Thiêng liêng Lễ chào cờ và duyệt đội ngũ trên đảo Trường Sa

Giữa mênh mông sóng nước Trường Sa, Lễ chào cờ và duyệt đội ngũ của Đoàn công tác số 14 diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động. Trên nền biển trời lộng gió, tiếng Quốc ca vang vọng giữa biển trời thiêng liêng không chỉ hun đúc niềm tự hào dân tộc, mà còn tiếp thêm ý chí, niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ Hải quân đang ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tham dự buổi lễ có Đại tá Nguyễn Công Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân, Trưởng đoàn công tác số 14; đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, cùng hơn 200 đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành Trung ương, phóng viên và văn nghệ sĩ trong hải trình đến Trường Sa và Nhà giàn DK1/16.

Trước cột mốc chủ quyền giữa trùng khơi, lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh trong nắng gió Trường Sa. Trong giây phút chào cờ, từng ánh mắt đều hướng về lá cờ Tổ quốc, lặng đi trong niềm xúc động. Tiếng Quốc ca hòa cùng tiếng sóng biển dội vào ghềnh đá, tạo nên một không gian vừa hùng tráng vừa thiêng liêng. Khoảnh khắc ấy khiến mỗi đại biểu càng thêm thấm thía giá trị của hòa bình hôm nay, được đánh đổi bằng máu xương của bao thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngay sau nghi thức chào cờ, tiếng hô vang “Mười lời thề danh dự của Quân đội Nhân dân Việt Nam” vọng giữa biển trời Trường Sa như khẳng định ý chí kiên cường và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách của quân và dân nơi đảo xa trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong tiếng quân nhạc hùng tráng, các lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo trang nghiêm duyệt đội ngũ qua lễ đài. Những bước chân đều tăm tắp, dứt khoát; đội hình ngay ngắn, nghiêm trang thể hiện khí phách, bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của người lính nơi đầu sóng.

Lễ chào cờ và duyệt đội ngũ không chỉ là một nghi thức trang nghiêm, mà còn là khoảnh khắc lắng đọng, hun đúc lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong mỗi thành viên Đoàn công tác số 14. Rời lễ đài giữa tiếng sóng vẫn miệt mài vỗ bờ, mỗi đại biểu mang theo trong mình một cảm nhận sâu sắc hơn về chủ quyền biển, đảo và trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ, lan tỏa tình yêu Tổ quốc, góp phần bảo vệ vững chắc từng tấc biển thiêng liêng của quê hương.

Một số hình ảnh tiêu biểu tại Lễ chào cờ và duyệt đội ngũ trên đảo Trường Sa:

Thiêng liêng Lễ chào cờ và duyệt đội ngũ trên đảo Trường Sa - 1Đoàn công tác số 14 với hơn 200 đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành Trung ương tham dự Lễ chào cờ và duyệt đội ngũ trên đảo Trường Sa.Thiêng liêng Lễ chào cờ và duyệt đội ngũ trên đảo Trường Sa - 2Chỉ huy đảo Trường Sa báo cáo với Trưởng đoàn công tác số 14 trước Lễ chào cờ và duyệt đội ngũ.Thiêng liêng Lễ chào cờ và duyệt đội ngũ trên đảo Trường Sa - 3Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thực hiện nghi thức chào cờ.Thiêng liêng Lễ chào cờ và duyệt đội ngũ trên đảo Trường Sa - 4Lá cờ Tổ quốc tung bay kiêu hãnh giữa biển trời Trường Sa trong nghi thức chào cờ thiêng liêng, xúc động.Thiêng liêng Lễ chào cờ và duyệt đội ngũ trên đảo Trường Sa - 5Cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam.Thiêng liêng Lễ chào cờ và duyệt đội ngũ trên đảo Trường Sa - 6Dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển trời Trường Sa, các thành viên Đoàn công tác cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo hát vang Quốc ca đầy tự hào.Thiêng liêng Lễ chào cờ và duyệt đội ngũ trên đảo Trường Sa - 7Trong âm vang hùng tráng của quân nhạc, lãnh đạo đoàn công tác số 14 và chỉ huy đảo Trường Sa thực hiện nghi thức duyệt đội ngũ đầy trang nghiêm.Thiêng liêng Lễ chào cờ và duyệt đội ngũ trên đảo Trường Sa - 8Thiêng liêng Lễ chào cờ và duyệt đội ngũ trên đảo Trường Sa - 9Giữa nắng gió nơi đầu sóng, cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa trong đội hình ngay ngắn, trang nghiêm chuẩn bị cho nghi thức duyệt đội ngũ.Thiêng liêng Lễ chào cờ và duyệt đội ngũ trên đảo Trường Sa - 10Thiêng liêng Lễ chào cờ và duyệt đội ngũ trên đảo Trường Sa - 11Thiêng liêng Lễ chào cờ và duyệt đội ngũ trên đảo Trường Sa - 12Sau nghi thức chào cờ, tiếng nhạc “Tiến bước dưới quân kỳ” vang lên hùng tráng, mở đầu phần duyệt đội ngũ trang nghiêm trên đảo Trường Sa.Thiêng liêng Lễ chào cờ và duyệt đội ngũ trên đảo Trường Sa - 13Thiêng liêng Lễ chào cờ và duyệt đội ngũ trên đảo Trường Sa - 14Quân kỳ tung bay giữa nắng gió Trường Sa, khẳng định ý chí, sức mạnh và quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Theo Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhiều hoạt động đặc sắc kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động đặc sắc kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), TP Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật, thể thao và an sinh xã hội quy mô lớn. Chuỗi sự kiện được khởi động từ giữa tháng 6 và sẽ kéo dài đến đầu tháng 7 góp phần lan tỏa niềm tự hào về truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh th

Thúc đẩy giao lưu mỹ thuật Việt Nam - Trung Quốc qua dự án sáng tác “Dấu chân Cách mạng - Dấu chân Phát triển - Dấu chân Tuổi trẻ”

Thúc đẩy giao lưu mỹ thuật Việt Nam - Trung Quốc qua dự án sáng tác “Dấu chân Cách mạng - Dấu chân Phát triển - Dấu chân Tuổi trẻ”

Ngày 29/6, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Học viện Nghệ thuật Quảng Tây (Trung Quốc) và Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi giao lưu, đồng thời phát động Cuộc sáng tác mỹ thuật liên kết giữa các họa sĩ Việt Nam và Trung Quốc với chủ đề “Dấu chân Cách mạng - Dấu chân Phát triển - Dấu chân Tuổi trẻ”.