Chỉ vì một nụ hôn, bé trai 2 tuổi hỏng vĩnh viễn 1 mắt
Chỉ một nụ hôn vô tình đã cướp đi ánh sáng của bé trai 2 tuổi ở Namibia.
Một bé trai 2 tuổi sống tại Namibia đã bị thủng giác mạc và mất hoàn toàn thị lực mắt trái sau khi được người thân hôn vào mặt. Mẹ của bé – cô Michelle Saaiman ban đầu chỉ nghĩ con bị nhiễm trùng nhẹ, nhưng vài ngày sau sự việc chuyển biến nghiêm trọng và không thể cứu vãn. Các bác sĩ chẩn đoán bé bị lây nhiễm virus herpes simplex (HSV) – loại virus thường gây ra mụn rộp ở người lớn nhưng có thể gây tổn thương nặng nề ở trẻ nhỏ.
Chia sẻ với báo chí, cô Michelle kể lại: “Lúc đầu tôi thấy mắt trái của Juan bị sưng và chảy nước mắt nên nghĩ con chỉ bị viêm nhẹ. Tôi đã dùng thuốc nhỏ mắt kháng sinh theo chỉ định, nhưng không để tâm nhiều vì nghĩ sẽ ổn thôi.”
Thế nhưng chỉ hai ngày sau, cô hoảng hốt khi thấy bé đưa tay cào vào mắt trái và không có phản ứng đau đớn nào. “Tôi thấy con cào vào mắt mà không hề nhăn mặt, tôi đã rất sợ. Lúc đó tôi biết chắc chắn có điều gì đó rất nghiêm trọng.”
Ngay sau đó, cô đưa con đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết giác mạc mắt trái của bé Juan đã bị thủng một lỗ rộng 4mm, một tổn thương nghiêm trọng đến mức không thể phục hồi thị lực, dù đã phẫu thuật và điều trị tích cực bằng thuốc kháng virus.
Sau khi xét nghiệm, bác sĩ khẳng định bố mẹ của bé không mang virus herpes simplex (HSV), nên khả năng lây truyền từ gia đình là rất thấp. Thay vào đó, bác sĩ cho rằng bé có thể đã bị lây virus từ họ hàng hoặc khách đến nhà, những người hôn lên má hoặc trán bé khi đang bị nổi mụn rộp (loét môi do virus herpes).
Virus herpes ở người lớn thường chỉ gây “mụn nước môi”, nhưng với trẻ nhỏ, nhất là khi hệ miễn dịch còn yếu, virus này có thể gây tổn thương giác mạc, não hoặc thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
Cô Michelle nghẹn ngào kể lại: “Con tôi bắt đầu khóc thét, mắt sưng húp, nhìn mờ như có gì che khuất tầm nhìn. Tôi chưa bao giờ nghĩ chỉ một nụ hôn có thể cướp đi ánh sáng cả đời của con.”
Hiện bé Juan đã được lên lịch 3 ca phẫu thuật khác nhau nhằm chuẩn bị cho khả năng ghép giác mạc trong tương lai, tuy nhiên thị lực mắt trái của bé vĩnh viễn không thể hồi phục. Mắt phải của bé vẫn bình thường, nhưng gia đình vô cùng lo lắng nguy cơ tái nhiễm.
Cô Michelle chia sẻ thêm, từ sau sự việc, gia đình đã nghiêm túc thực hiện theo đúng hướng dẫn phòng tránh của bác sĩ, đồng thời lên tiếng cảnh báo trên mạng xã hội:
“Tôi muốn nói với tất cả các cha mẹ, đừng bao giờ để người khác hôn lên mặt con bạn, đặc biệt là trẻ sơ sinh. Virus HSV có thể không nguy hiểm với người lớn, nhưng với trẻ nhỏ, hậu quả là vĩnh viễn.”
Câu chuyện của bé Juan Saaiman không phải là trường hợp hiếm. Virus herpes simplex có thể tồn tại trong cơ thể người lớn mà không có triệu chứng rõ ràng, nhưng khi truyền sang trẻ nhỏ qua nước bọt, da hoặc tay, nó có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến mắt, não hoặc hệ thần kinh trung ương.
Bác sĩ khuyến cáo:
- Không để người lạ, người có biểu hiện mụn rộp, sốt môi, viêm miệng hôn hoặc tiếp xúc gần với trẻ.
- Tuyệt đối không hôn vào miệng, má, trán của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
- Nếu trẻ có biểu hiện đỏ mắt, ngứa mắt, dụi mắt nhiều, cần đưa đi khám ngay, không tự ý điều trị tại nhà.
Bình luận