Dấu ấn Việt Nam tại Liên hoan Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần thứ IV tại Moskva

Ngay sau khi chính thức đảm nhận cương vị Giám đốc Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, TS. NSND Đỗ Quốc Hưng đã trực tiếp dẫn dắt Dàn nhạc thính phòng trẻ của Nhạc viện tham dự Liên hoan Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần thứ IV tại Moskva (Nga). Sự kiện tạo một dấu mốc đáng chú ý trong hoạt động đối ngoại nghệ thuật, đồng thời khẳng định trình độ thính phòng chuyên nghiệp và đưa âm nhạc Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Nhận lời mời của Nghệ sĩ Nhân dân Yuri Bashmet, đoàn nghệ sĩ trẻ thuộc Nhạc viện TP Hồ Chí Minh do Tiến sĩ, NSND Đỗ Quốc Hưng làm trưởng đoàn đã lần đầu tiên tham dự Liên hoan Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần thứ IV diễn ra từ ngày 21- 23/8 tại Moskva. Sự kiện do NSND Yuri Bashmet khởi xướng, dưới sự bảo trợ của chính quyền thành phố và Sở Văn hóa Moskva, quy tụ đông đảo tài năng trẻ quốc tế.

Tại sân khấu ngoài trời ở Công viên Zaryadye, Dàn nhạc thính phòng trẻ Nhạc viện TP Hồ Chí Minh dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Nguyễn Phú Sơn đã mang đến cho công chúng thủ đô nước Nga một chương trình nghệ thuật phong phú, khẳng định bản lĩnh trình diễn chuyên nghiệp cùng bản sắc văn hóa Việt Nam.

Dấu ấn Việt Nam tại Liên hoan Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần thứ IV tại Moskva - 1

Dàn nhạc thính phòng trẻ của Nhạc viện TP Hồ Chí Minh đến dự Liên hoan Dàn nhạc Trẻ quốc tế lần thứ tư tại Moskva theo lời mời của Nghệ sĩ Nhân dân Yuri Bashmet

Hòa quyện giữa kinh điển thế giới và giai điệu quê hương

Mở đầu chương trình, dàn nhạc giới thiệu các tác phẩm kinh điển của Rossini, Vivaldi và Mozart qua phần thể hiện của các tài năng trẻ: Nguyễn Hiếu Doanh (violin), Tạ Quang Vũ (piano) và Nguyễn Đặng Bảo Trâm (đàn hạc).

Điểm nhấn xúc động của đêm diễn là tiết mục liên khúc Nước Nga - Tổ quốc tôiViệt Nam - quê hương tôi do giọng ca soprano Phạm Phương Khanh thể hiện bằng cả hai ngôn ngữ Việt - Nga. Tiếp đó, giai điệu da diết của Trở về đất mẹ (Nguyễn Văn Thương) được chuyển tải trọn vẹn qua tiếng đàn hạc hòa cùng đàn dây. Trước sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, các nghệ sĩ đã khép lại buổi diễn bằng sắc màu dân gian đương đại đầy sức sống qua hai bản phối khí dân ca Đi cấy Trống cơm.

Dấu ấn Việt Nam tại Liên hoan Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần thứ IV tại Moskva - 2

Giọng soprano Phạm Phương Khanh

Cầu nối nghệ thuật và thế hệ kế thừa

Chia sẻ về chuyến đi, TS. NSND Đỗ Quốc Hưng cho biết dù từng nhiều lần biểu diễn tại Nga từ thời sinh viên, đây là lần đầu tiên ông dẫn dắt thế hệ học sinh, sinh viên Nhạc viện TP Hồ Chí Minh tham dự một liên hoan tầm cỡ quốc tế. Để chuẩn bị cho sự kiện, toàn đoàn đã nỗ lực tập luyện liên tục trong gần một tháng.

NSND Đỗ Quốc Hưng nhấn mạnh: "Âm nhạc Nga và Liên Xô có ảnh hưởng rất sâu sắc đến nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam. Nhiều thế hệ giảng viên của chúng tôi từng học tập tại Nga và đến nay, giáo trình giảng dạy vẫn kế thừa nền tảng này. Việc đưa các tác phẩm mang tính kết nối hai dân tộc tới Moskva là cách chúng tôi tri ân lịch sử và giới thiệu nét đẹp tâm hồn Việt Nam đến công chúng nước bạn"

Lần đầu đến Nga trên cương vị chỉ huy, nhạc trưởng Nguyễn Phú Sơn đánh giá cao tinh thần làm việc và năng lực của các học viên Nhạc viện TP Hồ Chí Minh. Anh chia sẻ niềm tự hào khi cùng các nghệ sĩ Gen Z mang đến một "luồng gió mới", chứng minh rằng thế hệ trẻ Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng chinh phục âm nhạc cổ điển ở trình độ chuyên nghiệp trên sân khấu thế giới.

Dấu ấn Việt Nam tại Liên hoan Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần thứ IV tại Moskva - 3

Nhạc trưởng Nguyễn Phú Sơn

Dấu ấn từ chuyến lưu diễn tại thủ đô Moskva chính là lời khẳng định đanh thép cho tầm nhìn chiến lược và tâm huyết của TS. NSND Đỗ Quốc Hưng ngay trong những ngày đầu nhận nhiệm vụ tại Nhạc viện TP Hồ Chí Minh. Không chọn phương án an toàn, tân Giám đốc đã lập tức “ném mình” vào thử thách lớn: kết nối quốc tế, trực tiếp chỉ đạo tập luyện cường độ cao suốt gần một tháng và đưa một tập thể gồm toàn những gương mặt Gen Z bước lên sân khấu hàn lâm đẳng cấp thế giới.

Bằng nhịp cầu ký ức và chiều sâu nghệ thuật của một nghệ sĩ từng nhiều lần đứng trên các sân khấu quốc tế, ông đã thổi vào dàn nhạc trẻ một luồng sinh khí mới  nơi đỉnh cao kinh điển thế giới và giai điệu dân ca Việt Nam hòa làm một giữa lòng Moskva. Chuyến đi này không chỉ đánh dấu cột mốc Nhạc viện TP Hồ Chí Minh trở thành cơ sở đào tạo âm nhạc đầu tiên đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học quốc gia, mà còn là bước đệm lịch sử mở ra một kỷ nguyên mới: nơi các tài năng trẻ Việt Nam hiên ngang bước ra thế giới, tự tin hòa nhịp cùng dòng chảy âm nhạc toàn cầu.

Triệu Phong

Tin liên quan

Tin mới nhất

Một góc nhìn khác về chiến tranh

Một góc nhìn khác về chiến tranh

Chỉ trong 2 năm qua, Nguyễn Đình San liên tiếp cho ra đời 4 cuốn tiểu thuyết: "Khúc quanh nghiệt ngã", "Sụp đổ", "Mầm đá", "Hoàng hôn tím" và tập truyện ngắn "Góc khuất những mảnh đời". Đó là chưa kể 2 tập phê bình lý luận: "Nhạc Việt Nam - những vùng sáng tối" về âm nhạc và "Dạo gót vườn văn" về văn học. Sức sáng tạo của ông quá đáng nể khi đã ở tuổi 80. Phóng viên có cuộc phỏn

Nguyễn Mạnh Tuấn – một chân dung khác (Nghĩ vụn khi đọc “Chua ngọt đời văn”)

Nguyễn Mạnh Tuấn – một chân dung khác (Nghĩ vụn khi đọc “Chua ngọt đời văn”)

Nguyễn Mạnh Tuấn là người “đa” nhà: nhà viết truyện ngắn, nhà viết tiểu thuyết, nhà viết truyện thiếu nhi, nhà viết kịch bản điện ảnh, kịch bản phim truyền hình, kịch bản sân khấu. Mấy chục năm qua, nhiều người đã không còn nghi ngờ về cái sự lắm vai nhiều nhà đó của ông. Chỉ cần lướt qua… tiểu sử nhà văn cũng đủ xác tín điều đó. Nhưng một Nguyễn Mạnh Tuấn - tiểu lu

Khoa học về khoảnh khắc chúng ta đang sống

Khoa học về khoảnh khắc chúng ta đang sống

Ta luôn sống trong hiện tại, nhưng “hiện tại” thực sự là gì? Một khoảnh khắc kéo dài bao lâu, và liệu “bây giờ” có thực sự tồn tại trong vũ trụ, hay chỉ là trải nghiệm được kiến tạo bởi bộ não con người?

“Tử thư di truyền” – hành trình đọc lại lịch sử tiến hóa

“Tử thư di truyền” – hành trình đọc lại lịch sử tiến hóa

Nếu chúng ta có thể nhìn vào một sinh vật đang sống và tìm thấy trong đó dấu vết của những thế giới đã biến mất hàng triệu năm trước? Nếu quá khứ của sự sống không chỉ được lưu giữ trong những hóa thạch nằm sâu dưới lòng đất, mà vẫn hiện diện trong gene, hình thái và hành vi của muôn loài ngày nay?