“Yêu lắm Việt Nam” – Bản tình ca nhân nghĩa và kiêu hãnh dân tộc
Ca khúc “Yêu lắm Việt Nam” là một trong những sáng tác mới mang đậm hơi thở thời đại và chiều sâu nhân văn của nhạc sĩ – nhà báo Tào Khánh Hưng – Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng phổ từ lời thơ đồng cảm, tràn đầy yêu thương của nhà thơ Nguyễn Thiện và chính anh. Qua giọng ca đầy nội lực, truyền cảm của NSƯT Đỗ Thị Thanh Hương- Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Lào Cai, bài hát trở thành một bản tình ca tha thiết về quê hương, ca ngợi con người Việt Nam trong gian khó vẫn sáng ngời nhân nghĩa, thủy chung và kiêu hãnh.
Nhà báo – Nhạc sĩ Tào Khánh Hưng – Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng và Nghệ sĩ ưu tú Đỗ Thị Thanh Hương – Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh Lào Cai người góp phần lan tỏa “ Yêu lắm Việt Nam” đến từng bản, làng vùng sâu tỉnh Lào Cai bị ảnh hưởng bão lũ.
Lời ca từ trái tim hướng về Tổ quốc
Ngay từ câu hát mở đầu: “Ơi… Việt Nam quê hương chúng ta,/ Tình nghĩa bao đời gắn bó thiêng liêng”, người nghe đã cảm nhận được một tình yêu Tổ quốc sâu nặng và gần gũi. Hai chữ “Ơi Việt Nam” được lặp lại như tiếng gọi thân thương, vừa tha thiết vừa tự hào. Đó là lời xưng tụng quê hương bằng tất cả sự trìu mến của người con đối với mẹ hiền đất nước.
Những câu hát kế tiếp: “Lịch sử viết bằng cây tre trên mình ngựa,/ Trong hiểm nguy vàng thau thử lửa” gợi lên một hình tượng Việt Nam kiên cường, hào hùng – nơi truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước đã khắc sâu trong tâm khảm mỗi người dân. Cây tre – biểu tượng của làng quê, của dân tộc – giờ đây được ví như ngòi bút viết nên lịch sử. Cách diễn đạt giàu hình ảnh và tính biểu tượng này mang lại cảm xúc mạnh mẽ, gợi nhớ cả một trường ca về lòng yêu nước, ý chí quật cường.
Con người Việt Nam – nhân nghĩa và bao dung
Bên cạnh khúc ca hùng tráng, ca khúc còn tỏa sáng bởi chất nhân văn sâu lắng:
“Vì đồng bào không sợ hy sinh,
Bình tĩnh, tự tin, cứu người trong bão tố,
Cõng các cụ già, bế các em thơ,
Nhường áo sẻ cơm, lành đùm lấy rách…”
Các chiến sĩ Quân đội cứu giúp đồng bão làng Nủ - tỉnh Lào Cai bị bão lũ (9/2024).
Những câu hát như những thước phim xúc động giữa đời thường – nơi con người Việt Nam trong gian nguy vẫn tỏa sáng lòng nhân ái. Hình ảnh những người lính, những người dân, những đôi tay sẻ chia trong thiên tai, bão lũ… trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần “lá lành đùm lá rách”, của sự đoàn kết cộng đồng đã gắn bó dân tộc này qua bao thế kỷ.
Ca khúc không hô khẩu hiệu, không dùng những ngôn từ lớn lao, mà chạm vào trái tim người nghe bằng những hành động giản dị, đời thường – chính điều đó khiến tình yêu đất nước trở nên chân thật, gần gũi và thấm sâu.
Ý chí Việt Nam – vượt lên bão tố, dựng xây tương lai
Nếu phần đầu bài hát là lời ngợi ca tình người và truyền thống, thì phần hai mở ra một không gian của khát vọng và niềm tin: “Bão lũ, cuồng phong không sờn ý chí,/ Gió bão qua rồi ta xây lại đẹp hơn…”
Sau những ngày cùng ăn, cùng ở, cùng giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, cán bộ, chiến sĩ và bà con Làng Nủ lưu luyến chia tay trong niềm xúc động – minh chứng cho nghĩa tình quân dân keo sơn, bền chặt.
Trong thử thách, người Việt không gục ngã. Sau bão tố, lại “xây lại đẹp hơn” – một cách nói đầy kiêu hãnh, khẳng định bản lĩnh và nghị lực phi thường của dân tộc. Từ tro tàn chiến tranh, từ bùn lũ thiên tai, người Việt Nam vẫn vươn lên bằng sức mạnh của niềm tin và sự đoàn kết.
Hình ảnh “thuyền ta ra khơi” kết nối giữa truyền thống lao động cần cù và khát vọng hướng tới tương lai. Câu hát khép lại: “Trong bão dông tình người tri kỷ, / Sâu thẳm tim mình… yêu lắm… Việt Nam ơi…” đưa người nghe trở về với cảm xúc lắng đọng, đầy tự hào. Cụm từ “yêu lắm” – giản dị mà thấm thía – như lời thổn thức từ trái tim của những người con đất Việt.
Giọng hát – hòa quyện chất thơ và nhạc
Dưới bàn tay của nhạc sĩ Tào Khánh Hưng, ca khúc được phổ theo phong cách trữ tình – bán trường ca, kết hợp giữa chất dân tộc và hơi thở đương đại. Tiết tấu vừa phải, giàu nhịp điệu, giúp người nghe cảm nhận rõ từng cung bậc cảm xúc: từ sâu lắng đến hào sảng, từ nỗi đau đến niềm tin.
Giọng ca của NSƯT Thanh Hương là một điểm nhấn đặc biệt. Với kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện và cảm xúc chân thành, chị đã thể hiện được cả hai sắc thái: ấm áp trong những câu ca nhân ái, mạnh mẽ trong những đoạn hát về ý chí kiên cường. Cách ngân rung, nhấn nhá chữ “Việt Nam ơi…” ở cuối bài như một tiếng gọi vọng từ tim, lan tỏa cảm xúc yêu nước đến từng người nghe.
“Yêu lắm Việt Nam” – thông điệp nhân văn gửi tới hôm nay
Trong bối cảnh đất nước đang đổi mới từng ngày, ca khúc “Yêu lắm Việt Nam” không chỉ là lời tri ân quá khứ, mà còn là thông điệp gửi đến hiện tại và tương lai: hãy giữ lấy những giá trị nhân ái, nghĩa tình – nền tảng của sức mạnh dân tộc.
Bài hát khẳng định: sức mạnh Việt Nam không chỉ nằm ở anh hùng, chiến thắng, mà còn ở lòng nhân nghĩa, ở tinh thần sẻ chia. Chính tình người trong bão dông, chính sự đồng lòng ấy đã giúp dân tộc ta đi qua mọi thử thách và tiếp tục vươn lên trong kỷ nguyên mới.
“Yêu lắm Việt Nam” là một bản tình ca giàu ý nghĩa thời sự và nhân văn, kết hợp nhuần nhuyễn giữa thơ và nhạc, giữa cảm xúc và lý tưởng. Ở đó, tình yêu đất nước không chỉ là những câu hát ngợi ca, mà là sự nhận thức sâu sắc về cội nguồn, truyền thống và con người Việt Nam.
Như lời kết tinh của hai thi sĩ Nguyễn Thiện – Khánh Hưng, qua giai điệu đầy xúc cảm của nhạc sĩ Tào Khánh Hưng và giọng ca nồng nàn của NSƯT Thanh Hương – ca khúc gửi đến người nghe một thông điệp giản dị mà thiêng liêng: “Trong sâu thẳm tim mình – yêu lắm – Việt Nam ơi!”
Bản kí âm ca khúc “Yêu lắm Việt Nam” của Nhạc sĩ Tào Khánh Hưng.

Hơn 40 năm gắn bó với báo chí và âm nhạc, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng, Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng đi qua hành...
Bình luận