Ngôi làng có suối bao quanh khắp nơi, cảnh đẹp như thiên đường

Khi nhìn cảnh sắc trong ngôi làng này, ai cũng mong muốn mình được sống tại đây.

Ngôi làng có suối bao quanh khắp nơi, cảnh đẹp như thiên đường - 1

1. Rasiglia ở Umbria, Italia được mệnh danh “tiểu Venice của Umbria”, là một trong những ngôi làng độc đáo và hấp dẫn nhất nước Italia.

Ngôi làng có suối bao quanh khắp nơi, cảnh đẹp như thiên đường - 2

2. Đây là một nơi đầy mê hoặc, nước chảy róc rách qua những ngôi nhà bằng đá, xung quanh cây cối tươi tối, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.

Ngôi làng có suối bao quanh khắp nơi, cảnh đẹp như thiên đường - 3

3. Viên ngọc nhỏ thời trung cổ này, nằm trên những ngọn đồi xanh tươi của tỉnh Perugia, ở độ cao hơn 600m so với mực nước biển.

Ngôi làng có suối bao quanh khắp nơi, cảnh đẹp như thiên đường - 4

4. Với cảnh quan đẹp như thiên đường, nơi này hút cả nghìn khách du lịch mỗi ngày.

Ngôi làng có suối bao quanh khắp nơi, cảnh đẹp như thiên đường - 5

5. Ngôi làng này chỉ có vỏn vẹn khoảng 50 người dân sinh sống nhưng lại đón một lượng lớn du khách ghé thăm.

Ngôi làng có suối bao quanh khắp nơi, cảnh đẹp như thiên đường - 6

6. Những con suối chảy ngang dọc khắp làng, tạo nên nhiều thác nước nhỏ. Tất cả những con suối nhỏ sẽ gặp nhau tại một khu vực lớn duy nhất có tên Peschiera, sau đó tiếp tục đổ vào sông Menotre.

Ngôi làng có suối bao quanh khắp nơi, cảnh đẹp như thiên đường - 7

7. Rasiglia là một ngôi làng có nguồn gốc từ đầu thế kỷ 18, nơi này vẫn còn lưu giữ nhiều dấu ấn đặc trưng của kiến trúc Umbria thời trung cổ.

Ngôi làng có suối bao quanh khắp nơi, cảnh đẹp như thiên đường - 8

8. Trong nửa đầu thế kỷ 17, nhờ có nguồn nước dồi dào, hoạt động sản xuất thủ công ở đây phát triển rất mạnh, nhiều nhà máy dệt may được xây dựng.

Ngôi làng có suối bao quanh khắp nơi, cảnh đẹp như thiên đường - 9

9. Len, vải nhuộm màu hay da thuộc đều được làm tại đây. Có thể nói rằng, nơi này có chuỗi cung ứng rất phát triển, cho phép cả ngôi làng sống ấm no cho tới nửa đầu thế kỷ 20.

Ngôi làng có suối bao quanh khắp nơi, cảnh đẹp như thiên đường - 10

10. Cuộc sống của ngôi làng này luôn gắn liền với nhịp điều không ngừng nghỉ của dòng nước.

Ngôi làng có suối bao quanh khắp nơi, cảnh đẹp như thiên đường - 11

11. Ngày nay, mọi thứ không còn tấp nập, xô bồ như trước kia nữa, trả lại mọi thứ về vẻ yên bình.

Ngôi làng có suối bao quanh khắp nơi, cảnh đẹp như thiên đường - 12

12. Đây là một ốc đảo xanh tuyệt đẹp, nơi bạn có thể đắm mình không muốn bước ra khỏi những con hẻm và con phố có lịch sử hàng nghìn năm.

Ngôi làng có suối bao quanh khắp nơi, cảnh đẹp như thiên đường - 13

13. Nơi này không cho phép ô tô đi lại nhưng bạn có thể đậu xe gần đó và đi bộ tới trung tâm chỉ tốn vài phút.

Ngôi làng có suối bao quanh khắp nơi, cảnh đẹp như thiên đường - 14

14. Nếu tới Italia, bạn nhớ đừng bỏ lỡ cơ hội ghé thăm “ngôi làng của những con suối”, để khám phá một góc thơ mộng và lãng mạn của vùng Umbria.

PHONG HÀ (Theo Mybestplace)

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Tháng 3 giỗ Mẹ”: Tưởng nhớ Thánh Mẫu Liễu Hạnh

“Tháng 3 giỗ Mẹ”: Tưởng nhớ Thánh Mẫu Liễu Hạnh

Người Việt có câu “Tháng 8 giỗ Cha, tháng 3 giỗ Mẹ", trong đó tháng 3 âm lịch giỗ Mẹ là để tưởng nhớ công đức của Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Đó là đạo lý uống nước nhớ nguồn có từ hàng nghìn năm nay của người Việt.