Cô giáo đi dạy bằng xe đạp, phụ huynh yêu cầu "con tôi còn đi BMW từ nhỏ, cô mua xe hơi đi"

Nghe lời giải thích của vị phụ huynh, cô giáo cũng thấy nghẹn họng vì nó khá đúng. Tuy nhiên các bậc phụ huynh khác phản bác.

Để dạy dỗ một đứa trẻ thành tài thì không chỉ bố mẹ mà phía cô giáo và nhà trường cũng cần là tấm gương sáng cho trẻ noi theo và phấn đấu. Tuy nhiên một câu chuyện mới xảy ra cách đây ít lâu ở Trung Quốc khiến nhiều người lại phải suy ngẫm, tranh luận bởi như thế nào mới là đúng.

Theo đó, một vài bức ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa một bà mẹ và một cô giáo trong nhóm chat của lớp học ở Trung Quốc được mọi người lan truyền mạnh mẽ và có nhiều tranh cãi. Được biết cô giáo Vương hiện đang giảng dạy tại một trường tiểu học ở Vân Nam (Trung Quốc). Hàng ngày cô thường đạp xe đạp đến trường vì theo cô phương tiện này vừa không gây tắc đường lại tiện lợi, tiết kiệm và giúp cô rèn luyện sức khỏe tốt hơn.

Tuy nhiên chuyện bắt đầu xảy ra khi vào một hôm vừa đến cổng trường, cô Vương gặp một học sinh của mình được mẹ đưa tới trường bằng ô tô. Cả hai bên chào hỏi lẫn nhau, sau đó cô trò nhanh chóng vào lớp còn phụ huynh ra về. Cô Vương không nghĩ nhiều về việc gặp mặt vô tình đó, thế nhưng khi vào tới lớp, cô nhận được tin nhắn của vị phụ huynh vừa gặp mặt nhắn trong nhóm chat chung của lớp.

Cô giáo đi dạy bằng xe đạp, phụ huynh yêu cầu "con tôi còn đi BMW từ nhỏ, cô mua xe hơi đi" - 1

Người này đã nói với cô Vương rằng "Cô Vương đừng đạp xe nữa. Tốt hơn hết cô nên mua một chiếc ô tô". Thiết nghĩ chắc phụ huynh quan tâm đến mình, cô Vương liền trả lời rằng bản thân thích đi xe đạp vì nó mang lại nhiều lợi ích. Nếu ngày mưa cô có thể đi bộ đến trường vì nhà cũng khá gần và đi bộ cũng rất tốt cho sức khỏe. Thế nhưng cô Vương không ngờ câu trả lời của mình lại càng khiến phụ huynh kia tức giận hơn nữa.

Người đó quyết định nói ra quan điểm và lý do khiến họ phải nói với cô Vương về chuyện này. "Con trai tôi đã đi xe BMW từ khi mới sinh ra. Những người xung quanh khu tôi ở đều có xe hơi sang trọng. Cô là giáo viên của con tôi, nhưng cô lại đi xe đạp. Theo cô, con tôi sẽ nghĩ gì khi thấy điều này?".

Khi cô Vương tỏ ý không hiểu những điều mà vị phụ huynh đang nhắc tới thì người mẹ này nói tiếp: "Mỗi ngày tôi đều dặn con chăm chỉ học hành để sau này thành tài. Và khi thấy chính cô giáo của mình đạp xe đi làm, con tôi sẽ nghĩ gì?

Nó chắc chắn sẽ nghĩ rằng một giáo viên không thể kiếm được tiền và việc học tập là vô ích. Cô làm việc chăm chỉ suốt nửa đời người nhưng mức sống của cô còn không bằng con gái tôi vì nó đã có một chiếc BMW để ngồi kể từ khi chào đời. Tôi nghĩ rằng nó sẽ không học hành chăm chỉ trong tương lai nữa nên tất cả là lỗi do cô".

Cô giáo đi dạy bằng xe đạp, phụ huynh yêu cầu "con tôi còn đi BMW từ nhỏ, cô mua xe hơi đi" - 2

Trong khi cô giáo Vương khá bất ngờ và cũng chưa kịp trả lời gì trước những lời nói nghe có vẻ hợp lý của vị phụ huynh thì ngay lập tức, một người phụ huynh khác cũng có mặt trong nhóm chat đã lên tiếng. Người phụ huynh này nói rằng "Nhà cô giàu như thế sao không mua cho cô giáo một chiếc xe hơi. Như thế có phải vẹn cả đôi đường".

Câu nói như nhắm chính xác vào điểm mấu chốt của câu chuyện khiến bà mẹ ghê gớm kia "cứng họng" và không biết nói gì hơn. Sau đó rất nhiều các bậc phụ huynh khác cũng đứng về phía cô giáo và cho rằng yêu cầu của vị phụ huynh kia là hơi vô lý, rõ ràng bà mẹ đã quá coi trọng vật chất mà đổ trách nhiệm lên cô giáo. Tuy nhiên quan điểm nghe có vẻ vô lý của người mẹ đã khiến cô Vương phải suy nghĩ nhiều liệu rằng các em học sinh có nghĩ thế không?

Trên thực tế phụ huynh có thể đặt câu hỏi về năng lực quản lý và giảng dạy của giáo viên, có thể đặt câu hỏi về thái độ làm việc và tư cách của giáo viên, nhưng cách sống là tự do cá nhân, phụ huynh không có quyền can thiệp và mọi thứ đều có thể đổ lỗi cho giáo viên, điều này hơi vô lý.

Nhiều giáo viên có cách sống giản dị nhưng phụ huynh cảm thấy điều đó đang truyền năng lượng tiêu cực cho học sinh, điều này sẽ khiến học sinh cảm thấy học hành chăm chỉ sẽ không mang lại cuộc sống tốt đẹp cho các em.

Ngược lại giáo viên sống xa hoa một chút, phụ huynh sẽ cảm thấy giáo viên nhận quà, dạy bù là vi phạm quy định, tất cả đều là tiêu từ tiền của phụ huynh.

Do đó dù sao làm nghề giáo cũng không thể làm hài lòng tất cả phụ huynh.

Cô giáo đi dạy bằng xe đạp, phụ huynh yêu cầu "con tôi còn đi BMW từ nhỏ, cô mua xe hơi đi" - 3

Vậy nên chúng ta nên hiểu mục đích của giáo viên và phụ huynh đều giống nhau, đều là vì học sinh, nên hiểu và giúp đỡ nhau nhiều hơn, không nên hành động bồng bột khi có sự khác biệt, tránh điều đó làm cho mối quan hệ thêm căng thẳng và ảnh hưởng tới quá trình học tập của các con trẻ.

Chi Chi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Zott Monte cùng cộng đồng trao 140.000 hũ dinh dưỡng cho hơn 4.100 trẻ em vùng cao sử dụng trong 2 tháng

Zott Monte cùng cộng đồng trao 140.000 hũ dinh dưỡng cho hơn 4.100 trẻ em vùng cao sử dụng trong 2 tháng

Hơn 4.100 trẻ em tại tỉnh Lai Châu, địa phương có tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi hiện ở mức 22,38%, cao hơn mức trung bình toàn quốc (18,2%) theo bản tin Y Tế tỉnh Lai Châu 2024, đã bắt đầu nhận được sự hỗ trợ dinh dưỡng thiết thực, đánh dấu nỗ lực chung tay đầy ý nghĩa giữa Công ty TNHH Zott Việt Nam, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và cộng đồng các mẹ trên cả nước.

Hội thảo khoa học về Curcumin mở ra hướng tiếp cận mới trong chăm sóc sức khỏe bền vững

Hội thảo khoa học về Curcumin mở ra hướng tiếp cận mới trong chăm sóc sức khỏe bền vững

Với sự tham gia của các chuyên gia y tế, dinh dưỡng và phong thái hàng đầu, hội thảo khoa học “Curcumin – Giải pháp vàng cho sức khỏe & sắc đẹp từ bên trong” đã mang đến những góc nhìn chuyên sâu về chăm sóc sức khỏe chủ động, kết nối khoa học – công nghệ – đời sống, hướng tới nâng cao chất lượng sống bền vững cho cộng đồng.

Bùng nổ dấu ấn từ bia Saigon Special tại HOZO CITY TẾT FEST

Bùng nổ dấu ấn từ bia Saigon Special tại HOZO CITY TẾT FEST

Đồng hành cùng HOZO CITY TẾT FEST, Bia Saigon Special đã để lại dấu ấn với “cơn mưa Lộc Special” hoành tráng đêm countdown cùng trải nghiệm ẩm thực Michelin độc đáo, lan tỏa tinh thần Tết lớn được cảm nhận trọn vẹn trong từng khoảnh khắc.

Làm sao để chọn được bồn rửa chén inox bền và chất lượng?

Làm sao để chọn được bồn rửa chén inox bền và chất lượng?

Sự đa dạng của bồn rửa chén inox trên thị trường giúp người dùng có nhiều sự lựa chọn, nhưng lại khó tìm được sản phẩm chất lượng hơn. Vậy người tiêu dùng phải xác định những yếu tố cần thiết nào để đảm bảo chọn được bồn rửa chén inox vừa tiện vừa bền?

Tổng điều tra kinh tế 2026: Khi những con số bắt đầu từ cơ sở kinh tế

Tổng điều tra kinh tế 2026: Khi những con số bắt đầu từ cơ sở kinh tế

Ngày 7/1, trên toàn quốc, các địa phương đồng loạt ra quân triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2026. Từ miền núi đến đồng bằng, từ đô thị lớn đến khu vực nông thôn, lực lượng thống kê chính thức bước vào một cuộc điều tra quy mô toàn quốc, thu thập những dữ liệu nền tảng phục vụ quản lý, điều hành và hoạch định chính sách phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới.

Đài Truyền hình Việt Nam ra mắt chương trình mới thay thế Táo Quân

Đài Truyền hình Việt Nam ra mắt chương trình mới thay thế Táo Quân

Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chương trình Táo Quân - Gặp nhau cuối năm sẽ không được phát sóng như những năm trước. Thay vào đó, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ giới thiệu chương trình nghệ thuật đặc biệt với tên dự kiến “Quảng trường mùa xuân”.

Đưa tác phẩm

Đưa tác phẩm "Nỗi buồn chiến tranh" ra khỏi danh sách bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc

Ngày 13/11/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 4313/QĐ-BVHTTDL về việc nghiệm thu và công bố kết quả bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025), trong đó có tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh.

Giữa Nha Trang nghe tiếng hát Bạch Trà

Giữa Nha Trang nghe tiếng hát Bạch Trà

Bởi mẹ tôi là một giọng hát quê hương Quảng Trị, nên với những ca sĩ quê hương Quảng Trị như Bảo Yến, Vân Khánh, Quang Linh, Thương Thương Huyền, Minh Loan… và nay là Bạch Trà, tôi luôn đều rất yêu mến.