'Cha mẹ lặng đi khi em được xướng tên'

(Arttimes) Sau khi Đỗ Thị Hà đăng quang ngôi vị cao nhất Hoa hậu Việt Nam 2020, anh trai hoa hậu đã có những chia sẻ thú vị xoay quanh cuộc sống cũng như tính cách của người đẹp đến từ Thanh Hóa.

Chia sẻ với Zing ngay sau khi Đỗ Thị Hà đăng quang, anh Tờ - anh ruột của hoa hậu cho biết cả gia đình vỡ òa và bối rối.

"Chúng tôi không ngờ em gái chiến thắng trong đêm chung kết. Đây là niềm vui quá lớn. Cha mẹ tôi như lặng đi khi MC xướng tên Hà trở thành hoa hậu. Trước đó, Hà âm thầm đi thi, gia đình không hề biết. Đến khi Hà vào bán kết và chia sẻ trên Facebook, gia đình mới bất ngờ. Chưa bao giờ chúng tôi nghĩ đến việc Hà bước chân vào nghệ thuật, trở thành người nổi tiếng", anh Tờ nói.

'Cha mẹ lặng đi khi em được xướng tên' - 1
Nhan sắc đời thường của Tân Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: Vietnamnet

Anh trai hoa hậu kể vào TP.HCM cổ vũ em gái trong đêm chung kết có khoảng 15 thành viên trong gia đình và họ hàng ở Thanh Hóa. Nói về hoàn cảnh gia đình, anh Tờ kể: "Cha mẹ tôi xuất thân bình thường. Cha đi làm ăn xa nhà, mẹ ở nhà làm nông nghiệp, nội trợ. Từ nhỏ, anh em tôi đã phải phụ cha mẹ làm mọi việc nhà, kể cả ra đồng cấy gặt lúa. Hà phải làm ruộng từ năm cấp hai. Đến năm cấp ba, thời gian học nhiều nên Hà được ưu tiên hơn".

Anh trai tiết lộ từ nhỏ Đỗ Thị Hà đã học giỏi toàn diện. Tân hoa hậu luôn nằm trong top học sinh nổi bật của trường nhờ thành tích học xuất sắc và vẻ ngoài xinh đẹp.

"Hà học tốt các môn nhưng môn giỏi nhất là Anh văn. Gia đình tự hào không chỉ bởi điều đó mà Hà còn được mọi người yêu mến bởi tính tình hiền lành, hòa đồng", anh cho hay.

"Vì vậy khi Hà đỗ Đại học Kinh tế quốc dân, ra Hà Nội học, gia đình khá yên tâm. Em sống tiết kiệm. Hà còn đi làm thêm ở xưởng may. Mỗi tháng kiếm thêm vài trăm nghìn đồng", anh trai Đỗ Thị Hà nói tiếp.

Anh Tờ thú nhận cả gia đình chưa chuẩn bị tâm thế em gái trở thành người nổi tiếng và nhận được sự quan tâm của công chúng, truyền thông. Vì thế mẹ tân hoa hậu đã từ chối khá nhiều câu hỏi từ báo chí.

Mẹ Đỗ Thị Hà nói với Zing: "Tôi rất đau đầu, không thể chia sẻ được gì lúc này". Trong khi đó, anh họ và chú họ của hoa hậu tâm sự bất ngờ và tự hào khi Đỗ Thị Hà đăng quang. Họ đều khen ngợi cháu gái ngoan ngoãn, lễ phép và học giỏi.

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà (19 tuổi, quê Thanh Hóa) hiện là sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô cao 1,75 m, số đo hình thể 80-60-90.

Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 được nhiều người nhận xét có vẻ đẹp trong trẻo, nụ cười duyên dáng cùng ngoại hình nổi bật. Đỗ Thị Hà có thành tích học tập tốt và hiện đang là sinh viên năm hai ngành Luật Kinh doanh của trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Cũng nhờ số đo hình thể chuẩn chỉnh, Đỗ Thị Hà đã lọt top hai phần thi là thời trang và bikini, ghi tên mình vào danh sách những đối thủ đáng gờm cho chiếc vương miện danh giá.

Ít ai biết rằng, để có thể trở thành thí sinh của cuộc thi sắc đẹp này cô đã phải tiết kiệm, cân đối chi tiêu hằng ngày. Bản thân cô chỉ được bố mẹ hỗ trợ 2 triệu đồng tiền ăn mỗi tháng, do vậy cô phải dành dụm, chi tiêu hợp lý mới có thể tham gia cuộc thi sắc đẹp danh giá. Ở quê, bố mẹ cô đều là nông dân và làm tự do. Thấu hiểu những khó khăn của gia đình nên cô không muốn bố mẹ thêm phần vất vả vì mình.

Lê Vũ Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bóng đá Việt Nam năm 2026: Giữ vị thế khu vực, hướng mục tiêu châu Á

Bóng đá Việt Nam năm 2026: Giữ vị thế khu vực, hướng mục tiêu châu Á

Năm 2025 khép lại với dấu mốc đặc biệt khi các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam giành tới bốn huy chương vàng ở nhiều đấu trường quan trọng, tạo nên một trong những giai đoạn thành công nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, bước sang năm 2026, bóng đá Việt Nam không chỉ đối diện kỳ vọng duy trì thành tích, mà còn đứng trước yêu cầu phải chứng minh năng lực thực sự trong bối cảnh cạn

Chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam và khoảnh khắc rất đặc biệt của Kim Sang Sik

Chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam và khoảnh khắc rất đặc biệt của Kim Sang Sik

Chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc trên loạt luân lưu tại vòng chung kết U23 châu Á không chỉ gây chấn động bởi kết quả, mà còn để lại một khoảnh khắc đặc biệt bên đường biên. Giữa lúc cả sân vận động vỡ òa, HLV Kim Sang Sik lại chọn cách cúi đầu, lặng lẽ bước đi, tạo nên hình ảnh khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Hải Phòng: Rực rỡ đêm nghệ thuật ngoài trời chào đón năm mới 2026

Hải Phòng: Rực rỡ đêm nghệ thuật ngoài trời chào đón năm mới 2026

Mừng Đảng, mừng xuân Bính Ngọ 2026, mừng kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, Thành uỷ - Hội đồng Nhân dân - Uỷ ban Nhân dân - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hải Phòng chào xuân Bính Ngọ - 2026”. Với truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” và niềm tự hào “Xứ Đông văn hiến - Đất Cả