Thúy Nga 15 năm làm mẹ đơn thân nuôi con, giờ bé gái lớn xinh định cư ở Mỹ, hứa chăm sóc mẹ lúc về già
Có nhiều bất động sản đắt tiền tại Mỹ, Thúy Nga lo cho con gái cuộc sống đủ đầy nhưng luôn dạy dỗ bé cẩn thận, sống biết tiết kiệm và giàu tình yêu thương với mẹ.
Giữa nhịp sống bận rộn nơi xứ người, những khoảnh khắc đời thường nhưng đầy yêu thương của các bà mẹ đơn thân luôn dễ dàng chạm đến cảm xúc của nhiều người. Đặc biệt, hành trình nuôi con khôn lớn không chỉ là câu chuyện của sự hy sinh mà còn là niềm tự hào khi chứng kiến con trưởng thành từng ngày.
Mới đây, trên trang cá nhân của hot mom Thúy Nga, cô chia sẻ những hình ảnh ấm áp chụp cùng con gái Tiana Nguyệt Cát trong dịp bé tròn 15 tuổi.

Video: Bé Nguyệt Cát đọc sõi tiếng Việt
Mẹ đơn thân cho biết, Nguyệt Cát tròn 15 tuổi cũng là lúc mẹ già thêm một tuổi. Tuy nhiên, Thúy Nga vẫn hạnh phúc khi được nhìn con gái xinh xắn, trưởng thành thêm mỗi ngày và còn tự hào vì bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện, hứa sẽ chăm sóc mẹ lúc về già.
Đó hoàn toàn là những bức hình chụp lén con gái vì bé đã lớn, không thích việc bị mẹ chụp ảnh.
Cô viết: "Chúc mừng Tiana Nguyệt Cát của mẹ vừa tròn 15 tuổi – con thêm một tuổi, mẹ cũng “già” thêm một chút!
Con gái hứa rằng sau này mẹ già sẽ “take care” (tạm dịch: chăm sóc) mẹ, nên mẹ phải ghi lại lên Facebook để mai mốt lỡ con quên còn có cái mà nhắc lại.
Vẫn chưa chịu cho mẹ chụp hình, thôi thì mẹ đành “chụp lén” vậy!
Cả thanh xuân của mẹ đều ở bên con".


Trong những bức hình, Tiana Nguyệt Cát sở hữu nhan sắc xinh xắn, được khen có nhiều nét giống mẹ, mái tóc dài màu vàng, ăn diện giản dị.
Được biết, Thúy Nga hạ sinh con gái năm 2011. Sau khi con gái chào đời không lâu và hôn nhân gặp trắc trở, cô đã tự lập nuôi con.
Hiện tại hai mẹ con Thúy Nga định cư tại Mỹ, con gái cô cũng theo học tại đây và có thành tích học tập tốt.

Bé Cát theo học trường danh giá ở Mỹ.
Trong một chương trình trước đó, Thúy Nga từng chia sẻ về con gái là đứa trẻ thích tò mò và học hỏi khám phá hơn về cuộc sống bên ngoài thay vì chỉ chú tâm vào tivi, máy tính. Vì thế, cô luôn cố gắng đi ra ngoài cùng với con để giải thích và hướng dẫn bé về mọi thứ trong cuộc sống.
Bé Cát dù còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện và thương mẹ. "Bé hiểu tôi phải nuôi con một mình nên rất yêu quý và tình cảm với mẹ" - nữ diễn viên thổ lộ.
Cô bé từng khéo miệng khen mẹ như một bà tiên. “Ồ, sao lâu nay, mẹ đi quay hoài vậy. Đêm nào, con cũng ngủ trước, không được ngủ với mẹ, sáng con ngủ dậy thấy mẹ nằm kế bên như một bà tiên”.
Khi mới 10-11 tuổi, Nguyệt Cát còn từng tự tin một mình bay từ Việt Nam về Mỹ hay ngược lại, mà không có mẹ theo cùng. Ấn tượng nhất là dịp dịch Covid-19 năm 2021, cô bé đã từng bay một mình sang Mỹ đoàn tụ với mẹ sau khoảng thời gian xa cách vì dịch Covid-19.

Nguyệt Cát một mình sang thăm mẹ sau thời gian xa nhớ.
Khi ấy, nữ danh hài sinh năm 1976 cũng xúc động chia sẻ: “Gần 1 năm mẹ con xa cách vì Covid... Tiana Nguyệt Cát vượt đường xa để được gặp mẹ. Mới 10 tuổi mà con đã biết tự lập nhiều điều. 2 chuyến bay em tự mình giao tiếp trò chuyện với tiếp viên hàng không và hải quan Mỹ. Cứ nghĩ bà đưa cháu đi nhưng lại là cháu dìu bà đi. Con gái đã trưởng thành hơn mẹ tưởng. Thương 2 bà cháu khi tự dắt díu đi gặp mẹ”.
Chi sẻ về chuyện làm mẹ đơn thân, Thúy Nga từng cho biết, cô đã có những ngày đầu một mình nuôi con khá vất vả tới mức chạnh lòng. “Thực ra khi bắt đầu có bầu là Nga đã biết rằng mình sẽ trở thành 1 người mẹ đơn thân nhưng mình không thể bỏ con đi vì đó là 1 cái sai phạm. Do từ nhỏ đã quen với sự tự lập nên khi Nga làm mẹ đơn thân nhìn ngoài người ta phục lắm. Người ta nói 'Thuý Nga, trời ơi, em vừa đẻ dậy mà em đã có thể lao vào bếp, rửa nồi rửa xoong, nấu cơm... sau một ngày sinh thôi?'


Người ta ngưỡng mộ nhưng đối với mình nó là 1 chuyện cực kỳ bình thường và phải làm nên không có gì cảm thấy đau đớn, khổ cực. Làm mẹ đơn thân không nên nhìn ngó những người khác rồi ghen tị, chạnh lòng. Mình phải bỏ qua những điều đó thì mới có thể đi thẳng được con đường đơn thân mà không bị đau đớn, không bị tổn thương”.
Chính vì càng khó khăn khi nuôi con như vậy nên giờ đây, khi đã sở hữu nhiều bất động sản tại Mỹ, cô luôn dặn con gái ‘Những gì mẹ cho con được đầy đủ nhất có thể đều là công sức mồ hôi mẹ làm ra cả’. Từ đó con gái biết sống tiết kiệm và có trách nhiệm hơn.


Nhờ sự dạy dỗ của mẹ, Nguyệt Cát còn nhỏ đã biết nấu ăn như luộc rau, rán trứng, hấp thức ăn…

Ngoài ra, cô bé còn tự giác học bài, rảnh rỗi thì tập vẽ, đồng thời biết dọn dẹp nhà cửa, phụ mẹ lau dọn ban thờ…
Bình luận