Đau đớn chứng kiến bé trai 7 tuổi tử vong do ngã xuống hố nước trong công trình

(VHNT) - Trong lúc chơi tại dự án khu dân cư ở gần nhà, bé N.V. , 7 tuổi, không may rơi xuống cống nước sâu 4 m, tử vong.

Ngày 29/8, UBND phường Bửu Long (TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) xác nhận về vụ việc một bé trai 7 tuổi tử vong sau khi trượt chân ngã xuống hố nước trong công trình đang thi công trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 15h chiều 28/8, bé N.V. (7 tuổi, ngụ khu phố 2, phường Bửu Long, TP Biên Hòa) cùng 2 bé khác rủ nhau đến khu vực công trình đang san lấp mặt bằng thuộc dự án khu dân cư Bửu Long 3 (phường Bửu Long, TP Biên Hoà) chơi đùa.

Khi cùng bạn chơi ở đây, cháu V. đến khu vực đoạn cống đang thi công có độ sâu gần 5m (chưa có nắp đậy) để rửa chân. Không may, cháu V. bị trượt chân ngã xuống dưới hố.

Thấy vậy, 2 cháu bé còn lại đã chạy đi gọi những công nhân đang làm việc trong công trình đến cứu. Tuy nhiên, khi mọi người đến nơi thì bé V. đã chìm xuống nước và tử vong.

Hố nước nơi bé trai gặp nạn là miệng cống thoát nước, sâu khoảng 4 m, rộng chừng 6 m2. Dự án nằm gần khu dân cư, khu vực miệng cống không có rào chắn.

Đau đớn chứng kiến bé trai 7 tuổi tử vong do ngã xuống hố nước trong công trình - 1

Hố nước nơi bé trai gặp nạn tại TP Biên Hòa, chiều 28/8. Ảnh: Phước Tuấn.

Nhận được tin báo, Công an phường cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tiến hành đưa thi thể cháu V. lên và khám nghiệm làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vụ việc cũng đã được UBND phường Bửu Long báo cáo đến Công an TP Biên Hoà để tiến hành phối hợp xử lý.

Theo đại diện UBND phường Bửu Long, gia đình bé V. thuộc diện hộ nghèo và có hoàn cảnh rất khó khăn nên địa phương đã vận động Công ty kinh doanh nhà Đồng Nai (chủ đầu tư công trình khu dân cư Bửu Long 3) hỗ trợ phần kinh phí hơn 50 triệu đồng để lo hậu sự cho cháu.

Bà Lê Thị Thu Tâm, Chủ tịch UBND phường Bửu Long cho biết, dự án do Công ty kinh doanh nhà Đồng Nai làm chủ đầu tư. Gia đình bé trai thuộc diện hộ nghèo, khó khăn của phường. Ngoài việc hỗ trợ gia đình nạn nhân một phần kinh phí lo hậu sự, đơn vị thi công đã rào chắn lại khu vực nguy hiểm.

Quang Minh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Từ chiến tranh đến hòa bình, lời thú của con chim và khẩu súng máy

Từ chiến tranh đến hòa bình, lời thú của con chim và khẩu súng máy

Tôi sẽ vẫn giữ nguyên quan điểm riêng của mình rằng, tiểu thuyết “Màu rừng ruộng”, được viết cách đây hai mươi năm (2006), vào cái lúc nhà văn Đỗ Tiến Thụy còn “bị” gọi là “tác giả trẻ”, mới thật là tác phẩm gây ấn tượng mạnh hơn cả về văn chương của anh. Chứ không phải tiểu thuyết “Con chim joong bay từ A đến Z”, xuất bản năm 2017, được tái bản nhiều lần, bản g