4 con giáp có quý nhân dẫn đường, giàu lên trông thấy trong 3 tháng tới

Theo tử vi, những người thuộc 4 con giáp này 3 tháng tới sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ. Vốn là người có tài, nay nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, họ làm gì cũng hứa hẹn suôn sẻ, thuận lợi.

Tuổi Dậu 

4 con giáp có quý nhân dẫn đường, giàu lên trông thấy trong 3 tháng tới - 1

Theo tử vi, vận quý nhân của người tuổi Dậu trong 3 tháng tới sẽ bùng nổ. Có thể là tiền bối quen biết trong ngành giới thiệu cho họ cơ hội việc làm, hoặc lãnh đạo mới của công ty coi trọng năng lực của tuổi Dậu, giao phó cho con giáp này phụ trách các nghiệp vụ cốt lõi.

Những người tuổi Dậu làm sales, ngoại thương, vận hành sẽ gặp được đơn hàng lớn vào đầu tháng 12. Khách hàng có thể do quý nhân giới thiệu, các cuộc đàm phán hợp tác sẽ diễn ra đặc biệt suôn sẻ, giúp thành tích trực tiếp lập kỷ lục mới.

Tuổi Mùi

4 con giáp có quý nhân dẫn đường, giàu lên trông thấy trong 3 tháng tới - 2

Người tuổi Mùi giỏi hợp tác nhưng trước đây bị vướng vào tình trạng hợp tác đình trệ, những dự án tưởng chừng thành công đến nơi lại vấp phải sự cố... Họ đã phải chịu nhiều ấm ức mà không thấu hiểu.

Tuy nhiên, 3 tháng tới, người tuổi Mùi sẽ dần ổn định hơn, vận may hợp tác được thúc đẩy. Những hợp tác bị đình trệ trước đây đột nhiên được phía đối tác chủ động liên hệ để ký hợp đồng, các đơn hàng được đặc biệt ưu tiên, khách hàng tìm đến.

Đặc biệt, những người tuổi Mùi làm nông nghiệp, thương mại điện tử, chuỗi cung ứng sẽ nhận được đơn hàng hợp tác dài hạn trong 3 tháng tới. Chỉ cần dựa vào sự chân thật, vững vàng, tuổi Mùi nhất định có thể giữ chân khách hàng.

Tuổi Thân

4 con giáp có quý nhân dẫn đường, giàu lên trông thấy trong 3 tháng tới - 3

Sự chuẩn bị âm thầm của người tuổi Thân trong 3 tháng qua bắt đầu chuyển hóa thành giá trị rõ rệt. Trong 3 tháng tới, một kỹ năng nào đó họ vô tình thể hiện, có thể là giao tiếp đa ngôn ngữ trôi chảy, hoặc phân tích dữ liệu chính xác, có thể trở thành chìa khóa quan trọng trong các quyết định thăng chức. Những người tuổi Thân làm trong ngành giáo dục, tư vấn, nếu đột nhiên được giao nhiệm vụ đào tạo nhân viên mới, hãy xem đó là màn diễn tập cho việc thăng tiến vị trí.

Người tuổi Thân làm trong ngành sản xuất có thể nhận được cuộc gọi từ công ty săn đầu người, nhưng nên cân nhắc không gian phát triển của nền tảng hiện tại trước. Khả năng được điều chỉnh lương của người tuổi Thân vào thời điểm này cao hơn hẳn so với đồng nghiệp. Giá trị của họ đang được thế giới âm thầm công nhận.

Tuổi Tỵ

4 con giáp có quý nhân dẫn đường, giàu lên trông thấy trong 3 tháng tới - 4

Những người tuổi Tỵ, 3 tháng tới là thời điểm khả năng tư duy nội tại và sức sáng tạo của họ tỏa sáng. Khi con đường thông thường dường như gặp trở ngại, họ thường có thể từ một góc nhìn mới mẻ đưa ra những quan điểm khiến người khác ngạc nhiên. Họ giỏi kết nối kiến thức từ các lĩnh vực khác nhau, cung cấp giải pháp độc đáo cho các vấn đề khó nhằn.

Ví dụ, việc lồng ghép những câu chuyện đời sống chân thực vào quá trình quảng bá có thể tạo ra sự đồng cảm cảm xúc sâu sắc hơn giữa sản phẩm và đối tượng mục tiêu, từ đó mở ra cục diện mới. Khả năng sáng tạo không theo lối mòn nhưng lại đi thẳng vào cốt lõi này sẽ khiến tuổi Tỵ trở thành nguồn cảm hứng không thể thiếu trong đội nhóm. Rất có thể, họ sẽ được mời tham gia vào các dự án đổi mới quan trọng, mở ra không gian phát huy lớn hơn.

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Trương Thi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cảm thức thời gian trong thơ Lê Cảnh Nhạc

Cảm thức thời gian trong thơ Lê Cảnh Nhạc

Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc sinh ngày 15/8/1957, quê Vũ Quang, Hà Tĩnh. Tốt nghiệp Đại học tại Liên xô (cũ); Tiến sĩ Giáo dục học; nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số. Tổng Biên tập Báo Gia đình và Xã hội, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (từ tháng 1/1996), hiện là Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội.

Tưởng nhớ nhà văn Đỗ Kim Cuông đọc lại tiểu thuyết “Phòng tuyến sông Bồ”

Tưởng nhớ nhà văn Đỗ Kim Cuông đọc lại tiểu thuyết “Phòng tuyến sông Bồ”

Trong di sản hơn hai chục tác phẩm để lại, tiểu thuyết “Phòng tuyến sông Bồ” (NXB Văn học, 2009) là cuốn tiểu thuyết thứ 11 của Nhà văn Đỗ Kim Cuông. Sau “Phòng tuyến sông Bồ”, ông đã cho in các tiểu thuyết “Sau rừng là biển” (NXB Lao động, 2011), “Trang trại Hoa hồng” (NXB Hội Nhà văn, 2016) và “Những chiếc mặt nạ” (NXB Sân khấu, 2017). Tôi không có điều kiện đọc hết cá