Người đẹp chạy 42km với “chân như bị xé toạc” ở London Marathon

Chạy bộ không chỉ là tốc độ, mà còn là thử thách giới hạn của chịu đựng. Tại London Marathon, Eilish McColgan khiến cả đường chạy lặng đi khi hoàn thành 42,195 km trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng ở ngón chân.

Eilish McColgan chạy 42km với “chân như bị xé toạc” ở London Marathon

Tại London Marathon 2026, Eilish McColgan tiếp tục khẳng định đẳng cấp của một trong những vận động viên đường dài hàng đầu nước Anh khi cán đích ở vị trí thứ 7 với thời gian 2 giờ 24 phút 51 giây. Người về nhất nội dung này là Tigst Assefa người Ethiopia với thời gian 2 giờ 15 phút 41 giây.

Người đẹp chạy 42km với “chân như bị xé toạc” ở London Marathon - 1

McColgan đã chia sẻ những bức ảnh sau cuộc đua cho thấy lớp da ở ngón chân của cô ấy đã bị bong tróc.

Người đẹp chạy 42km với “chân như bị xé toạc” ở London Marathon - 2

Tuy nhiên, phía sau thành tích ấn tượng này là một cuộc đua đầy khắc nghiệt. Ngay trong quá trình thi đấu, McColgan gặp chấn thương nghiêm trọng ở ngón chân, khiến cô mô tả cảm giác như “chân bị xé toạc” giữa đường chạy.

Dù chịu đau đớn kéo dài, thậm chí phải thi đấu trong tình trạng máu thấm qua giày, nữ vận động viên vẫn không bỏ cuộc. Cô lựa chọn tiếp tục cuộc đua thay vì dừng lại, thể hiện ý chí thi đấu mạnh mẽ của một vận động viên từng nhiều lần góp mặt tại Olympic.

Sau khi về đích, McColgan cho biết đây là một trong những cuộc đua khó khăn nhất sự nghiệp, nhưng cô vẫn hài lòng vì đã hoàn thành mục tiêu.
 

Eilish McColgan và tinh thần không bỏ cuộc tại London Marathon 2026

Sau khi kết thúc London Marathon 2026, Eilish McColgan đã chia sẻ hình ảnh cùng huy chương trong trạng thái hồi phục, thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ.

Người đẹp chạy 42km với “chân như bị xé toạc” ở London Marathon - 3

Người đẹp chạy 42km với “chân như bị xé toạc” ở London Marathon - 4

Người đẹp chạy 42km với “chân như bị xé toạc” ở London Marathon - 5

Nữ vận động viên người Anh cho biết cô gặp chấn thương nặng ở ngón chân ngay trong quá trình thi đấu, khiến việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn ở nửa sau chặng đua. Dù vậy, McColgan vẫn kiên trì hoàn thành toàn bộ quãng đường 42,195 km.

Cô mô tả cảm giác khi thi đấu giống như “bàn chân bị phá vỡ”, nhưng vẫn giữ được nhịp độ để về đích trong top 10. Sau cuộc đua, McColgan xác nhận vết thương cần thời gian hồi phục nhưng hiện tại đã có thể đi lại nhẹ nhàng.

Bên cạnh đó, cô cũng bác bỏ các thông tin sai lệch trên mạng xã hội liên quan đến giày thi đấu, khẳng định đây không phải nguyên nhân gây chấn thương. Theo McColgan, vấn đề có thể đến từ tình trạng sưng bàn chân trong quá trình vận động cường độ cao.

Tinh thần thi đấu của cô tiếp tục nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn và người hâm mộ.

Hồng Minh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đổi mới tổ chức hoạt động hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ

Đổi mới tổ chức hoạt động hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ

Bước vào giai đoạn phát triển mới, sau Đại hội XIV của Đảng, yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trở thành yêu cầu chiến lược, gắn trực tiếp với việc củng cố "thế trận lòng dân" phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong kỷ nguyên phát triển mới.

Từ hào khí 30/4 đến khát vọng vươn mình

Từ hào khí 30/4 đến khát vọng vươn mình

51 năm về trước, cách mạng miền Nam như sóng triều dâng, ào ạt xốc tới. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng, đưa đất nước thống nhất, non sông nối liền một dải, Bắc Nam sum họp một nhà. Đó là mốc son chói lọi, huy hoàng trong lịch sử dân tộc, khẳng định ý chí thống nhất và khát vọng hoà bình của Nhân dân ta.