Vương quốc cổ xưa bí ẩn của Tây Tạng, nằm sâu trong dãy Himalaya

Nơi này giới hạn khách du lịch nên nó vẫn giữ được nét cổ xưa, nguyên sơ vốn có.

Vương quốc cổ xưa bí ẩn của Tây Tạng, nằm sâu trong dãy Himalaya - 1

1. Himalaya trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là “quê hương của tuyết”, nằm ở rìa phía nam của cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng (Trung Quốc) và là biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ, Nepal, Bhutan, Pakistan và các quốc gia khác. 

Vương quốc cổ xưa bí ẩn của Tây Tạng, nằm sâu trong dãy Himalaya - 2

2. Trong số 10 ngọn núi phủ tuyết cao hơn 8.000 mét so với mực nước biển ở dãy Himalaya, 2 trong số đó được đặt tên là Annapurna và Dhaulagiri. 

Vương quốc cổ xưa bí ẩn của Tây Tạng, nằm sâu trong dãy Himalaya - 3

3. Phía sau 2 ngọn núi phủ đầy tuyết trắng này có một vương quốc bí ẩn tồn tại gần 600 năm, mãi đến khi vị Vua cuối cùng băng hà năm 2008 mới được nhiều người biết tới, được gọi là Mustang.

Vương quốc cổ xưa bí ẩn của Tây Tạng, nằm sâu trong dãy Himalaya - 4

4. Mustang từng là lãnh thổ của Tây Tạng nên đa số người dân ở đây vẫn giữ thói quen sinh hoạt của người Tây Tạng.

Vương quốc cổ xưa bí ẩn của Tây Tạng, nằm sâu trong dãy Himalaya - 5

5. Bởi vì khu vực Mustang rất xa xôi hẻo lánh, kinh tế ở đây kém phát triển, nhịp sống chậm.

Vương quốc cổ xưa bí ẩn của Tây Tạng, nằm sâu trong dãy Himalaya - 6

6. Mặc dù cuộc sống hằng ngày của người dân cứ thế trôi qua một cách chầm chập, lặp lại mỗi ngày nhưng mọi người đều hài lòng với mọi thứ, vẫn có mục tiêu cho riêng mình.

Vương quốc cổ xưa bí ẩn của Tây Tạng, nằm sâu trong dãy Himalaya - 7

7. Nếu thử tới Mustang một lần, bạn sẽ bất ngờ và yêu những điều bình dị, nhỏ nhặt diễn ra bình thường hằng ngày trên vùng đất hẻo lánh này.

Vương quốc cổ xưa bí ẩn của Tây Tạng, nằm sâu trong dãy Himalaya - 8

8. Vì tách biệt với thế giới nên cảnh đẹp tự nhiên và nền văn hóa độc đáo của Mustang khiến mọi du khách đều kinh ngạc.

Vương quốc cổ xưa bí ẩn của Tây Tạng, nằm sâu trong dãy Himalaya - 9

9. Trước đây, Mustang cấm người nước ngoài ghé tới, việc du lịch tại đây bị hạn chế nên mọi thứ vẫn giữ được nét nguyên sơ của nó.

Vương quốc cổ xưa bí ẩn của Tây Tạng, nằm sâu trong dãy Himalaya - 10

10. Bắt đầu từ năm 2002, người nước ngoài được ghé thăm Mustang nhưng phải có nhiều loại giấy phép đặc biệt. Mỗi năm cũng giới hạn chỉ khoảng 1.000 du khách.

Vương quốc cổ xưa bí ẩn của Tây Tạng, nằm sâu trong dãy Himalaya - 11

11. Việc hạn chế khách du lịch góp phần giúp nơi này giữ được vẻ đẹp vốn có và không bị du lịch hóa.

Vương quốc cổ xưa bí ẩn của Tây Tạng, nằm sâu trong dãy Himalaya - 12

12. Kiến trúc của nơi này rất khác biệt, hầu hết làm bằng đất hoặc đá, vẻ đẹp cằn cỗi của những ngôi nhà nằm rải rác mang tới cái nhìn lạ lẫm về một vùng đất bí ẩn trong dãy Himalaya.

Vương quốc cổ xưa bí ẩn của Tây Tạng, nằm sâu trong dãy Himalaya - 13

13. Phần lớn người Mustang sinh sống bên dưới thung lũng sông Kali Gandaki. Tại đây, du khách được chiêm ngưỡng những hang động kỳ bí và nhiều công trình đậm nét tâm linh.

Vương quốc cổ xưa bí ẩn của Tây Tạng, nằm sâu trong dãy Himalaya - 14

14. Vương quốc bị lãng quên vẫn còn chứa nhiều bí ẩn chưa được khám phá hết. Vẻ đẹp hoang sơ của nơi này thu hút nhiều người mong được tới một lần chiêm ngưỡng.

PHONG HÀ (Theo Sohu)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phát động cuộc thi viết

Phát động cuộc thi viết "Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”

Báo Hà Nội mới vừa tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa lịch sử của ngày Giải phóng Thủ đô, truyền thống