Làm dâu 8 năm con dâu mới tặng tôi được 1 món quà, nhưng sau đó con bé lại quỳ xuống khóc lóc

Ngày sinh nhật của tôi thường bị con dâu quên lãng, nhưng tôi không quá bận tâm vì không muốn tổ chức, chỉ đơn giản là không muốn thêm một tuổi. Tuy nhiên, hôm trước là sinh nhật của tôi, con dâu lại bất ngờ tặng quà.

Tôi năm nay 62 tuổi, hiện đang sống một mình với khoản lương hưu hơn 10 triệu mỗi tháng. Cuộc đời tôi đã trải qua nhiều khó khăn. Khi mới 40 tuổi, chồng tôi qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, để lại tôi một mình nuôi con trai. Tôi đã dành hết tâm huyết để nuôi dưỡng con trai, cho thằng bé học đại học và sau khi tốt nghiệp, tôi còn mua nhà cho con.

Khi con trai chuẩn bị kết hôn, tôi đã bán căn nhà duy nhất ở quê và rút toàn bộ số tiền tiết kiệm 180 triệu đồng để giúp con trai mua nhà và chuẩn bị sính lễ cho con dâu. Sau đám cưới, số tiền tiết kiệm của tôi đã cạn kiệt, và tôi không còn nơi nào để ở ngoài việc chuyển vào sống cùng gia đình con trai, vì căn nhà đó là do tôi mua.

Khi con dâu sinh con, tôi đã chăm sóc cháu chu đáo, giúp con dâu trong công việc nhà như nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp. Khi con dâu đi làm lại, tôi đảm nhận hết mọi việc nhà, con trai và con dâu chỉ về nhà ăn cơm và dành thời gian chơi với con hoặc đi chơi riêng. Ngày nào tôi cũng như con thoi, làm việc luôn tay luôn chân nhưng tôi chưa bao giờ phàn nàn. Bởi tôi chỉ mong con cái có thể thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, nhưng dường như con dâu đã coi những gì tôi làm là điều hiển nhiên.

Làm dâu 8 năm con dâu mới tặng tôi được 1 món quà, nhưng sau đó con bé lại quỳ xuống khóc lóc - 1

Con dâu dường như đã coi những gì tôi làm là điều hiển nhiên. (Ảnh minh họa)

Em trai của con dâu đang học đại học, sống gần nhà tôi và thường xuyên đến ăn trưa, khoảng 3 lần một tuần. Mỗi lần thằng bé đến, con dâu lại yêu cầu tôi mua những món em trai nó thích ăn như sườn, thịt ba chỉ hoặc thịt bò để thay đổi món ăn.

Tôi cũng đã cố gắng đáp ứng yêu cầu đó. Dù con dâu chưa bao giờ nói lời cảm ơn, nhưng tôi cũng không phàn nàn, chấp trách con cái làm gì.

Khi cháu trai bắt đầu đi học, tôi là người đưa đón cháu. Mỗi ngày, tôi phải sắp xếp thời gian để đưa cháu đến trường, nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Tôi thường bắt đầu ngày mới bằng việc đưa cháu đi học, sau đó đi chợ, dọn dẹp từ bếp đến phòng khách, và không được nghỉ tay cho đến gần trưa. Sau khi nấu ăn xong, tôi nghỉ ngơi một chút rồi lại dậy chuẩn bị bữa tối, 4h chiều lại đi đón cháu.

Sau khi về nhà, tôi tắm cho cháu rồi nấu cơm. Xong xuôi thì con trai và con dâu vừa về tới nhà. Cả gia đình quây quần bên bữa cơm tối. Sau khi ăn xong, tôi lại phải rửa bát, lau dọn nhà cửa. Trước khi đi ngủ, tôi còn phải giúp cháu trai vệ sinh cá nhân. Đến 9 giờ 30 tối, tôi mới có thể nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, tôi lại dậy lúc 6 giờ để chuẩn bị bữa sáng, và một ngày mới lại bắt đầu với những công việc quen thuộc.

Làm dâu 8 năm con dâu mới tặng tôi được 1 món quà, nhưng sau đó con bé lại quỳ xuống khóc lóc - 2

Dù con dâu chưa bao giờ nói lời cảm ơn, nhưng tôi cũng không phàn nàn, chấp trách con cái làm gì. (Ảnh minh họa)

Ngày sinh nhật của tôi thường bị con dâu quên lãng, nhưng tôi không quá bận tâm vì không muốn tổ chức, chỉ đơn giản là không muốn thêm một tuổi. Tuy nhiên, hôm trước là sinh nhật của tôi, con dâu bất ngờ nói:

- Mẹ, hôm nay là sinh nhật của mẹ, con sẽ đón cháu và nấu cơm, mẹ hãy nghỉ ngơi đi.

Tôi cảm thấy rất vui khi nghe những lời này.

Trước bữa tối, con dâu bất ngờ đưa cho tôi một chiếc vòng tay vàng. Tôi vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc khi đeo nó vào tay, trong lòng cảm thấy như những nỗ lực của mình đã được đền đáp. Đây là lần đầu tiên kể từ khi về làm dâu, con dâu tặng quà cho tôi. Sau đó, con dâu quỳ xuống, nghẹn ngào nói:

- Mẹ ơi, 8 năm qua mẹ đã vất vả rồi. Là con vô tâm không quan tâm đến mẹ. Nghe nhiều chuyện mẹ chồng hà khắc nên khi về làm dâu, con rất sợ và luôn giữ khoảng cách, tính toán với mẹ. Con là đứa con dâu bạc bẽo như vậy mà mẹ vẫn tận tình giúp đỡ chúng con hết lòng, còn giúp đỡ cả nhà mẹ đẻ của con. Nếu không có mẹ, có lẽ mẹ con đã không qua khỏi rồi. Con thật sự đã sai rồi, con xin lỗi mẹ, mẹ tha thứ cho con được không?

Tôi giật mình, nhớ lại chuyện xảy ra cách đây một tháng. Hôm đó biết bà thông gia phải phẫu thuật và thiếu tiền, đúng lúc các con lại thiếu tiền nên tôi đã rút 50 triệu và đưa cho con trai. Tôi đưa tiền và không mong nhận được báo đáp, không ngờ lần này đã lay chuyển được suy nghĩ của nàng dâu, giúp mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu xích lại gần nhau thêm một bước.

Lyly

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bài thơ “Tây Tiến” - một kiệt tác của nhà thơ Quang Dũng

Bài thơ “Tây Tiến” - một kiệt tác của nhà thơ Quang Dũng

Nhà thơ Trần Lê Văn, người bạn thân, đã từng sống nhiều năm, từng in thơ chung với Quang Dũng viết về hoàn cảnh Quang Dũng sáng tác bài thơ “Tây Tiến” như sau: “Đoàn quân Tây Tiến, sau một thời gian hoạt động ở Lào, trở về Hòa Bình thành lập trung đoàn 52. Đại đội trưởng Quang Dũng ở đó đến cuối năm 1948 rồi được chuyển sang đơn vị khác. Rời xa đơn vị cũ chưa bao lâu, ngồi