Hôm nay nấu gì: Thực đơn bữa tối đơn giản mà "đắt khách"

Món ăn nào cũng ngon, hấp dẫn thế này chắc chắn cả nhà sẽ ăn hết sạch.

Tham khảo mâm cơm nhà chị Trần Thư để có thêm gợi ý cho bữa ăn nhà bạn hôm nay. Mâm cơm này gồm các món:

- Tôm rang thịt: 86.000đ

- Canh mồng tơi: 15.000đ

- Bí bao tử xào lòng mề gà: 25.000đ

- Củ cải muối: 5.000đ

Tổng: 131.000đ

Hôm nay nấu gì: Thực đơn bữa tối đơn giản mà "đắt khách" - 1

Hôm nay nấu gì: Thực đơn bữa tối đơn giản mà "đắt khách" - 2

Chuẩn bị: 200g ba chỉ, 300g tôm, hành khô, nước mắm, đường.

Thịt rửa sạch, thái miếng mỏng vừa ăn. Cho thịt vào chảo, đảo đều cho thịt tứa bớt mỡ. Lúc này cho hành khô, tôm đã làm sạch vào, đảo đều. Sau đó thêm nước mắm vừa ăn vào, đảo đều cho đến khi tôm và thịt sém cạnh. Nêm thêm chút đường, đảo đều một lúc là tắt bếp.

Hôm nay nấu gì: Thực đơn bữa tối đơn giản mà "đắt khách" - 3

Hôm nay nấu gì: Thực đơn bữa tối đơn giản mà "đắt khách" - 4

Chuẩn bị: 1 bó mồng tơi, 2 con tôm lớt, bột canh, dầu ăn.

Đun sôi nồi nước, thêm bột canh vừa ăn và xíu dầu ăn vào. Lúc này thả rau mồng tơi đã rửa sạch, thái khúc vào. Thêm thịt tôm băm nhỏ. Nấu sôi khoảng 2 phút là chín. Nêm nếm lại cho vừa miệng.

Hôm nay nấu gì: Thực đơn bữa tối đơn giản mà "đắt khách" - 5

Hôm nay nấu gì: Thực đơn bữa tối đơn giản mà "đắt khách" - 6

Chuẩn bị: 300g bí bao tử, dầu ăn, 1 bộ lòng mề, tỏi, hành khô.

Phi thơm hành khô, cho lòng mề gà đã rửa sạch thái miếng nhỏ vào, xào đến khi lòng mề gần chín, Nêm muối vừa ăn rồi tắt bếp. Cho lòng mề ra đĩa.

Phi thơm tỏi, cho bí bao tử đã rửa sạch và thái lát mỏng vào, đảo đều. Nêm chút muối vừa ăn. Xào khoảng 2 phút, đổ lòng mề vào, đảo cho các nguyên liệu chín hoàn toàn là xong.

Hôm nay nấu gì: Thực đơn bữa tối đơn giản mà "đắt khách" - 7

Chúc các bạn thành công!

Minh Ngọc

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Nghiệp nghệ sĩ” của gia đình nghệ sĩ Lưu Quang Minh

“Nghiệp nghệ sĩ” của gia đình nghệ sĩ Lưu Quang Minh

Nhớ những đêm mùa đông Hà Nội gió buốt lạnh, nghệ sỹ đàn accordion của Đoàn ca múa Quân đội - Kiều Minh vẫn hay rủ tôi đến phố Lò Đúc chơi với hai người bạn: Trần Ngọc Mỹ và Lưu Quang Minh. Trần Ngọc Mỹ sau là một nhiếp ảnh gia, còn Lưu Quang Minh (xin gọi tắt là Lưu Minh) lúc ấy mới từ mặt trận Trường Sơn ra, được đơn vị cho theo học Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện m nhạ