Từ “comment dạo” đến ghế nóng bình luận “trận đấu hay nhất Champions League”: Heineken kết nối những nhịp đập đam mê từ fan thành bạn

Lần đầu tiên, với sự đồng hành của Heineken, The Champions Show không chỉ có các bình luận viên kỳ cựu vốn đã thân quen, mà còn xuất hiện những nhân tố mới được kết nối nhờ niềm đam mê cháy bỏng cho môn thể thao “vua”. Từ fan đồng điệu trở thành bạn, đội hình bình luận bốn người trong lần đầu tiên ra quân đã “kiến tạo” nên một chương trình đỉnh cao cho “trận cầu hay nhất lịch sử UEFA Champions League”.

Trận Bán kết lượt đi giữa PSG và Bayern Munich đã kết thúc với chín bàn thắng và những màn tiến công chuyên môn cao, liều lĩnh và đầy kích thích từ cặp đấu đại diện Pháp và Đức. Thế nhưng, sức nóng của trận cầu không chỉ dừng lại ở Parc des Princes. Tại trường quay tiếp sóng của VTVCab, Heineken - nhà tài trợ chính thức của UEFA Champions League - đã "tiếp lửa" để kết nối người hâm mộ Việt Nam theo cách đặc biệt nhất. Không còn khoảng cách giữa fan hay người nổi tiếng, Heineken mở ra không gian nơi bốn khách mời với bốn cá tính, bốn hành trình khác biệt nhưng chung một nhịp đập đam mê cùng gặp gỡ, giao lưu và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần 'Từ Fan Thành Bạn”.

Hành trình tuyển fan cùng bình luận

Đáng chú ý, Quang Tiến là một gương mặt hoàn toàn mới trên sóng The Champions Show. Bước ra từ hành trình tuyển Fan cùng bình luận do Heineken đồng hành cùng VTVCab thực hiện trước thềm Bán kết, Quang Tiến đã xuất sắc vượt qua hàng trăm ứng viên để viết nên một chương mới trong hành trình theo đuổi đam mê của mình.

Từ “comment dạo” đến ghế nóng bình luận “trận đấu hay nhất Champions League”: Heineken kết nối những nhịp đập đam mê từ fan thành bạn - 1

Quang Tiến và các ứng viên trong chương trình casting

Không còn là người xem thầm lặng, anh đã biến tình yêu bóng đá bền bỉ suốt nhiều năm thành tấm vé vàng để giành suất ngồi cùng bàn với các thần tượng. Chương trình cũng là một trong những sáng kiến để Heineken, thương hiệu vốn gắn liền với sứ mệnh kết nối, đưa nhiệt huyết của fan bóng đá Việt từ mạng xã hội ra đời thực và đến gần hơn với các fan đồng điệu khác.

Từ Fan Thành Bạn sau 90+4 phút nghẹt thở

Khi sân Công viên các hoàng tử rung chuyển bởi đại tiệc bàn thắng từ cả PSG và Bayern, ở phía bên kia bán cầu, sức nóng tại trường quay The Champions Show cũng được đẩy lên cao trào. Tình huống đá phạt góc của Bayern Munich cùng ba hồi còi của trọng tài khép lại 94 phút nghẹt thở, nhưng lại mở đầu cho tình bạn đặc biệt giữa bốn người: Quang Tiến, Bình luận viên (BLV) Đức Anh, Vận động viên (VĐV) bóng đá nghệ thuật Đỗ Kim Phúc, và MC Huyền Trang. Rạng sáng 29/4, họ đã kết nối ngay trên ghế nóng để mang đến một màn bình luận đỉnh cao cho trận đấu được truyền thông châu Âu ca ngợi là “hay nhất từng có của UEFA Champions League”.

Từ “comment dạo” đến ghế nóng bình luận “trận đấu hay nhất Champions League”: Heineken kết nối những nhịp đập đam mê từ fan thành bạn - 2

Mở đầu chương trình, khi được hỏi về hành trình với bóng đá, BLV Đức Anh chia sẻ: “Mình luôn ấn tượng với fan bóng đá Việt Nam – không chỉ nhiệt huyết mà còn cực kỳ am hiểu. Nhưng phần lớn chúng ta vẫn xem bóng trong “thế cô đơn”, nhất là những trận cầu châu Âu do lệch múi giờ. Điều đó khiến việc kết nối giữa anh em với nhau vẫn còn khá khó khăn. Bởi vậy, mình luôn mong có một sân chơi để anh em có thể ngồi lại với nhau, cùng đàm đạo, chia sẻ góc nhìn một cách trực tiếp.”

Đồng cảm với góc nhìn đó, Quang Tiến chia sẻ sự phấn khích khi lần đầu bước ra khỏi "vùng an toàn" của một khán giả: “Vì những trận Champions League đều diễn ra vào khung giờ đêm nên mình cũng thường phải xem qua màn hình. Khi thấy BLV Đức Anh tuyển fan cùng lên sóng, là một người theo dõi lâu năm của anh, mình đã rất sẵn sàng để đăng ký và chia sẻ góc nhìn của một khán giả với các chuyên gia.”

Còn với Đỗ Kim Phúc, thông điệp “Từ Fan Thành Bạn” lại tình cờ là mô tả chính xác nhất cho mỗi hành trình bóng đá của anh: “Trong mỗi chuyến lưu diễn châu Âu, tôi được giao lưu, kết nối cùng cộng đồng người hâm mộ quốc tế, từ những người xa lạ trở thành người quen nhờ niềm đam mê chung với trái bóng tròn.”

Xuyên suốt buổi đàm đạo, những màn tương tác ngẫu hứng giữa bốn khách mời chính là minh chứng sống động nhất cho ý nghĩa của sân chơi này. Ở phút 17, Harry Kane ghi bàn thắng đầu tiên, mở tỷ số cho Bayern Munich khiến BLV Đức Anh, VĐV Đỗ Kim Phúc và Quang Tiến phải nhìn nhau “lắc đầu ngao ngán”, bởi cả ba đều trót dự đoán tỷ số hiệp 1 sẽ nghiêng về PSG. Ngay sau đó, khi Khvicha Kvaratskhelia và Joao Neves giúp đội chủ nhà Pháp dẫn ngược, bầu không khí lập tức đảo chiều với cú đập tay đầy phấn khích giữa ba người. Những màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở cho tới hồi còi mãn cuộc, theo như Quang Tiến nhận định là “các cầu thủ bị cuốn vào lối chơi, còn chúng ta bị cuốn vào các cầu thủ”, đã biến bốn người trên ghế nóng thành một đội hình bình luận ăn ý, mang đến một làn gió mới cho The Champions Show.

Đều là những người hâm mộ bóng đá lâu năm, đã quá quen với các chương trình bình luận, nhưng trải nghiệm được xem trực tiếp tại trường quay cùng các fan đồng điệu đã mang tới cho bốn người những cảm xúc mới mẻ. Hơn cả một trận cầu đỉnh cao, đó là sự gắn kết tự nhiên và đầy bất ngờ sau 94 phút cùng hồi hộp, cùng tiếc nuối, cùng vỡ oà trong không gian đẳng cấp và rực lửa đam mê do Heineken mang tới. Ghế nóng bình luận đêm bán kết lượt đi không chỉ có kịch tích, có chuyên môn, mà có cả sự giao thoa nhiệt huyết của những người vốn không quen nhưng được kết nối nhờ niềm đam mê bóng đá.

Chắc chắn với bốn người và tất cả các fan hâm mộ đang theo dõi giải đấu, lần tiếp theo giai điệu UEFA Champions League huyền thoại vang lên, nó sẽ không phát ra từ loa của chiếc TV quen thuộc tại nhà, và càng không chỉ dừng lại phía sau màn hình trường quay. Với sự đồng hành của Heineken, trận chung kết chắc chắn sẽ là một không gian đẳng cấp, nơi hàng ngàn tiếng hô vang hòa làm một, nơi nhịp đập của những người xa lạ cùng cộng hưởng trong khoảnh khắc lịch sử, tạo nên một đại tiệc của sự kết nối và lan toả tinh thần “Từ Fan Thành Bạn” mạnh mẽ nhất.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đúng ngày kỉ niệm 81 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) tôi mới được đến thăm Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đến thăm mới thấy sai lầm là đã không thể đến sớm hơn, dù biết thông tin về nhà lưu niệm từ lâu, ít nhất cũng 11 năm trước khi NXB Quân đội nhân dân cho ra mắt cuốn “Võ Đại tướng với Điện Biên Phủ” của tôi. Rồi 10 năm sau, nhân d