Quán quân "Vietnam’s Got Talent" lớn phổng phao, khó nhận ra sau 7 năm

Không còn là "cậu bé Thị Mầu" nhỏ nhắn năm nào, Đức Vĩnh có sự thay đổi lớn cả về ngoại hình, giọng hát lẫn tính cách

Nhắc đến "Cậu bé Thị Mầu", chắc hẳn người hâm mộ sẽ nhớ ngay đến Đức Vĩnh - cậu bé nhỏ con, mới 9 tuổi nhưng sở hữu nét diễn duyên dáng qua loạt tiết mục "Xúy Vân giả dại", "Thị Mầu lên chùa", "Ông già cõng vợ đi xem hội"... khi tham gia "Vietnam's Got Talent 2015". Bẵng đi một thời gian, Đức Vĩnh không còn xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông, các thông tin về cậu cũng trở nên hiếm hoi khiến người hâm mộ tò mò.

Quán quân "Vietnam’s Got Talent" lớn phổng phao, khó nhận ra sau 7 năm - 1

Đức Vĩnh khi tham gia "Vietnam's Got Talent 2015"

Mới đây, phóng viên chúng tôi có dịp gặp lại Đức Vĩnh sau 7 năm giành giải quán quân "Vietnam's Got Talent 2015", không còn là cậu bé nhỏ nhắn năm nào, cậu có sự thay đổi lớn cả về ngoại hình, giọng hát lẫn tính cách. Ở tuổi 16, đang học lớp 11, Đức Vĩnh có chiều cao ấn tượng, dáng người dong dỏng, suy nghĩ trưởng thành và chững chạc hơn so với ngày trước. Nhìn bề ngoài, nhiều người sẽ lầm tưởng Đức Vĩnh là người có tính cách trầm lặng, bình ổn nhưng cậu thú thực với chúng tôi rằng mình thích sôi nổi, hoạt bát và hài hước.

Nhắc đến kỷ niệm về cuộc thi năm đó, Đức Vĩnh tâm sự: “Hồi nhỏ bố hay mua các đĩa CD về, em xem thì bắt chước. Năm 4 tuổi, em đã biết diễn vở Thị Mầu, ở các trường mầm non cũng có trang phục phù hợp nên mẹ mượn cho để đi diễn ở hội làng. Đến hôm diễn, mọi người thích và thưởng rất nhiều tiền, lúc đó 500-600 nghìn là đã nhiều rồi.

Đáng lẽ ra em thi “Vietnam's Got Talent” mùa trước nhưng gửi hồ sơ muộn nên năm sau đăng ký lại. Khi đó một người chị họ chuẩn bị hồ sơ cho em, mọi người cứ nghĩ đi thi cho vui, không được thì thôi. Em không biết các cuộc thi khác thì sao nhưng khi đó, chương trình tài trợ toàn bộ chi phí đi lại và ăn ở nên hai mẹ con cũng thoải mái”.

Quán quân "Vietnam’s Got Talent" lớn phổng phao, khó nhận ra sau 7 năm - 2

Đức Vĩnh hiện tại đã trưởng thành 

Khi được hỏi về sự thay đổi lớn nhất của bản thân sau 7 năm, Đức Vĩnh hài hước chia sẻ: "Hồi đó em mới có 8, 9 tuổi, rất vui, vô tư hồn nhiên vì thấy mình may mắn còn bây giờ hết hồn nhiên rồi, không như ngày trước nữa. Sau 7 năm xa nhà, sống tự lập và theo đuổi sự nghiệp giải trí, em thấy mình đã khác khá nhiều từ suy nghĩ, ngoại hình, giọng hát".

Ngoài ra, kể từ khi được nhiều người biết đến, gia đình Đức Vĩnh cũng được chú ý hơn. Mong muốn con giữ được hình ảnh đẹp, sạch, không scandal nên bố mẹ để ý kỹ lưỡng hơn trong lời ăn tiếng nói, các hành động. Không chỉ dạy bảo con, gia đình Đức Vĩnh cũng chăm chút hình ảnh của cậu con trai út trên mạng xã hội. Bất cứ hình ảnh, trạng thái nào không đẹp đều sẽ nhắc nhở ngay.

Cậu có vóc người dong dỏng cao, phong cách thời trang trẻ trung phù hợp với lứa tuổi 

Thời điểm Đức Vĩnh giành giải quán quân, có rất nhiều sao nhí khác như Thiện Nhân, Phương Mỹ Chi, Hồ Văn Cường... cũng theo đuổi dòng nhạc dân ca, truyền thống và được nhiều người chú ý. Tuy nhiên, mỗi người một định hướng, nếu như Phương Mỹ Chi chăm chỉ đi show thì Đức Vĩnh có phần ít sôi nổi hơn vì dành thời gian cho học tập: "Thời điểm đó nghệ thuật truyền thống được nhiều người chú ý nhưng em nghĩ nó kén khán giả, kén người nghe vì họ sẽ phải hiểu được nội dung của các vở diễn ấy. Các show của em ở ngoài Bắc nhiều hơn, khán giả vẫn yêu cầu diễn các vở như "Xúy Vân giả dại", "Thị Mầu lên chùa"... Vào TPHCM, cuối tuần em vẫn đi hát ở phòng trà, ở ngoài Bắc cũng có nhiều lời mời nhưng hơi khó khăn do chi phí đi lại, cả người đi cùng nữa”.

Sau thời gian sinh sống ở TPHCM, Đức Vĩnh cho biết hiện tại đã chuyển hẳn về Hà Nội sinh sống và học tập: "Em chuyển về Hà Nội cách đây khoảng 2 tháng, kết thúc kỳ nghỉ hè. Trước đó, gia đình có nhắc đến việc chuyển về Hà Nội học để gần nhà nhưng em không đồng ý. Cuối tháng 5 em có về Bắc và cứ nghĩ chỉ về chơi hè xong vào học tiếp nhưng thấy cũng ổn nên quyết định ở lại, chuyển hẳn ra ngoài này".

Quán quân "Vietnam’s Got Talent" lớn phổng phao, khó nhận ra sau 7 năm - 5

Đức Vĩnh đã chuyển ra Hà Nội học tập và sinh sống 

Việc chuyển lớp, chuyển trường, chuyển nơi ở của Đức Vĩnh không gặp quá nhiều khó khăn cho việc hoạt động nghệ thuật hay sinh hoạt bởi trước đây cậu từng có thời gian sinh sống ở Hà Nội. Hơn nữa, cậu cũng chuyển vào dịp đầu năm học mới nên không ảnh hưởng đến việc học: "Sau khi giành giải quán quân, em chuyển vào TP.HCM học tập và sinh sống cùng mẹ và chị gái. Trước tiên mẹ vào TP.HCM tìm trường và may mắn được học bổng 100% cho đến hết lớp 12. Khi chuyển ra đây, em may mắn được cô hiệu trưởng của Trường cấp 3 hiện tại hỗ trợ học bổng nhưng gia đình từ chối. Em nghĩ mình sẽ cố gắng học tập thật tốt, khi trường có học bổng thì sẽ gửi hồ sơ xét duyệt".

Ở tay của Đức Vĩnh có một số hình xăm nhỏ, cậu tiết lộ: “Những hình xăm này em xăm trước khi ra Hà Nội, cách đây vài tháng. Đây là hình xăm nghệ thuật, nhỏ nhỏ, xăm theo sở thích. Gia đình em có chị làm nghề xăm nên bố mẹ không quá khắt khe về điều này”.

Nói về dự định tương lai, Đức Vĩnh tâm sự rằng gia đình cậu đã bàn bạc và có sự chuyển hướng: "Hồi trước em cứ nghĩ mình sẽ theo đuổi nghệ thuật, học về nghệ thuật thế nhưng sau 7 năm hoạt động và có những trải nghiệm, bố mẹ cũng tham khảo ý kiến của nhiều người và khuyên rằng nên học một ngành chính, ca hát nghệ thuật chỉ là nghề tay trái. Em dự định sẽ học quản trị tài chính hoặc marketing, còn đi hát chỉ là nghề phụ. Hiện tại việc học vẫn là ưu tiên hàng đầu của em, thỉnh thoảng em có cover một số bài hát để khán giả không quên mình”.

Lam Giang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình chủ trì Tọa đàm xây dựng dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình chủ trì Tọa đàm xây dựng dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Chiều 16/9, tại trụ sở Bộ VHTTDL, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Soạn thảo xây dựng dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới đã chủ trì Tọa đàm xây dựng dự thảo Nghị quyết.

Cú hích cho hệ sinh thái nghệ thuật

Cú hích cho hệ sinh thái nghệ thuật

Thành công về doanh thu của bộ phim “Mưa đỏ” bất ngờ kéo theo sự quan tâm đặc biệt của độc giả với tiểu thuyết cùng tên do nhà văn Chu Lai sáng tác. Tác phẩm đang bùng nổ lượt tìm kiếm song song sức nóng của bộ phim chiếu rạp.

Scotland – Vương quốc của những lâu đài kỳ vĩ, ma quái

Scotland – Vương quốc của những lâu đài kỳ vĩ, ma quái

Scotland nói riêng và Anh quốc nói chung, bên cạnh những danh lam thắng cảnh nổi tiếng thế giới, thì những tòa lâu đài luôn là địa chỉ hấp dẫn thu hút du khách muốn khám phá không chỉ bằng sự kì vĩ của kiến trúc cổ mà bên trong chúng còn chứa đựng những câu chuyện thần bí, ma quái đã trở thành huyền thoại.

“Thì thầm” - Những đồng vọng yêu thương

“Thì thầm” - Những đồng vọng yêu thương

“Thì thầm” là tên tập thơ mới của tác giả: Trịnh Lan Oanh in khá đẹp gồm 86 bài thơ với lời giới thiệu khá trang trọng của nhà thơ Vương Trọng. Đây là một tập thơ rất giàu nữ tính; Đó là những đồng vọng yêu thương từ những cung bậc tình cảm với sự khiêm nhường “Thì thầm” nhưng lan tỏa những tâm tình, những nỗi niềm, những trắc ẩn chân thành mà da diết; khát khao chia sẻ,

Thêm 15 di tích, danh thắng được xếp hạng cấp quốc gia

Thêm 15 di tích, danh thắng được xếp hạng cấp quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành các Quyết định xếp hạng thêm 15 di tích, danh lam thắng cảnh quốc gia trên địa bàn các tỉnh Ninh Bình, Lạng Sơn, Tây Ninh, Đồng Nai, thành phố Huế, Hưng Yên, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Quảng Trị và thành phố Hà Nội.