Ngay sau khi bố mất, tôi đuổi mẹ kế ra khỏi nhà nhưng ngã quỵ khi thấy thứ trong hộp gỗ
Những năm cuối đời, bố tôi vật lộn với bệnh ung thư. Nhờ có mẹ kế trông nom mà anh em tôi yên tâm làm việc. Tôi rất biết ơn bà nhưng sau khi bố mất, lo sợ mẹ kế đòi chia đất nên tôi đã làm 1 việc đáng xấu hổ.
Mẹ mất khi 2 anh em tôi còn nhỏ, bố không đi bước nữa, ở vậy nuôi chúng tôi khôn lớn thành đạt. Sự hi sinh của bố khiến anh em tôi rất cảm kích và luôn khắc ghi trong lòng.
Sau khi, tôi và anh trai ổn định gia đình, chúng tôi lên kế hoạch chăm sóc bố cuối đời. Tôi sống chung với bố, sẽ bỏ công lo cơm nước hằng ngày, còn anh cả sẽ góp tiền mỗi tháng. Khi nào bố đi viện, các con sẽ sắp xếp thời gian về trông nom. Bố đã vất vả cả đời vì con cái, cuối đời, ông sẽ được hưởng trái ngọt.
8 năm trước, bố bất ngờ muốn lấy vợ ở tuổi 60. Chúng tôi rất sốc trước quyết định này và phản đối gay gắt. Anh tôi cho rằng người phụ nữ bố định lấy làm vợ chỉ tìm cách bòn rút tiền và đất đai của ông.
Thấy bố quyết tâm lấy vợ mới, chúng tôi khuyên ông không đăng ký kết hôn để tránh phải chia tài sản. Thế nhưng, bố gạt phắt đi, không chỉ kết hôn với người ấy mà bố còn chia cho vợ mới 1 suất đất mặt tiền ngay bên cạnh nhà của chúng tôi.
Từ ngày có vợ mới, bố sống vui vẻ và hạnh phúc hơn. Hằng ngày vợ chồng tôi không phải lo cơm nước cho ông nữa, lúc ốm đau thì có mẹ kế bên cạnh chăm sóc. Những năm qua, dù mẹ kế sống tốt và ra sức vun đắp gia đình nhưng trong lòng anh em tôi vẫn không ưa bà ấy.
Chúng tôi rất sốc trước quyết định này và phản đối gay gắt. (Ảnh minh họa)
Những năm cuối đời, bố tôi vật lộn với bệnh ung thư. Nhờ có mẹ kế trông nom mà anh em tôi yên tâm làm việc. Tôi rất biết ơn bà nhưng sau khi bố mất, lo sợ mẹ kế đòi chia đất nên tôi đã làm 1 việc đáng xấu hổ.
Bố mất 3 tháng, tôi và anh trai bàn nhau đuổi mẹ kế ra khỏi nhà. Hôm đó, trời mưa rất lớn, mẹ kế muốn ở lại nhà 1 thời gian nữa, chưa muốn đi, vì vẫn còn muốn thờ chồng. Nhưng tôi sợ bà có âm mưu gì đó nên kiên quyết đuổi đi. Nhìn cảnh mẹ kế đi dưới trời mưa, nước mắt rơi ướt mặt mà tôi nhẹ lòng. Từ nay sẽ không còn lo người ngoài tranh chấp đất đai nữa.
Mẹ kế rời đi được vài ngày, vợ tôi dọn dẹp phòng thì phát hiện 1 chiếc hộp gỗ để trong tủ. Lúc phá khóa, tôi kinh ngạc khi thấy bên trong đó là 1 bản di chúc và 1 túi vàng có 7 cây.
Trong di chúc, bố chia đất làm 3 phần, có 1 suất của mẹ kế. Còn số vàng là khoản tích lũy từ lương của bố, ông muốn để lại cho mẹ kế dưỡng già. Thế nhưng mẹ ra đi mà không lấy thứ gì của gia đình tôi.
Nhưng tôi sợ bà có âm mưu gì đó nên kiên quyết đuổi đi. (Ảnh minh họa)
Sự tử tế của mẹ kế khiến tôi ngã quỵ và mắt đỏ hoe như muốn khóc. Thì ra mẹ kế lấy bố tôi là vì yêu ông ấy thật lòng, không tơ tưởng gì tài sản của gia đình tôi. Vậy mà những năm qua, anh em tôi luôn đề phòng và bới lông tìm những sai sót của mẹ để tố cáo với bố.
Sự thủy chung và đạo đức của mẹ kế đã thu phục được bố tôi, vì thế ông không bao giờ nghe lời con cái mà chỉ tin lời vợ. Nhờ thế mà tình cảm của ông bà những năm qua rất tốt.
Bây giờ bố vừa mất, tôi đã đuổi mẹ kế ra khỏi nhà, tôi đúng là đứa con chẳng ra gì. Để chuộc lại lỗi lầm đã gây ra, tôi vội chạy đến nhà đứa con riêng của mẹ kế để đón bà về. Thế nhưng bà lắc đầu từ chối và nói không bao giờ quay lại ngôi nhà của chúng tôi nữa.
Tôi đã gây ra chuyện lớn, tự thấy bản thân xấu xa tham lam. Tôi không muốn bị mang tiếng cả đời vì chuyện đuổi mẹ kế ra khỏi nhà. Nhưng không biết phải làm vì để chuộc lỗi nữa? Tôi có nên cắt đất hay trả lại 7 cây vàng cho mẹ kế không?
Bình luận