Tình cờ gặp chồng cũ khi đi mua sắm cùng chồng mới, nhìn bụng vợ anh ta, tôi biết một bí mật
Mới đây, khi cùng chồng và con đi dạo phố, mua sắm, tôi tình cờ gặp lại chồng cũ.
Hiện tại, tôi đang sống hạnh phúc bên người chồng thứ hai. Anh là một người đàn ông hiền lành, làm trong ngành điện lực, thu nhập ổn định. Chúng tôi có một cậu con trai vừa tròn 6 tháng tuổi, đáng yêu, kháu khỉnh. Với tôi bây giờ, thế là đủ đầy.
Nhưng để có được cuộc sống bình yên này, tôi đã từng phải bước qua một quãng đời đau đớn và u ám.Người chồng đầu tiên của tôi là con cưng của mẹ, anh cái gì cũng nghe theo mẹ, không có chính kiến.
Khi yêu, tôi từng nghĩ chỉ cần hai người yêu nhau là đủ, nhưng đến khi bước vào hôn nhân mới hiểu, có những mối quan hệ không chỉ cần tình yêu, mà cần cả sự tôn trọng, thấu hiểu và dám bảo vệ nhau.
Hồi đó, khi hai bên gia đình gặp mặt bàn chuyện cưới hỏi, đã thống nhất tiền sính lễ là 50 triệu. Khi gia đình hai bên đã thống nhất xong, chúng tôi mới “thả” và mang thai luôn. Những tưởng hai bên gia đình sẽ mừng, nhưng không ngờ mẹ chồng lại tỏ thái độ thờ ơ, luôn viện cớ bận rộn, không đến bàn chuyện cưới xin.
Mãi đến khi bố mẹ tôi thúc ép, mẹ chồng mới đến nhà tôi. Tuy nhiên, bà lại đưa ra yêu cầu giảm tiền tiền sính lễ xuống còn 10 triệu.
Khi biết tôi mang thai trước cưới, mẹ anh liền tỏ thái độ thờ ơ, coi khinh tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi và gia đình đành nhẫn nhịn, vì cái thai trong bụng và vì tôi còn yêu anh. Nhưng từ sau hôm đó, mẹ chồng luôn tỏ thái độ coi thường tôi và gia đình nhà tôi. Áp lực, buồn tủi khiến tôi mất con. Đó là cú sốc lớn đầu tiên. Dù vậy, tôi vẫn chấp nhận về làm dâu khi họ, bất chấp bố mẹ phản đối vì cho rằng họ thiếu thành ý.
- Cái thai đã không còn, giữa hai đứa không còn ràng buộc gì. Nhà họ lại thiếu thành ý, coi khinh nhà mình như vậy, con cứ đâm đầu vào làm gì? Chưa cưới đã thế, cưới về con sẽ chịu khổ đấy.
Bố mẹ nói nhưng tôi luôn bỏ ngoài tai. Để rồi sau đó tôi nhận ra, tôi không có tiếng nói trong gia đình chồng. Mọi việc lớn nhỏ đều do mẹ chồng quyết định. Chồng tôi nghe mẹ tuyệt đối, đến mức đưa hết lương cho bà giữ. Chúng tôi cãi nhau nhiều, nhưng không thay đổi được gì.
Sau đó, một vụ tai nạn giao thông khiến chồng tôi bị thương nặng ở phần thân dưới, bác sĩ nói khả năng sinh sản rất thấp. Mẹ chồng liên tục chì chiết tôi, bảo tôi là sao chổi khắc gia đình bà, khiến nhà họ mất cháu nối dõi.
Căng thẳng leo thang, mẹ chồng ngày càng quá quắt, chồng tôi thì im lặng như không có chuyện gì. Cuối cùng, tôi chủ động ly hôn. Mẹ chồng viện lý do tôi “không sinh được con” để bắt tôi ra đi tay trắng. Tôi không cần gì nữa, chỉ mong thoát khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt.
Một năm sau, tôi gặp lại người bạn học cũ từ thời cấp hai, cũng là người chồng hiện tại của tôi. Anh dịu dàng, hiểu chuyện, luôn trân trọng quá khứ và thương tôi bằng cả tấm lòng. Chúng tôi nhanh chóng về chung một nhà và có với nhau một thiên thần nhỏ.
Người chồng hiện tại trân trọng quá khứ và thương tôi bằng cả tấm lòng. (Ảnh minh họa)
Mới đây, khi cùng chồng và con đi dạo phố, mua sắm, tôi tình cờ gặp lại chồng cũ. Anh ta đang dắt tay một bé trai chừng 3 tuổi. Bên cạnh là một người phụ nữ trẻ đang mang thai, chồng cũ tôi gọi cô ta là “vợ yêu”. Nhưng điều khiến tôi sững sờ nhất chính là đứa trẻ kia, khuôn mặt, ánh mắt, dáng đi... giống chồng cũ tôi đến lạ lùng.
Tôi cứ đứng đó, tim đập mạnh, như có điều gì vừa vỡ ra trong đầu. Ngày trước, mẹ chồng cũ từng khẳng định chồng tôi vô sinh sau tai nạn. Họ liên tục đổ lỗi, gây áp lực, khiến tôi phải chủ động ly hôn trong tủi nhục. Vậy mà giờ đây, anh ta lại có con ư?
Tôi lặng lẽ tìm hiểu. Thì ra, người phụ nữ ấy chính là nhân tình của anh ta từ trước. Khi cô ta mang thai, gia đình họ dựng nên vở kịch "vô sinh" để vừa ép tôi rời đi, vừa giữ thể diện cho họ.
Biết sự thật, tôi không đau lòng, cũng chẳng còn giận. Tôi chỉ thấy may mắn vì đã rời đi kịp lúc, trước khi bị kéo sâu hơn vào vòng xoáy dối lừa và ích kỷ.
Giờ đây, tôi có một người chồng yêu thương mình thật lòng, một đứa con khỏe mạnh và một mái nhà đúng nghĩa. Nhìn lại, tôi mỉm cười. Hóa ra, bình yên thật sự chỉ đến khi ta đủ can đảm buông bỏ những điều không xứng đáng.
Bình luận