Khát vọng Trần Phú: Khúc tráng ca đổi mới trên vùng đất Anh hùng
Khơi nguồn từ cuộc dịch chuyển địa giới hành chính lịch sử và công cuộc hiện đại hóa nông thôn, ca khúc mới nhất "Tên Người sáng giữa quê hương" của nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng đã chuyển tải trọn vẹn hơi thở thời đại vào những ca từ tự nhiên, giàu chất thơ. Bằng tư duy nghệ thuật sắc bén của một người làm báo lâu năm kết hợp với tâm hồn nhạy cảm, dạt dào giai điệu của một nghệ sĩ, tác giả đã giải một bài toán không hề dễ dàng trong dòng chảy âm nhạc đương đại viết về đề tài quê hương.
Tác phẩm không chỉ là một tiếng reo vui trước diện mạo mới của vùng đất mang tên cố Tổng Bí thư Trần Phú, mà còn là một khúc tráng ca đầy nội lực, khẳng định khát vọng vươn mình của một xã mới hợp nhất. Với cấu trúc âm nhạc đầy sáng tạo trên nền bản phối Pop Ballad pha chút chất lửa của Rock, ca khúc đã chạm đến trái tim người nghe bằng cả chiều sâu lịch sử lẫn tinh thần thời đại.
Người chép sử quê hương bằng những nốt nhạc trầm hùng
Để thấu cảm được trọn vẹn mạch ngầm cảm xúc của “Tên Người sáng giữa quê hương”, cần phải nhìn vào hành trình dịch chuyển và sáng tạo bền bỉ của tác giả. Nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng là một tên tuổi quen thuộc trong giới truyền thông và nghệ thuật. Ông có nhiều năm làm báo chuyên nghiệp, từng giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Phụ trách Báo Xây dựng.
Đối với ông, âm nhạc và báo chí luôn là hai người bạn đồng hành. Ngoài công tác quản lý chuyên môn đầy áp lực, ông chọn cách đi, trải nghiệm và viết. Những ca khúc của ông chính là những trang nhật ký sống động, ghi lại một cách chân thực và đầy tình cảm những địa danh nơi ông từng đến, sống và làm việc. Đằng sau mỗi giai điệu là một câu chuyện thời sự, là chiều sâu văn hóa xã hội của từng vùng đất được nhìn qua lăng kính của một người làm báo tinh tế.

PGS. TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam trao giải thưởng cho tác giả Tào Khánh Hưng và các nhạc sĩ đoạt giải Cuộc thi sáng tác ca khúc “Việt Nam – Cuba vang mãi bài ca đoàn kết hữu nghị” nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam – Cuba. Ảnh: Hà Khánh Linh
Chính sự dấn thân và lao động nghệ thuật nghiêm túc ấy đã mang lại cho ông một gia tài giải thưởng âm nhạc uy tín cùng sự ghi nhận trân trọng từ các bộ, ngành và địa phương. Từ những thành công mang đậm tính dấn thân đó, có thể thấy “Tên Người sáng giữa quê hương” tiếp tục là một nốt son mới trong sự nghiệp sáng tác của ông – nơi tư duy báo chí sắc bén hòa quyện trọn vẹn trong một bản phối đầy phá cách.
Bản hòa ca của lịch sử và sự hợp nhất
Ý nghĩa sâu sắc nhất về mặt thời sự và lịch sử của ca khúc nằm ở chính bối cảnh ra đời của vùng đất mới. Thực hiện chủ trương sắp xếp lại các đơn vị hành chính, bốn xã: Hoàng Văn Thụ, Hữu Văn, Mỹ Lương và Trần Phú (cũ ) đã chính thức hợp nhất, đồng lòng nhìn về một hướng dưới tên gọi chung: Xã Trần Phú.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương trao lẵng hoa của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội tặng cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Trần Phú. Đồng chí Nguyễn Nguyên Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trần Phú (đứng giữa). Ảnh Tư liệu
Cái tên Trần Phú – người cộng sản kiên trung với câu tuyên ngôn bất hủ “Giữ vững chí khí chiến đấu” – giờ đây không chỉ là danh xưng của một đơn vị địa giới, mà đã trở thành điểm tựa tinh thần, thành ngọn đuốc soi đường cho khối đại đoàn kết toàn dân. Nhạc sĩ Tào Khánh Hưng, bằng nhãn quan nhạy bén của một nhà báo, đã nhận ra giá trị cốt lõi này. Ông không liệt kê danh sách các xã một cách cơ học; thay vào đó, ông dùng âm nhạc để hòa quyện hồn cốt của cả bốn vùng đất vào làm một:
"Trần Phú ơi, tên Người vang giữa quê hương
Cánh cò chao nghiêng chở gió ngàn phương
Hồ Đồng Sương, Văn Sơn khói mây huyền ảo
Đình Thuần Lương ngân tịnh áng mây trôi..."
Ngay ở những câu hát mở đầu, người nghe đã lập tức bị cuốn vào không gian văn hóa vừa linh thiêng, vừa thơ mộng. Những địa danh quen thuộc của các vùng đất cũ hiện lên như một bức tranh sơn thủy hữu tình. Đó là mặt nước mênh mông, huyền ảo của hồ Đồng Sương, hồ Văn Sơn, là nét trầm mặc, tôn nghiêm mang nặng trầm tích thời gian của đình Thuần Lương.
Đi sâu vào mạch nguồn văn hóa, người ta càng thấu cảm được tầm vóc của người viết. Đình Thuần Lương – ngôi đình cổ thuộc xã Hoàng Văn Thụ (cũ) – chính là nơi thờ phụng hai vị Thành hoàng thời Hùng Vương: Vua Hùng Nghị Vương (Hùng Vương thứ XVII) và Vua Hùng Duệ Vương (Hùng Vương thứ XVIII). Đưa tư liệu lịch sử đắt giá này vào ca khúc qua hình ảnh “ngân tịnh áng mây trôi”, nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không đơn thuần là tả cảnh, mà là sự hiển hiện của hồn thiêng sông núi, mang tính bảo chứng cho long mạch và chiều sâu trầm tích ngàn năm của bờ cõi. Sự hợp nhất hôm nay được đặt trên nền tảng vững chắc của lịch sử dân tộc.
Bên cạnh cội nguồn linh thiêng, ca khúc còn mở ra vẻ đẹp trù phú của dải lụa sông Bùi mềm mại ôm ấp, tưới mát cho những đồi chè xanh mướt. Đặc biệt, câu ca dao cổ được tác giả lồng ghép khéo léo vào đỉnh điểm của nỗi nhớ: “Nước giếng Nghè, chè Kỳ Viên thổn thức người đi xa!”. Lấy cái cụ thể, cái đặc sản truyền thống của một vùng quê để đại diện cho niềm tự hào chung, tác giả cho thấy dù có hợp nhất hay đổi mới đến đâu, những giá trị nguyên bản ấy vẫn luôn được trân trọng và gìn giữ.
Bản lĩnh người đứng đầu và luồng sinh khí từ phong trào trẻ
Một xã mới thành lập đồng nghĩa với những thách thức mới trong công tác quản lý, ổn định đời sống nhân dân và phát triển kinh tế. Đối với xã Trần Phú, bước ngoặt lớn gắn liền với sự kiện ngày 1/7/2025, khi ông Nguyễn Nguyên Hùng – một cán bộ trẻ trung, năng động, trưởng thành từ phong trào Thanh niên – được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Trần Phú.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trần Phú – TP Hà Nội Nguyễn Nguyên Hùng (bên phải) trong một lần làm việc với Nhà báo – Nhạc sĩ Tào Khánh Hưng. Ảnh: Nguyễn Văn Hải
Chia sẻ về luồng sinh khí mới này, nhạc sĩ Tào Khánh Hưng nhận định: “Một vùng đất mới sau hợp nhất rất cần một tư duy mới, một nguồn năng lượng trẻ trung và quyết liệt để khơi thông các nguồn lực. Việc đồng chí Nguyễn Nguyên Hùng mang trọn bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ về đứng mũi chịu sào tại Trần Phú là một tín hiệu cực kỳ tích cực. Sự chuyển dịch trong bộ máy lãnh đạo đã ngay lập tức tạo ra một hiệu ứng lan tỏa, khơi dậy nội lực và lòng tin trong nhân dân. Thơ và nhạc của tôi chỉ là sự soi chiếu, chép lại cái không khí rạo rực, căng tràn sức sống mà người trẻ đang thổi vào mảnh đất này.”
Chính nhận định và góc nhìn thực tế đó đã thẩm thấu vào từng ca từ trong đoạn hai của tác phẩm:
"Quê mình ơi bừng lên màu áo mới
Đường Hồ Chí Minh thênh thang nắng vàng
Công trình vươn cao, sức trẻ căng lồng ngực
Khát vọng đẹp giàu rạo rực cả trời xuân..."
Hình ảnh “sức trẻ căng lồng ngực” và “khát vọng đẹp giàu” biểu hiện sinh động qua dáng dấp thênh thang của tuyến đường Hồ Chí Minh huyết mạch, qua những công trình hạ tầng đang vươn cao đón gió. Dưới sự chèo lái của một thủ lĩnh trẻ tuổi, tinh thần hành động của thanh niên – xung kích, sáng tạo, không ngại khó – đã trở thành kim chỉ nam để giải quyết những bài toán hậu hợp nhất, biến những lợi thế của bốn vùng đất cũ trở thành một động lực tổng hợp mạnh mẽ.
Bức tranh toàn cảnh về sự phát triển bền vững
Tào Khánh Hưng đã chứng minh góc nhìn sắc sảo của một nhà báo khi dành riêng một khổ nhạc để ca ngợi sự phát triển đồng bộ của giáo dục, y tế và đời sống tinh thần của người dân:
"Trần Phú reo vui những ngôi trường rực rỡ
Tiếng trẻ thơ reo rộn rã trống trường
Chữ nghĩa đơm bông giữa đồng lúa chín
Y đức sáng ngời rạng rỡ những nụ cười."
Sự học ở vùng đất Trần Phú mới đang "đơm bông" ngay trên những ruộng lúa chín vàng – một hình ảnh ẩn dụ tuyệt đẹp về sự ấm no và tri thức. Những ngôi trường khang trang mọc lên, tiếng trống trường rộn rã chính là âm thanh của tương lai. Bên cạnh đó, nụ cười rạng rỡ của người dân và tinh thần "y đức sáng ngời" của đội ngũ y bác sĩ địa phương chính là minh chứng rõ nét nhất cho một xã hội phát triển nhân văn, nơi con người luôn được đặt ở vị trí trung tâm.
Không chỉ dừng lại ở kinh tế - xã hội, nhiệm vụ an ninh quốc phòng và thế trận lòng dân cũng được tác giả khắc họa một cách trang nghiêm: “Tình nghĩa quân dân trận tuyến vững vàng”. Sự đồng lòng giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân chính là cái nôi tạo nên sự ổn định tuyệt đối để địa phương cất cánh.
Sự phá cách từ Ballad dịu dàng đến những cú chuyển mình của Rock
Nếu như phần lời của ca khúc là một bài báo ký sự lập thể bằng thơ, thì phần nhạc chính là chiếc chìa khóa vạn năng mở toang cánh cửa cảm xúc. Nhạc sĩ Tào Khánh Hưng đã rất táo bạo khi lựa chọn thể loại Pop Ballad pha chút chất Rock cho bản phối này.
Nửa đầu ca khúc (Chất Ballad chủ đạo): Giai điệu mượt mà, sâu lắng, chậm rãi như nhịp chảy của dòng sông Bùi. Tiếng guitar rải nhẹ nhàng kết hợp với nhạc cụ truyền thống tạo nên một không gian đậm chất dân gian đương đại, đưa người nghe chìm đắm vào hoài niệm và lay động tận sâu thẳm tâm hồn. Nửa sau ca khúc (Cú lật ngoạn mục của Rock): Khi ca từ xuất hiện những hình ảnh đổi mới, bản phối lập tức có sự can thiệp của tiếng trống Jazz dồn dập và tiếng guitar điện (electric guitar) với những câu riff gai góc đầy năng lượng.
Chất Rock đưa vào không phải để tạo sự ồn ào bề nổi, mà là biểu tượng của nội lực, của sự chuyển mình bứt phá và nhịp sống hiện đại hóa. Rock chính là tinh thần tiến công của toàn thể nhân dân xã Trần Phú trước vận hội mới. Giai điệu từ chỗ tự sự, trữ tình chuyển sang hào hùng, khỏe khoắn và tràn đầy lạc quan.
Lời thề son sắt với tương lai
Đoạn kết của ca khúc thực sự là một cú nổ về mặt cảm xúc khi cả thơ, nhạc và giọng ca hòa làm một trong tiếng reo vĩ thanh:
"Vượt qua gian khó, giữ trọn niềm tin
Rạng rỡ tên Người, rạng rỡ quê hương
Trần Phú quê ta, hương lúa nồng nàn vẫy gọi
Ngày mới mở ra tầm cao lộng gió
Vững bước ta đi... rạng rỡ tương lai
Vững nhịp quê hương... Trần Phú ơi... Quê hương ta...
Trần Phú ơi... Quê hương ta....."
Điệp ngữ “Trần Phú ơi... Quê hương ta...” được lặp đi lặp lại ở cuối bài kết hợp với kỹ thuật ngân cao của Rock Ballad tạo nên hiệu ứng vang vọng kéo dài như lời thề hứa của các thế hệ hôm nay quyết tâm xây dựng quê hương giàu mạnh.
"Tên Người sáng giữa quê hương" đã vượt lên trên khuôn khổ của một ca khúc ca ngợi địa phương thông thường. Bằng việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa tư duy báo chí thời sự và tâm hồn âm nhạc phóng khoáng, tác giả đã khắc họa thành công bức tranh một vùng quê nông thôn mới: vừa giàu bản sắc truyền thống, vừa tràn đầy sức trẻ và sự đổi mới toàn diện. Ca khúc chắc chắn sẽ trở thành một tài sản tinh thần vô giá, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trần Phú vững vàng tiến tới tương lai rạng rỡ.
|
Những tác phẩm đoạt giải của nhà báo – nhạc sĩ Tào khánh Hưng: GIẢI NHẤT: Ca khúc “Thương anh” – Cuộc thi sáng tác về Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an). GIẢI NHÌ (Cao nhất cuộc thi, không có giải Nhất): Ca khúc “Ngày Bác về” – Cuộc thi sáng tác về tỉnh Yên Bái. GIẢI BA: Ca khúc “Tự hào cô giáo trẻ” – Cuộc thi sáng tác về Phụ nữ Việt Nam. GIẢI BA: Ca khúc “Chiều Hàng Dương” – Cuộc thi sáng tác kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam. GIẢI BA: Ca khúc “Dấu chân lặng thầm” – Cuộc thi sáng tác âm nhạc nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng Tham mưu Công an Nhân dân. GIẢI KHUYẾN KHÍCH: Ca khúc “Ngọt ngào Hưng Yên” – Cuộc thi sáng tác về tỉnh Hưng Yên. GIẢI KHUYẾN KHÍCH: Ca khúc “Việt Nam – Cuba nghĩa tình xanh” – Cuộc thi sáng tác ca khúc “Việt Nam – Cuba vang mãi bài ca đoàn kết hữu nghị” (Nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam – Cuba do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức). Bên cạnh các giải thưởng, những đóng góp nghệ thuật của ông đã ghi dấu ấn sâu đậm qua các tác phẩm được tặng Bằng khen của Ủy ban Nhân dân các tỉnh: ca khúc “Hương chè” (UBND tỉnh Thái Nguyên), “Trở về nơi nguồn sáng” (UBND tỉnh Hòa Bình) và “Vòng nguyệt quế bản em” (UBND tỉnh Yên Bái). |

Trong dòng chảy âm nhạc đương đại, khi nhiều sản phẩm hướng tới tính giải trí nhanh, sự xuất hiện của một tác phẩm...
Bình luận