Nữ Tiến sĩ trẻ truyền cảm hứng qua âm nhạc

Có những con người mà mỗi bước chân, mỗi lời ca, mỗi hành động đều trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ. Tiến sĩ – ca sĩ Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên là một người như thế. Với giọng hát từng giành giải Nhất cuộc thi hát nhạc Trịnh Công Sơn tại Huế, từng lọt vào vòng chung kết toàn quốc Sao Mai 2013, chị không chỉ là giảng viên âm nhạc tài năng, mà còn là một thủ lĩnh Đoàn đầy bản lĩnh, là người thắp lửa cho bao trái tim sinh viên. Nhạc sĩ Tào Khánh Hưng – Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng đã sáng tác ca khúc “Người gieo hát giữa ngàn hoa” mà hình ảnh Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên là hình tượng mẫu; như một lời ngợi ca, đồng thời là minh chứng cho vẻ đẹp hài hòa giữa tri thức, nghệ thuật và lý tưởng sống.

Từ giảng đường đến phong trào thanh niên

Nữ Tiến sĩ trẻ truyền cảm hứng qua âm nhạc - 1

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên (bìa trái) người gieo hát giữa ngàn hoa – giảng viên Khoa Giáo dục - Nghệ thuật thể chất - Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.

Ca khúc “Người gieo hát giữa ngàn hoa” mở ra bằng một không gian đậm chất học thuật – nơi người giảng viên trẻ xuất hiện giản dị nhưng đầy nội lực:

“Giữa giảng đường tiếng hát ngân vang,

Có dáng hình người em thầm lặng.

Tiến sĩ trẻ trái tim luôn nồng ấm,

Gieo yêu thương bằng âm nhạc diệu kỳ.”

Câu hát như một bức tranh thủy mặc về người thầy – người nghệ sĩ. Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên hiện lên với dáng vẻ khiêm nhường nhưng đầy tinh thần cống hiến. Không chỉ truyền đạt kiến thức, chị còn mang âm nhạc đến với sinh viên như một “liều thuốc tinh thần”, một “ánh sáng dịu dàng” dẫn lối cho trái tim trẻ.

Nữ Tiến sĩ trẻ truyền cảm hứng qua âm nhạc - 2

TS Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên – Bí thư Đoàn Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng trong mùa hè tình nguyện 2025.

Âm nhạc trong tay chị không chỉ là nghệ thuật, mà còn là công cụ giáo dục đạo đức, là phương tiện nuôi dưỡng tâm hồn sinh viên nghệ thuật – một thế hệ cần vừa giỏi chuyên môn vừa vững vàng nhân cách.

Nữ Tiến sĩ trẻ truyền cảm hứng qua âm nhạc - 3

TS. Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên (thứ ba trái sang) và các đại biểu thành phố Đà Nẵng cùng với Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy tại Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc 2025.

Thủ lĩnh trẻ – người thuyền trưởng của những khát vọng tuổi hai mươi

Không dừng lại ở vai trò giảng dạy, Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên còn đảm nhiệm trọng trách Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sư phạm  – Đại học Đà Nẵng. Trong vai trò thủ lĩnh sinh viên, Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên dẫn dắt hơn 170 hoạt động cấp trường mỗi năm, tổ chức hàng chục đợt tình nguyện với mô hình mới mẻ như “Đại học không giảng đường”, “Mang tri thức phục vụ cộng đồng”, “ Thức dậy cùng biển”…

Hình ảnh đó được nhạc sĩ Tào Khánh Hưng khắc họa bằng những ca từ mượt mà nhưng đầy sức mạnh:

“Người Bí thư thắp sáng những ước mơ,

Dẫn phong trào như thuyền xuôi gió mới.

Từ Đà Nẵng đến thành đô rạng rỡ,

Vinh danh tên em giữa muôn tim hồng.”

Năm 2025, TS Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên là một trong 444 gương mặt thanh niên tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – phần thưởng cao quý dành cho sự nỗ lực bền bỉ trong im lặng.

Một giọng hát từ xứ Huế dịu dàng – nơi âm nhạc là khí chất sống

Sinh ra và lớn lên ở Huế, Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên thấm nhuần trong mình vẻ đẹp của vùng đất cố đô – từ cách sống, cách nghĩ đến âm nhạc. Điều đó thể hiện rất rõ trong những ca khúc chị từng thể hiện và những giải thưởng chị đạt được:

Nữ Tiến sĩ trẻ truyền cảm hứng qua âm nhạc - 4

Ca sĩ Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên duyên dáng bên cầu Tràng Tiền khi biểu diễn ca khúc “Người thương nhớ thương” của nhạc sĩ Tào Khánh Hưng.

Đó là, giải Nhất cuộc thi giọng hay hát nhạc Trịnh Công Sơn tại Huế – nơi Tịnh Uyên thể hiện thành công những tác phẩm với chất giọng ngọt ngào, truyền cảm. Sao Mai 2013 – dòng nhạc thính phòng và dân gian – mà Tịnh Uyên là một trong những giọng ca nổi bật, mang đậm màu sắc Huế dịu dàng và chiều sâu văn hóa.

Nhạc sĩ Tào Khánh Hưng cũng nhấn mạnh điều đó như một giá trị làm nên bản sắc riêng của chị:

“Em sinh ra nơi xứ Huế mộng mơ

Tím áo dài, duyên dáng tựa mây bay.

Em gái nhỏ mang nét đẹp thơ ngây,

Thanh lịch quá, mà dịu dàng đến lạ…”

Ở Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên, người ta tìm thấy sự thanh tao của tà áo dài tím, sự nền nã trong ánh mắt, sự tinh tế trong cách nói – và hơn hết, là sự điềm đạm của người con gái mang trong mình cả một nền văn hóa đậm chất Huế.

Hát cho Huế, hát cho đời – ký ức và giọng hát hoà làm một

Một đoạn nhạc trong bài hát được dành trọn để kể về những ca khúc mà chị từng trình bày, gắn với Huế – nơi ghi dấu tình yêu, ký ức và nguồn cảm hứng nghệ thuật:

“Người thương nhớ thương” mượt mà chất Huế,

“Nàng thơ xứ Huế” lặng lẽ, dịu dàng.

“Chiều tím” buông nơi hoàng hôn bảng lảng,

“Gửi Huế thương”, “Huế và em” ….

Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên không hát Huế theo kiểu minh hoạ – chị chính là Huế. Chất Huế trong giọng hát chị không đơn thuần là ngữ âm hay giai điệu, mà là chiều sâu văn hoá – là sự tĩnh tại, mênh mang và nhẹ như khói sương.

Âm nhạc trong chị không bị giới hạn bởi một thể loại nào. Từ nhạc Trịnh đến dân ca, từ những tác phẩm mới của các nhạc sĩ trẻ đến các ca khúc cổ điển, chị đều thể hiện với phong cách rất riêng: điềm đạm, tình cảm, nhưng không uỷ mị.

Người truyền cảm hứng – người giữ lửa

Một trong những đoạn cao trào nhất của bài hát khắc hoạ rõ nét hình ảnh người giảng viên – ca sĩ – thủ lĩnh:

“Truyền âm nhạc, truyền cả nguồn sức sống,

Dạy sinh viên bằng trái tim nhiệt huyết

Giọng hát ấy như dòng sông sâu lắng,

Chảy qua đời, không phai nhạt tháng năm.”

Ở đây, âm nhạc không chỉ là chuyên môn. Đó là lối sống. Là đạo lý. Là cách người phụ nữ Huế ấy truyền đi sự sống tích cực, truyền năng lượng đẹp cho người khác.

Một lớp sinh viên – rồi hai, ba, và bao lớp sinh viên sau nữa – đã và đang học được từ chị không chỉ nhạc lý, mà còn là phong cách sống, là lòng yêu nghề, yêu người và yêu Tổ quốc.

Kết tinh vẻ đẹp người trí thức – nghệ sĩ – thanh niên Việt Nam thời đại mới

Nữ Tiến sĩ trẻ truyền cảm hứng qua âm nhạc - 5

TS Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên (thứ 2 bìa trái) cùng các đồng nghiệp tại Hội thảo khoa học Quốc tế về “Đổi mới sáng tạo và phát triển trong đào tạo văn hóa - nghệ thuật”.

Là tiến sĩ trẻ tuổi nhất ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc – Việt Nam, Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên với vai trò khi là một Nhà nghiên cứu, một nghệ sĩ, Bí thư Đoàn trường, Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên còn là một giảng viên chuyên ngành với các thành tích chuyên môn vững vàng và nhiều đổi mới, sáng tạo trong phương pháp dạy học. Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên là chủ biên giáo trình chuyên ngành âm nhạc, tham gia hàng loạt hội thảo trong và ngoài nước, đóng góp cho lĩnh vực nghiên cứu giáo dục bằng cả lý luận và thực tiễn. Đây là tài liệu quan trọng, để sinh viên, học viên có thể tiếp cận và rèn luyện được những kỹ năng cần có trong giao tiếp cộng đồng, ngôn ngữ cơ thể, kỹ năng biểu diễn.

Nữ Tiến sĩ trẻ truyền cảm hứng qua âm nhạc - 6

Một trong những cuốn giáo trình do TS Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên cùng đồng nghiệp biên soạn rất cần thiết cho sinh viên sư phạm nghệ thuật.

Với những thành tích đã đạt được, Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên xứng đáng là một trong những gương Nhà Khoa học trẻ xuất sắc trên lĩnh vực Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc, là một gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tiêu biểu bởi tấm lòng yêu tha thiết những giá trị văn hóa – cội nguồn của dân tộc.

Nữ Tiến sĩ trẻ truyền cảm hứng qua âm nhạc - 7

TS Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên giảng viên Khoa Giáo dục - Nghệ thuật thể chất – Đại học Sư phạm – Đại học Đà nẵng là một trong 444 gương mặt thanh niên tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025.

Bài hát khép lại bằng hình ảnh ẩn dụ đầy tính biểu tượng, ngợi ca một tri thức trẻ, người thủ lĩnh phong trào đam mê, nhiệt huyết như bông sen giữa đời thưởng tỏa ngát hương.

“Em gái Huế trong Đại học Đà Nẵng

Tựa bông sen rạng rỡ giữa phong trào

Giữ tiếng hát thắm hồng bao thế hệ

Dẫn tình yêu Tổ quốc mãi dạt dào”

Bông sen – biểu tượng của sự thanh khiết – là hình ảnh mà nhạc sĩ Tào Khánh Hưng dùng để nói về Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên. Đó là vẻ đẹp hài hòa giữa hình thức và nội dung, giữa tài năng và đạo đức, giữa lý tưởng và hành động.

Từ giảng đường đến sân khấu, từ phong trào đến đời thường, Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên đều giữ cho mình một tinh thần nhất quán: sống đẹp – hát đẹp – và truyền cái đẹp.

Một lời tri ân nghệ thuật, một thông điệp gửi thế hệ trẻ

Ca khúc “Người gieo hát giữa ngàn hoa” không chỉ là một bản nhạc đơn thuần. Đó là lời tri ân dành cho những người phụ nữ thầm lặng trong ngành giáo dục, nghệ thuật và công tác Đoàn. Những người như Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên đang góp phần dựng xây một thế hệ sinh viên không chỉ có tài mà còn có tâm.

Trong thế giới đang thay đổi từng ngày, nơi công nghệ có thể thay thế nhiều thứ, thì tiếng hát – sự chân thành – và tấm lòng nhiệt huyết như của chị sẽ mãi là điều không thể sao chép.

Và vì thế, giữa ngàn hoa đang nở trong vườn ươm tài năng trẻ, có một bông sen vẫn ngày ngày lặng lẽ tỏa hương – người gieo hát, người giữ lửa, người mang Huế đến gần hơn với bao thế hệ trong nước và vươn ra quốc tế.

Hà Khánh Linh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030

Sáng 23/9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Đại hội. Thời báo Văn học nghệ thuật trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.

Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates và loạt tỷ phú top đầu thế giới cùng dốc lực đầu tư vào lĩnh vực này

Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates và loạt tỷ phú top đầu thế giới cùng dốc lực đầu tư vào lĩnh vực này

Từ những công viên năng lượng mặt trời khổng lồ ở Ấn Độ cho tới dự án hạt nhân tiên tiến tại Mỹ, nhiều tỷ phú hàng đầu thế giới đang dồn hàng chục tỷ USD để dẫn dắt làn sóng chuyển dịch sang năng lượng sạch. Họ không chỉ mang tầm ảnh hưởng tài chính mà còn góp phần định hình tương lai xanh của hành tinh.