Cuộc sống hiện tại của cậu bé với nụ cười nhếch mép đình đám

Cậu bé từng gây bão truyền thông nhờ nụ cười đáng yêu trong bộ phim đình đám một thời giờ đã trưởng thành.

Vẻ đáng yêu, lém lỉnh của Wang Seok-hyeon khi còn là một cậu bé trong bộ phim "Ông ngoại tuổi 30" (2008) đã từng làm mưa làm gió trên khắp cộng đồng mạng châu Á. Cậu nhận được nhiều lời khen từ khán giả về diễn xuất tự nhiên và linh hoạt. Nhờ vậy mà diễn viên nhí này trở thành "gương mặt vàng" trên màn ảnh, được báo chí săn đuổi và được kỳ vọng sẽ là một tài tử đình đám trong tương lai.

Lúc quay bộ phim này, Seok-hyeon mới chỉ 5 tuổi, nhưng đã có phong cách làm việc chuyên nghiệp Giờ đây, cậu đã trưởng thành và có cuộc sống khác biệt so với những gì mọi người tưởng tượng. Sau 15 năm, Seok-hyeon không còn giữ được danh tiếng. Khác với những diễn viên nhí tích cực tham gia nhiều dự án phim và đóng quảng cáo thì Seok-hyeon lại dần vắng bóng trên màn ảnh. 

Cuộc sống hiện tại của cậu bé với nụ cười nhếch mép đình đám - 1

Hình ảnh Seok-hyeon cười nhếch mép đã trở thành meme được sử dụng nhiều cho đến ngày hôm nay.

Trong khi đó, ngoại hình của ngôi sao nhí "Ông ngoại tuổi 30" khi lớn lên vẫn được khen điển trai với thân hình cân đối. Khi trở thành chàng trai thực thụ, anh không còn nét mặt bầu bĩnh, đáng yêu năm nào mà giờ là gương mặt góc cạnh, nam tính hơn. Anh có phong cách ăn mặc trẻ trung, năng động và giữ cuộc sống cá nhân kín tiếng. 

Trên tài khoản mạng xã hội Instagram của mình, nam diễn viên không thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hay cập nhật mới nhất về bản thân mình. Trước những sự quan tâm mà cộng đồng mạng vẫn dành cho chàng thanh niên này, Seok-hyeon đã gửi lời cảm ơn và chia sẻ rằng, anh vẫn đang cố gắng vượt qua nhiều thử thách, áp lực để hoàn thiện bản thân hơn.

Cuộc sống hiện tại của cậu bé với nụ cười nhếch mép đình đám - 2

Diễn viên nhí ngày nào giờ đã trưởng thành và điển trai hơn.

Cuộc sống hiện tại của cậu bé với nụ cười nhếch mép đình đám - 3

Anh hạn chế đóng phim và giữ cuộc sống kín tiếng.

Seok-hyeon cho biết gia đình đã luôn định hướng để cậu ưu tiên việc học, không muốn chàng thanh niên mải mê chạy theo sự hào nhoáng của giới giải trí mà quên đi việc trau dồi tri thức của bản thân. Anh cho hay sẽ trở lại với diễn xuất sau khi đã hoàn tất việc học của mình. Dù vậy, Seok-hyeon không chia sẻ cụ thể những mong muốn và hướng đi của mình trong tương lai.

Có thể thấy rằng, khác với những diễn viên nhí miệt mài với con đường nghệ thuật thì Seok-hyeon ưu tiên cho việc học. Thi thoảng anh sẽ xuất hiện trong một số chương trình giải trí của nhà đài và làm người mẫu ảnh. Nhiều người hâm mộ bình luận rằng, họ hy vọng Seok-hyeon sẽ sớm quay trở lại màn ảnh để không lãng phí tài năng. Họ luôn mong chờ những dự án phim mới nhất của nam thanh niên này. 

Diệp Lục

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khoảnh khắc ấm áp của thơ ca giữa đời thường

Khoảnh khắc ấm áp của thơ ca giữa đời thường

Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, thơ ca vẫn tồn tại như một khoảng lặng quý báu cho những ai muốn dừng lại để lắng nghe chính mình. Tập thơ “Chợt tỉnh” của nhà thơ, nhà báo Trọng Nghĩa là những khoảnh khắc trải nghiệm đẹp như thế, không chỉ trong đời người viết, mà còn trong tâm hồn những người đồng điệu tình yêu thơ.

Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Phở” và “Múa rối nước” đề nghị ghi danh vào các Danh sách của UNESCO

Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Phở” và “Múa rối nước” đề nghị ghi danh vào các Danh sách của UNESCO

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 36/VPCP-KGVX gửi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính về việc lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Phở” và “Múa rối nước” đề nghị ghi danh vào các Danh sách của UNESCO.

Hữu Thỉnh - bạn đồng môn, đồng nghiệp văn chương, gắn bó trên chặng đường ngót 7 thập kỷ

Hữu Thỉnh - bạn đồng môn, đồng nghiệp văn chương, gắn bó trên chặng đường ngót 7 thập kỷ

Tôi nói vậy, bởi cách đây gần 7 thập kỷ, tại trường phổ thông cấp II Tô Hiệu, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi là bạn đồng môn cùng học khối lớp 6. Cả khối lớp 6 có hơn trăm học trò, tôi học lớp 6A, còn Hữu Thỉnh học lớp 6C, do anh rể tôi là Đoàn Danh Đắc dạy môn Văn mà anh Thỉnh lại là học sinh giỏi môn này. Còn lớp 6A của tôi, dạy môn văn là thầy Tôn Đức Phan, còn