Để trả thù chồng cũ, tôi tái hôn với chồng của "tiểu tam", 1 năm sau tôi cảm ơn anh ta
Nếu như một năm trước, trong lòng tôi chất đầy sự thù hận với người chồng cũ đã phản bội mình, thì giờ đây, tôi thực sự muốn nói lời cảm ơn anh ta từ tận đáy lòng.
Tôi từng có một cuộc hôn nhân tưởng như hạnh phúc. Nhưng chồng tôi, người tôi yêu tha thiết suốt gần 10 năm thanh xuân, lại là người khiến thế giới của tôi sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc. Anh ngoại tình. Điều tồi tệ hơn là người thứ ba lại chính là cô bạn thân nhất của tôi – Loan.
Khi biết chuyện, tôi không làm ầm lên ngay mà lặng lẽ thu thập bằng chứng. Sau vài tuần, khi mọi thứ đã rõ ràng, tôi hẹn gặp cả 4 người gồm tôi, chồng tôi, Loan và Hùng - chồng cô ta để phơi bày toàn bộ sự thật.
Trước mặt tất cả, tôi đưa ra bằng chứng ngoại tình. Nhưng thay vì hối lỗi hay cầu xin tha thứ, Loan và chồng tôi lại dửng dửng như không. Chồng tôi thản nhiên ký vào đơn ly hôn tôi đã chuẩn bị sẵn, cứ như vậy mà kết thúc hôn nhân. Về phía chồng của Loan, anh ấy cũng không thể chịu đựng được sự phản bội nên cũng nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn.
Chỉ một tháng sau, Loan và chồng cũ tôi làm đám cưới. Họ công khai sánh bước bên nhau như thể chưa từng đạp đổ hạnh phúc của hai gia đình.
Trong tình cảnh đó, tôi và Hùng, hai kẻ bị phản bội lại tìm đến nhau để động viên, an ủi nhau vượt qua nỗi đau. Rồi một ngày, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi: Tại sao không cưới chồng cũ của “tiểu tam” để trả thù hai người họ?
Chỉ cần nghĩ đến biểu cảm của hai người khi thấy tôi và anh Hùng bên nhau, tôi đã thấy hả hê rồi. Nghĩ là làm, tôi bắt đầu tán tỉnh anh và không lâu sau anh đã sa vào lưới tình của tôi. Cứ như vậy, chỉ 4 tháng sau khi chồng cũ tái hôn, tôi cũng tái hôn với Hùng.
Tôi không thể ngờ chồng lại ngoại tình với bạn thân của tôi. (Ảnh minh họa)
Đúng như dự đoán, chồng cũ và Loan tức điên khi biết chuyện. Đặc biệt là chồng cũ, anh ta liên tục tìm cách gặp mặt, nhắn tin chất vấn tôi tại sao lại làm như vậy. Trước kết quả này, tôi vô cùng hả hê.
Tuy nhiên sau đó tôi lại cảm thấy hụt hẫng, bối rối khi đối diện với người chồng hiện tại. Khi cưới anh, tôi không hề yêu anh. Trong mắt tôi, anh chỉ là một công cụ để tôi trả thù chồng cũ và “tiểu tam”. Ý định ban đầu của tôi là sau khi trả thù xong, tôi sẽ thú nhận với Hùng mọi chuyện và dừng cuộc hôn nhân sai trái.
Trớ trêu thay, người đàn ông mà tôi xem là công cụ ấy lại yêu tôi thật lòng nên tôi không biết mở lời ra sao. Khoảng thời gian sau, khi bình tâm lại và càng gần gũi với Hùng, tôi chợt nhận thấy trái tim mình dần thay đổi, tình cảm tôi dành cho anh không còn đơn thuần là công cụ trả thù nữa.
Thế nhưng, chỉ vài tháng sau ngày tái hôn, khi lòng tôi còn đang rối bời thì chồng cũ tôi bất ngờ xuất hiện. Anh nói rằng Loan đã rời xa anh và giờ anh muốn quay lại, muốn tôi cho anh một cơ hội để bắt đầu lại. Anh sẵn sàng chuyển hết tài sản sang tên tôi, xin tôi tái hôn và làm lại mọi chuyện từ đầu.
Tôi bị mắc kẹt giữa quá khứ và hiện tại, giữa người chồng cũ với những lời hứa hẹn hối cải và người chồng mới, người thật lòng yêu tôi. Mỗi đêm, khi đối diện với bóng tối, tôi tự hỏi mình nên chọn ai, nên đi về đâu. Trong lòng tràn ngập sự giằng xé giữa yêu thương và oán hận, giữa tha thứ và trả thù.
Vài tháng sau khi tôi tái hôn, chồng cũ đã tìm đến cầu xin tôi quay lại. (Ảnh minh họa)
Và rồi một tai nạn bất ngờ đã khiến tôi nhìn rõ điều mình thật sự cần. Ngày hôm đó, Hùng bị ngất xỉu tại nhà, tôi vội vàng đưa anh đến bệnh viện. Giữa những giây phút lo lắng ấy, tôi hiểu ra trái tim mình đã chọn ai và ai mới là người tôi muốn bảo vệ cả đời.
Khi Hùng tỉnh lại, tôi ngồi bên cạnh, kể cho anh nghe về cuộc gặp gỡ với chồng cũ. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng nói rằng anh không trách tôi, chỉ mong tôi chọn lựa cuộc sống mà mình thật sự muốn. Lòng tôi dịu lại phần nào, nhưng sự giằng xé vẫn còn đó.
Không lâu sau, chồng cũ lại một lần nữa tìm đến, thậm chí quỳ gối xin tôi tái hôn. Lần này, tôi không còn do dự hay oán hận. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười và nói lời cảm ơn chân thành:
- Nói thật, giờ tôi không còn oán hận anh nữa. Ngẫm lại, tôi nên cảm ơn anh vì đã phản bội tôi mới đúng. Cảm ơn anh 1 năm trước đã rời xa tôi. Nếu không có sự phản bội ấy, có lẽ bây giờ tôi vẫn bị giam trong đau khổ. Nhưng nhờ anh, tôi mới có thể tìm được hạnh phúc thật sự bên người đàn ông yêu tôi chân thành.
Có lẽ biết không còn hi vọng gì nữa nên lần này chồng cũ đã buông tay.
Cuộc đời là vậy, đôi khi những vết thương tưởng chừng như chỉ mang lại đau đớn lại là bước đệm đưa ta đến với một khởi đầu mới. Và tôi biết, dù còn nhiều khó khăn phía trước nhưng tôi đã có đủ sức mạnh để đi tiếp cùng Hùng, người chồng hiện tại, người mà tôi chọn vì yêu, vì tin tưởng và vì hạnh phúc thật sự.
Bình luận