Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân: Những giai điệu âm nhạc kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc
Sau thành công của đêm hòa nhạc "Hữu nghị Trường Xuân" tại Đà Nẵng, trước giờ biểu diễn tại Nhà hát Quân đội phía Nam tại TP Hồ Chí Minh tối 14/7, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi về ý nghĩa của dự án giao hưởng Việt Nam - Trung Quốc, vai trò của âm nhạc trong kết nối các dân tộc và những dự định sáng tác mới của ông.

Chương trình giao hưởng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng. Dự chương trình có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vỹ và phu nhân; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân; lãnh đạo thành phố Đà Nẵng; các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng; cùng đông đảo nhân dân hai nước trên địa bàn thành phố. Ảnh: Báo Văn hóa
Phóng viên: Xin ông chia sẻ về quá trình hình thành tác phẩm, ý nghĩa của chuyến lưu diễn "Hữu nghị Trường Xuân".
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân: Năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Học viện Nghệ thuật Quảng Tây đã cùng khởi động một dự án hợp tác sáng tác âm nhạc quy mô với chủ đề "Tình hữu nghị Trường Xuân - tình hữu nghị mãi xanh tươi".
Điểm đặc biệt của dự án là chúng tôi không chỉ ngồi trong phòng để sáng tác mà đã tổ chức hai đoàn nghệ sĩ sang thực tế tại Việt Nam và Trung Quốc. Mỗi đoàn gồm bốn nhạc sĩ và một nhà thơ. Chúng tôi cùng đi, cùng trải nghiệm, cùng cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa và con người mỗi nước. Chính những chuyến đi ấy đã mang lại nguồn cảm hứng rất chân thực, đồng thời giúp các nghệ sĩ hai bên hiểu nhau hơn, gắn bó với nhau hơn.
Từ những trải nghiệm đó, đến cuối năm 2025, chương trình giao hưởng "Hữu nghị Trường Xuân" đã hoàn thành với 8 tác phẩm giao hưởng và 2 ca khúc, được kết cấu thành bốn chương. Mỗi tác phẩm đều là một câu chuyện âm nhạc về thiên nhiên, con người, bản sắc văn hóa và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Chương trình được công diễn lần đầu tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), sau đó biểu diễn tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh và đều nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn cũng như sự đón nhận nồng nhiệt của đông đảo công chúng. Thành công đó là động lực để chúng tôi tiếp tục thực hiện chuyến lưu diễn năm 2026 tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, với mong muốn đưa những giai điệu của tình hữu nghị đến gần hơn với khán giả hai nước.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam phát biểu tại chương trình hòa nhạc
Phóng viên: Thưa nhạc sĩ, chúng tôi được biết đêm hòa nhạc tại Đà Nẵng đã diễn ra rất thành công, tạo được tiếng vang lớn trong công chúng và giới chuyên môn. Ông có thể chia sẻ thêm về dấu ấn của chương trình?
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân: Vâng, có thể nói chương trình tại Đà Nẵng đã thành công ngoài mong đợi. Đây không chỉ là một đêm hòa nhạc có chất lượng nghệ thuật cao mà còn là sự kiện giao lưu văn hóa giàu ý nghĩa, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc thông qua ngôn ngữ âm nhạc.
Điều làm chúng tôi rất xúc động là sự quan tâm và hiện diện của nhiều vị khách quý. Chương trình có sự tham dự của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vỹ và phu nhân; lãnh đạo thành phố Đà Nẵng; đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Đà Nẵng, cùng đông đảo khán giả, nghệ sĩ và nhân dân hai nước.
Đây là chương trình hòa nhạc chuyên đề nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn bản giao hưởng "Hữu nghị Trường Xuân", thuộc Dự án giao lưu, quảng bá và truyền thông năm 2026 của Quỹ Nghệ thuật Quảng Tây. Chương trình do Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội, Học viện Nghệ thuật Quảng Tây và Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp tổ chức, với mong muốn lấy âm nhạc làm nhịp cầu kết nối, tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Điều đáng mừng là sau mỗi tác phẩm, khán phòng đều vang lên những tràng pháo tay kéo dài. Đó không chỉ là sự ghi nhận dành cho các nghệ sĩ mà còn cho thấy âm nhạc có thể vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ để chạm tới trái tim con người, lan tỏa thông điệp về hòa bình, hợp tác và hữu nghị.
Phóng viên: Sau thành công của đêm diễn tại Đà Nẵng, ông kỳ vọng gì về chương trình sẽ diễn ra tối nay tại Nhà hát Quân đội phía Nam?
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân: Tôi rất tin tưởng vào thành công của đêm diễn. Điều thú vị là sau buổi biểu diễn tại Đà Nẵng, các nghệ sĩ Trung Quốc đều bày tỏ sự xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu của khán giả Việt Nam. Họ đã có một chuyến xuyên Việt với rất nhiều trải nghiệm đẹp và đặc biệt háo hức khi được tiếp tục biểu diễn tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi có đời sống âm nhạc sôi động và đông đảo công chúng yêu nghệ thuật.
Tôi tin rằng, với sự chuẩn bị chu đáo của các đơn vị tổ chức và chất lượng nghệ thuật của chương trình, đêm hòa nhạc hôm nay sẽ tiếp tục để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả.
Hơn thế nữa, tôi tin tưởng sâu sắc rằng những giai điệu của "Hữu nghị Trường Xuân" sẽ tiếp tục trở thành nhịp cầu kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai; góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cùng xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển bền vững và tốt đẹp.
Phóng viên: Trong chương trình, những tác phẩm của ông và nhạc sĩ Đức Trịnh đều nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn và sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả. Với cương vị lãnh đạo nhiều tổ chức văn học, nghệ thuật, ông luôn rất bận rộn công tác quản lý, nhưng sức sáng tạo trong âm nhạc vẫn hết sức dồi dào. Xin ông cho biết, sau dự án này, ông đang ấp ủ những sáng tác mới nào?
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân: Dù đảm nhiệm nhiều công việc quản lý, tôi vẫn luôn dành thời gian cho sáng tác. Đó là niềm đam mê và cũng là trách nhiệm của một người nghệ sĩ.
Con đường tôi theo đuổi vẫn là âm nhạc bác học, đặc biệt là các tác phẩm giao hưởng, hợp xướng và thanh xướng kịch. Hiện nay, tôi đang bắt tay vào một dự án âm nhạc quy mô lớn: sáng tác thanh xướng kịch (Oratorio) "Mặt trời nồng ấm trong tim", chuyển thể từ trường ca cùng tên. Thanh xướng kịch kể chuyện về một người anh hùng trong cuộc khánh chiến vĩ đại vừa qua. Đây là một tác phẩm mà tôi dành nhiều tâm huyết và kỳ vọng sẽ góp thêm một dấu ấn trong dòng âm nhạc bác học Việt Nam.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân về những chia sẻ rất chân thành. Chúc chương trình hòa nhạc tối nay tiếp tục thành công tốt đẹp và chúc ông sớm hoàn thành thanh xướng kịch "Mặt trời nồng ấm trong tim", một dự án nghệ thuật đang được ông dồn nhiều tâm huyết sáng tạo.
Bình luận