Tấm séc có chữ ký Steve Jobs được chốt giá 1,1 tỷ đồng

Tấm séc có chữ ký của Steve Jobs – Cố CEO Apple đã được bán đấu giá lên tới 46.063 USD (khoảng 1,1 tỷ đồng).

Huyền thoại Steve Jobs đã đi mua sắm tại RadioShack vào năm 1976, chi số tiền 4,01 USD và ký tên lên một tấm séc. Giờ đây, tấm séc đó đã vượt xa mọi kỳ vọng, đạt 46.063 USD (khoảng 1,1 tỷ đồng) trong cuộc đấu giá.

Tấm séc có chữ ký Steve Jobs được chốt giá 1,1 tỷ đồng - 1

Tấm séc có chữ ký của Steve Jobs.

Trước đó, tấm séc dự kiến thu về khoảng 25.000 USD (khoảng 606 triệu đồng). Tấm séc được viết với giá 4,01 USD cho một lần mua hàng tại RadioShack vào ngày 23/7/1976.

RadioShack đóng một vai trò quan trọng trong những ngày chưa có Apple. Người đồng sáng lập Apple - Steve Wozniak đã mua Hệ thống máy tính vi mô TRS-80 tại nhà bán lẻ, sau đó ông sử dụng hệ thống này để chế tạo "hộp xanh" của mình để thực hiện các cuộc gọi đường dài miễn phí. Trong những ngày đầu hợp tác giữa Wozniak và Steve Jobs, cặp đôi này đã sản xuất và bán được khoảng 200 chiếc hộp với giá khoảng 150 USD mỗi chiếc.

Tấm séc có chữ ký Steve Jobs được chốt giá 1,1 tỷ đồng - 2

Steve Wozniak (trái) và Steve Jobs (phải).

Tấm séc được viết chỉ 4 tháng sau khi Apple được thành lập, cho thấy RadioShack vẫn là một nguồn tài nguyên quan trọng ngay cả khi “Nhà Táo” mới thành lập.

Vào tháng 5 vừa qua, một tấm séc Apple do Steve Jobs ký tên từ tháng 7/1976 cũng được đưa ra đấu giá. Tấm séc được ký trả cho Crampton, Remke và Miller, Inc 175 USD đã được bán với giá 106.985 USD (khoảng 2,59 tỷ đồng).

Các kỷ vật của Apple liên tục được bán đấu giá và thu được mức giá cao ngất ngưởng. Một chiếc iPhone đầu tiên còn nguyên niêm phong cũng đã được bán đấu giá lên tới 10.456 USD (khoảng 253,4 triệu đồng).

Trần Vy

Tin liên quan

Tin mới nhất

Một góc nhìn về sinh hoạt văn chương trong đời sống đương đại

Một góc nhìn về sinh hoạt văn chương trong đời sống đương đại

Thảng hoặc cũng xảy ra chuyện này chuyện nọ. Đó là lúc ai đó cũng vì cái tôi của mình lớn quá, thành ra tranh cãi. Có cuộc ra mắt sách, do khinh thị nên đã xảy ra xô xát. Tuy nhiên, xô xát văn chương cũng đáng yêu thôi. Cãi cọ chửi nhau một hồi rồi ngồi vào bàn nhậu, lát sau say lại ôm nhau tu tu khóc, rồi buông bỏ…

Chương trình “Giao hưởng Non sông”: Đưa giao hưởng bước ra không gian mở

Chương trình “Giao hưởng Non sông”: Đưa giao hưởng bước ra không gian mở

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Giao hưởng Non sông”, hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026) được Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (MSO) tham gia với vai trò sản xuất nội dung và biểu diễn sẽ diễn ra vào tối 25/4, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Công viên Thống Nhất, Hà Nội).