bao lâu, và liệu “bây giờ” có thực sự tồn tại trong vũ trụ, hay chỉ là trải nghiệm được kiến tạo bởi bộ não con người?

“Tử thư di truyền” – hành trình đọc lại lịch sử tiến hóa

“Tử thư di truyền” – hành trình đọc lại lịch sử tiến hóa

Nếu chúng ta có thể nhìn vào một sinh vật đang sống và tìm thấy trong đó dấu vết của những thế giới đã biến mất hàng triệu năm trước? Nếu quá khứ của sự sống không chỉ được lưu giữ trong những hóa thạch nằm sâu dưới lòng đất, mà vẫn hiện diện trong gene, hình thái và hành vi của muôn loài ngày nay?