Thư phản hồi của độc giả về Cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam”

Từ một nơi xa xôi thủ đô yêu dấu, nhờ cánh thư, cho tôi gửi xin lời kính chúc Ban Tổ chức cùng Ban Giám khảo luôn luôn khang cường, hạnh phúc! Chúc cuộc thi thành công rực rỡ!  

Thư phản hồi của độc giả về Cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam” - 1

Lai Châu, ngày 8 tháng 6 năm 2023.

Kính gửi Ban Giám khảo và Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam”!

Kính gửi nhà văn, nhà báo Hoàng Dự - Tổng Biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật!

Tôi là Đào Thị Tám, là hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lai Châu, nguyên trại viên Trại viết lý luận, phê bình văn học nghệ thuật khóa VI (tháng 3 năm 2023).

Từ vùng đất biên viễn của Tổ quốc thân yêu tôi nhận được thông tin: Thời báo Văn học nghệ thuật tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 75 năm xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam", bản thân tôi vô cùng phấn khích và xúc động khi được xem lại hình ảnh các thầy cô đầy tâm huyết của Thời báo Văn học nghệ thuật: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; nhà văn, nhà báo Hoàng Dự - Tổng Biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật; PGS.TS Nguyễn Ngọc Thiện... cùng các thầy cô khác trong ảnh trên tin bài về buổi lễ phát động cuộc thi.

Mặc dù tôi đang công tác, đội ngũ nhà giáo chúng tôi đang sống trong không khí sôi động của mùa thi trên toàn quốc (thi vào 10, thi THPT), cá nhân tôi và các đồng nghiệp đang bận rất nhiều việc nhưng tôi vẫn cố gắng sắp xếp thời gian tham gia cuộc thi. Tôi có một niềm tin tưởng tuyệt đối vào Ban Tổ chức cuộc thi. Tôi thấy cuộc thi vô cùng hữu ích: quá trình sưu tầm tư liệu tham gia cuộc thi tôi đã tự trang bị cho mình những tư liệu quý giá về quá trình xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam mà trước đây tôi chưa có điều kiện tiếp cận.

Trong số các câu hỏi của cuộc thi tôi thấy câu số 8 rất đặc biệt. Đây là một câu hỏi mang tính tự luận, đòi hỏi người thi phải có những hiểu biết sâu sắc về vai trò của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam trong 75 năm qua đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển của đất nước. Ngoài hiểu biết sâu sắc người viết còn phải biết trình bày sao cho khoa học, khúc chiết, tạo ra nét riêng biệt của cá nhân mình để không lẫn với bất kỳ một bài viết nào khác.

Tôi trân trọng và biết ơn Ban Tổ chức cuộc thi đã tổ chức kịp thời, đúng thời điểm để những độc giả yêu quý, gắn bó với tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam, Thời báo Văn học nghệ thuật, báo Văn nghệ, arttimes.vn được bộc lộ khả năng sưu tầm, trình bày của mình tới Ban Tổ chức cuộc thi!

Tôi cũng hết sức mong mỏi Thời báo Văn học nghệ thuật thường xuyên đăng tải bài viết của các tác giả như PGS.TS Nguyễn Ngọc Thiện, nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân, nhà báo Thanh Nhã... để độc giả ở mọi miền Tổ quốc cùng tham khảo các tài liệu quý giá.

Nhận thấy cuộc thi này vô cùng hữu ích nên cá nhân tôi cũng tích cực tuyên truyền, vận động bạn viết, đồng nghiệp của mình tham gia cuộc thi với hy vọng lan tỏa những giá trị tích cực, lớn lao của hội thi.

Từ một nơi xa xôi thủ đô yêu dấu, nhờ cánh thư, cho tôi gửi xin lời kính chúc Ban Tổ chức cùng Ban Giám khảo luôn luôn khang cường, hạnh phúc! Chúc cuộc thi thành công rực rỡ!  

Người gửi thư
Nhà giáo Đào Thị Tám

Tin liên quan

Tin mới nhất

Trận sóng thần khổng lồ trên núi lao xuống khiến hơn 2.000 người thiệt mạng ở châu Âu

Trận sóng thần khổng lồ trên núi lao xuống khiến hơn 2.000 người thiệt mạng ở châu Âu

Đêm 9/10/1963, thung lũng Piave yên bình ở đông bắc nước Ý chấn động vì “quả bom nước” bất ngờ hình thành. Khi 260 triệu mét khối đất đá đổ xuống hồ Vajont, khối nước bị bóp nghẹt, ép không khí thành một vụ nổ vô hình lao đi trước sóng. Theo BBC, sức nổ trong khoảnh khắc ấy còn mạnh hơn cả quả bom hạt nhân thả xuống Hiroshima.

“Ông trùm” nước đóng chai là người giàu nhất Trung Quốc

“Ông trùm” nước đóng chai là người giàu nhất Trung Quốc

Thị trường chứng khoán bùng nổ, AI bùng phát và kỳ vọng về các biện pháp kích thích kinh tế đã giúp các tỷ phú Trung Quốc gia tăng tài sản đáng kể trong năm 2025. Danh sách 100 người giàu nhất Trung Quốc năm nay chứng kiến tổng tài sản tăng gần 1/3, đạt 1,35 nghìn tỷ USD, với ông chủ Nongfu Spring, Zhong Shanshan, tiếp tục dẫn đầu.